[M/V] XIA 준수 - 꽃 (FLOWER ) Cậu người eo lưỡng tính ra MV rồi. <3 <3 <3
Monterey Bay Aquarium
🪼

oozey mess
RMH
d e v o n
taylor price

Andulka
almost home

Discoholic 🪩
wallacepolsom

Love Begins
trying on a metaphor
No title available
Lint Roller? I Barely Know Her

if i look back, i am lost

❣ Chile in a Photography ❣
𓃗
Game of Thrones Daily
sheepfilms
Misplaced Lens Cap
seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Russia
seen from Mexico
seen from Mexico

seen from China

seen from Mexico

seen from Mexico
seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Türkiye

seen from China
@ngocla5-blog
[M/V] XIA 준수 - 꽃 (FLOWER ) Cậu người eo lưỡng tính ra MV rồi. <3 <3 <3
:(( hu hu quá đẹp đi nha :(( gấp ngọt quá đi nha :((
[Chuyện gái xấu] Cái chị đấy, người ta chê xấu từ bé tới giờ, mãi cũng thành quen. Người đâu mắt, mũi, mồm, chẳng có cái gì đẹp. Thế nhưng chị ta mê làm người mẫu ảnh. Dân tình bảo đến lạ! Dân tình cứ thấy lạ, chị cứ làm. Có người hỏi chị sao theo mãi không thành cái nghề cái nghiệp đàng hoàng mà cứ cố? Chị cười cười bảo: "Cứ theo cho sau này khỏi hối hận chứ đây cũng tự thấy chênh vênh lắm rồi".. Đây, nguệch ngoạc chút cho cái tinh thần tự thấy mình xấu gái nó giảm.
#118
Nữ, cung Thiên Yết, lửa trong lò. Năm học 12, bị lạm dụng bởi “anh họ của bạn”. Tán tỉnh, đưa đi ăn, sau đó cưỡng đoạt. Học 12 mà vẫn khù khờ đến mức không biết mình đã đánh mất cái ngàn vàng cho người đó. Cảm giác: đau đớn! Sau đó vẫn ngu ngơ không thoát được mà vẫn bị dắt đi vài lần, dí đầu vào hạ bộ. Chỉ kết thúc mọi chuyện khi chuyển đi nơi khác để học ĐH. Năm thứ nhất- mối tình đầu từ lúc học 11 quay lại. Có quan hệ. Mối tình đầu bảo: Em mất rồi, Anh không yêu. Năm thứ hai- yêu người thứ hai. Có quan hệ. Có bầu. Bỏ. Bằng tiền mượn của bạn cùng phòng. Shock đến mức bị tâm thần trong một tuần, bỏ tiết và chỉ nằm ở nhà khóc, có lúc bị điên, nói lảm nhảm như bị em bé nhập. Điều hối hận duy nhất là đã không biết im lặng để đó là bí mật, mà nói với con bạn thân nhất trong phòng, nó biết- e rằng cả 2 đứa còn lại cũng biết. Năm thứ ba- vẫn yêu người thứ hai. Có em bé lần hai. Bỏ. Im lặng, bí mật. Cuối năm thứ ba- vẫn yêu người thứ hai. Kinh nguyệt không đều, đi gần cả tháng. Siêu âm kết quả: u nang buồng trứng, u to bằng quả trứng. Cùng lúc đó ốm nghén, thử que hai vạch. Siêu âm thì không thấy thai nhưng Bác sỹ bảo phải vào BV vì có u không dám can thiệp. Lúc đó quan hệ đã rạn nứt. Hôm nhờ con bạn chở đi siêu âm, gặp được người yêu 5ph, và câu đầu tiên người yêu hỏi là còn tiền không, cho 20k. Vài hôm sau lại thấy hành kinh nên nghĩ không phải có thai. Quyết định thi học kỳ xong về nhà để nhập viện mổ. Kết quả: u nang buồng trứng mổ nội soi, thai ngoài dạ con nên cắt vòi dẫn trứng bên trái. Hóa ra hành kinh là do thai ngoài dạ con. Mẹ biết và chì chiết xuống cả đoạn đường từ khi xuất viện về nhà. Người yêu thứ hai từ SG về ở viện trông Em được vài hôm. Sau khi mổ xong, sút cân còn 38kg, về nhà nằm gần 3 tháng. Trong 3 tháng đó quyết định chia tay người yêu thứ hai. Sau những lần bị mạt sát, bị gian dối. Chưa kể trong suốt thời gian yêu nhau, lo cho người yêu thứ hai từ A đến Z. Thậm chí mất dạy đến mức lén lấy vàng của mẹ bán, một phần để trả nợ, một phần để cho người yêu. Em- kinh khủng quá!!!! Năm thứ tư- sức khỏe ổn định nhờ uống thuốc bổ trong thời gian sau mổ. Yêu người thứ ba- có công việc ổn định, hình thức tương đối. Quan hệ tốt. Nghĩ trong đầu sẽ lấy anh làm chồng. Đưa về nhà thường xuyên. Gần cuối năm tư, có em bé lần thứ tư. Người yêu vỗ về: cưới nhé. Nhưng sau câu vỗ về đó là phân tích và kết luận không thể. Đưa đến một thành phố lớn để làm phẫu thuật bỏ. Lần thứ tư trong đời! Còn nhớ cầm rất nhiều tiền lẻ 500, 1000, 2000 và rải ở các ngã ba ngã tư theo lời anh dặn. Sau đó một thời gian thì anh có biểu hiện hẹn hò người con gái khác. Em ngu ngơ khi cố gắng dùng tình dục để níu kéo. Kết quả: chia tay. May mắn thay vẫn học và thi đỗ tốt nghiệp ĐH không bị nợ môn nào. Chuyển nơi ở. Đi xin việc. Trong thời gian thất nghiệp lên mạng online vào Ola, làm quen và yêu người thứ tư. Người yêu thứ tư nhỏ hơn 1t, đang đi học. Yêu Em một cách cuồng si và quá đáng. Không chịu được nên bản thân tự giãn ra. Tiếc là, lại có em bé, lần thứ năm. Và cũng là lần thứ năm phải bỏ. Không như những lần trước lên bàn mổ, lần này là thuốc. Thuốc hình như 2 viên chính, uống vào thì ra máu dữ dội. Máu đi từng dòng lớn, ngừng, rồi lại đi. Thời gian uống thuốc phải bỏ việc ở nhà, thuốc uống xong thì cũng nghỉ việc và về nhà. Kết thúc mối tình thứ tư. Sau đó…yêu người thứ năm- 3 năm. Yêu xa. Giận- chia tay- quay lại, trong 3 năm đó quan hệ với rất nhiều người khác. Đĩ thõa hơn!!! Kinh nguyệt sau khi mổ u nang đều như đếm. Nhưng đã đủ lớn để biết uống thuốc, biết mua bcs và biết bảo đối tác cho ra ngoài. Một hai người nhận xét bảo làm tình giỏi, khó quên. Tháng 10/2013 chia tay người yêu thứ năm. Tháng 07/2014 bắt đầu yêu người thứ sáu. Em- yêu ai cũng rất chân thành và ngu ngốc, đặt người mình yêu lên trên hết mọi sự. Trớ trêu thay, bao nhiêu người đàn ông đi qua đời, đều chỉ chọn Em làm bến tạm, tình yêu lúc bắt đầu đẹp đẽ bao nhiêu, hòa hợp bao nhiêu rồi cũng đến lúc tan vỡ vì nhiều lý do. Người con trai bây giờ không biết tất cả những vết nhơ tội lỗi nơi Em, đã bắt đầu cho Em cảm giác của một bến đỗ và tình yêu sau cùng. Không phải đến gặp Em chỉ vì muốn xả tinh, không phải gặp Em lần nào là bắt buộc lần đó phải gặp ở trên giường. Nhưng, nhưng, liêu rằng Em có xứng đáng được hưởng hạnh phúc hay không? Khi đôi khi nhìn lại bản thân mình, Em thấy quá xấu xa, khủng khiếp và dơ dáy. Chính Em cũng đã mang tội giết người khi năm lần bảy lượt chối bỏ con mình, năm lần bảy lượt gạt nước mắt cho người ta phá thai. Hết lần này đến lần khác mà không biết sửa đổi, để có một tội mà gánh lên gánh xuống. Nhiều lúc đã khóc khan tiếng vì nghĩ đến những sai lầm của mình. Phải chăng bây giờ Em đang trả giá. Ngày ngày đóng vai diễn hiền ngoan, đáng yêu, đi làm ổn định tháng nhận lương chu cấp hậu hĩnh cho ba me, quá khứ phía sau thì toàn những vết nhơ cả kiếp không gột rửa được. Liệu rằng Em có đáng được hạnh phúc không???
Vì muốn nói với bạn đôi điều mà phải reblog lại. Bạn dại. Bạn quá dại. Vì bạn sai, và sai mãi rồi mà không biết đã biết sửa hay chưa? Mong bạn đừng chỉ nhìn ra mình dại, mà hãy nhìn vào cái dại để trong tương bỏ bớt phần dại đi. Đừng nhìn vào cái dại của mình chỉ để than khổ hay thấy sợ hay thấy xót xa cho cuộc đời. Theo tôi, bạn có thể hạnh phúc, nhưng với điều kiện bạn phải biết yêu bản thân mình. Đừng tìm kiếm tình cảm và sự tôn trọng của người ta khi chính bạn chưa biết yêu quý, trân trọng và bảo vệ mình. Nếu đến chính bạn còn không biết cách nâng niu và bảo vệ nó, thì ai có thể giúp bạn được đây? Mong bạn hãy yêu bản thân, nhớ thật nhớ cả thân thể và tâm hồn bạn đều thuộc về bạn, nó đáng giá hay không là do bạn. Mong bạn hiểu.
Thân. p.s: Không biết người yêu, người tình của bạn ra sao, nhưng nếu không muốn mang thai ngoài ý muốn thì có lẽ bạn nên chủ động uống thuốc hàng ngày hoặc dùng bao cao su. Đừng uống thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên, cũng đừng tin tưởng cho ra ngoài là an toàn. Đừng bảo vệ bản thân một cách hời hợt.
Chuyện cái cưa. Ngốc#1 By. Lá
While you're not.
Dear my first love, I won't care about you anymore. I have myself. That's enough.
Sometimes, I want to stop breathing so that I don't have to feel the weight on my chest...
My first love is fading away...
#98
Nhiều khi tôi thấy mình xấu xí kinh khủng. Chỉ vì tôi quá yếu ớt. Sức khỏe yêu kéo tôi xuống tới cùng cực. Tất cả những gì tôi cố gắng làm mà thành công là thở. Khuôn mặt tôi thiếu sức sống, da sạm nhẻm, quầng mắt tím bầm lại, các nếp nhăn không biết từ đâu xuất hiện… Chân tay tôi bải hoải, nguyên việc đánh máy như thế này cũng làm thôi thấy rã rời. Những khi nằm bệt một chỗ, tôi thấy mình giống quả táo tàu trong bã thuốc Bắc. Tôi mới 20 tuổi và cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Xấu.
Xấu xí với con gái là thảm họa. Và tôi thấy mình rất xấu.
Thôi thì mình là con gái thì mình hãy tự biết mà đối xử với gương mặt, với sức khỏe, với tâm tư mình như con gái. Chờ đợi gì ở người khác?
Yêu lấy chính mình thôi tôi ạ. Đừng chờ người dưng dửng dưng với mình rồi để mình đã xấu xí lại càng xấu xí hơn.
#79
Một tháng trở lại đây, tôi đang viết một blog về văn nghệ, văn nghệ miền Nam trước năm 1975. Phải nói thêm là, mỗi ngày tôi đều phải đi khá xa, lên nhà máy. Ở đó, có một thực tại mà tôi phải đối diện, và hài lòng đối diện. Là đời sống ngồn ngộn những con cá nằm chết im lìm và những người công nhân màu xanh nhạt. Đời sống ấy là cái đời ta phải sống, và phải vui sống. Tôi luôn ý thức được điều đó rất rõ ràng hiển hiện. Nhưng tôi cũng đã tìm tới việc viết, như một niềm thỏa mãn âm thầm, cho lòng yêu chữ. Tôi không thể ngăn mình hướng ra màu xanh nõn lá ngoài kia, trong khi bàn tay hãy còn vuốt lên vầng trán ướt mồ hôi. Có điều gì mâu thuẫn trong sự việc này không? Những người xung quanh tôi không bày tỏ, nhưng qua biểu hiện, tôi biết họ luôn cảm thấy bất an. Hay nói khác đi, họ không tin tưởng. Nhưng tôi cũng luôn biết được, rằng không, đó không phải là mâu thuẫn của một cái gì ta có thể kềm hãm hay giải tỏa được. Đó là mâu thuẫn của thời gian, mâu thuẫn của con người tôi. Đáng lẽ ra, tôi nên sống ở một thời đại khác.
"Đời sống ấy là cái đời ta phải sống, và phải vui sống. Tôi luôn ý thức được điều đó rất rõ ràng hiển hiện."
Suy cho cùng thì cũng chẳng đâu là chốn riêng tư.
Cái buồn của mình đừng ném cho ai. Đàn ông sức dài vai rộng lại càng không đỡ được đâu.
Hôm nay tôi mới nói cho cậu nghe, cậu bạn Cáu Bẳn mà hiếm khi chúng ta hội ngộ ạ. Cậu ghét người ta, cậu ghét phải hiểu, cậu đừng tốn sức quát vào mặt họ những câu như: "Im mồm đi!" "Câm miệng lại!". Họ sẽ chẳng nghe đâu, họ sẽ quát tháo nhiều hơn, lời lẽ hôi hám sẽ bén vào tai cậu sâu hơn. Cậu hãy học cách này: Hãy khâu mồm chúng lại. Cậu đừng dùng chỉ, đừng dùng kim, nó sẽ làm cậu mệt nhoài khi cố đâm xuyên môi họ, họ có thể cắn cậu, hẳn là tay cậu sẽ dính máu và quan trọng hơn, cậu phải tận tay chạm vào những lời nói đáng ghét ấy. Đơn giản thôi, cậu hãy bịt tai mình lại. Nhớ này, chỉ bịt tai thôi, đừng cắt nó đi vì nhỡ đâu có lúc người ta nói những điều hay và cậu lại muốn nghe thì sao? Cậu chỉ cần bịt chặt tai lại thôi, Những thứ vô hình sẽ khâu miệng chúng lại. Đơn giản phải không nào? Nhưng cũng đừng quên một điều rất quan trọng này, cậu bịt tai có nghĩa là cậu khâu mồm chúng. Mà đã là khâu, dù không đâm xuyên kim chỉ qua thì chúng vẫn sẽ đau. Đừng quên đấy.
Hà Nội. 30/06/2014