““Khói thở chiều muộn Buồn tựa gốc cây Những điều em muốn Đều không ở đây””
— st
Xuebing Du
d e v o n
KIROKAZE
Cosimo Galluzzi
he wasn't even looking at me and he found me
ojovivo
Mike Driver

#extradirty
art blog(derogatory)

No title available
Peter Solarz
Stranger Things
cherry valley forever

No title available

oozey mess

shark vs the universe
macklin celebrini has autism
Not today Justin
trying on a metaphor
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Kenya
seen from Australia
seen from Argentina
@nguyenbaoan
““Khói thở chiều muộn Buồn tựa gốc cây Những điều em muốn Đều không ở đây””
— st
"Đừng cứ như một con mèo, trong cơn mưa gió gặp được một chút thương hại liền nghĩ đó là nhà.”
Mong sao thế giới này sẽ đối xử với em thật dịu dàng.
Mong những đám mây sẽ chờ đến khi em về đến nhà mới thành mưa rơi xuống.
Mong có cơn gió mát, có bóng cây xoa dịu đi oi bức khi em dừng chân nơi ngã tư đường.
Mong mỗi một người mà em gặp trong đời, đều sẽ chân thành đối đãi với em.
Mong gia đình em luôn êm ấm, để em yên tâm vững bước trên con đường mình đã chọn.
Mong em khỏe mạnh, bình an, mỗi đêm đều tròn giấc mộng lành.
Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy 慧海
"Sư phụ ơi, vì sao phiền não sẽ ngày một lớn dần theo tuổi tác?"
"Bởi vì người gặp được càng ngày càng nhiều, người mất đi cũng càng ngày càng nhiều."
"Sư phụ, vì sao con người lúc còn nhỏ lại muốn mau chóng trưởng thành?"
"Lúc nhỏ yêu thích mặt trời, ao ước mặt trăng, trưởng thành rồi mới biết mặt trời quá nóng, còn mặt trăng quá xa."
"Sư phụ, yêu một người cho đi quá nhiều, là sai rồi sao?"
"Cho nhiều không sai, cho một người không đáp lại mới là sai."
"Sư phụ người nói xem, rốt cuộc là người không trả lời tin nhắn mất lịch sự, hay là người biết rõ người ta không trả lời mà vẫn gửi đi mất lịch sự?"
"Một người không nguyện ý vì con mở cửa, gõ cửa nữa chính là không lịch sự rồi."
"Sư phụ, nhất định đều phải xuất chúng sao?"
"Trong vườn hoa ta chú ý đến đầu tiên là bông hoa đẹp nhất, nhưng mà ta không thích bông hoa đẹp nhất."
"Sư phụ, vì sao con rất muốn được sự công nhận của người khác?"
"Bởi vì thế giới này rất nhiều vui vẻ đều đến từ khẳng định của người khác."
"Sư phụ, người muốn đợi một người không yêu người quay đầu sao?"
"Con đợi ở một chỗ, còn người ấy sẽ không đợi con, chỉ sẽ càng đi càng xa."
"Sư phụ, hoàng hôn lúc sáu giờ con cũng không muốn ngắm nữa, làm sao bây giờ?
"Có bình minh, có hoàng hôn, có các vì sao, đời người thực ra mỗi giờ mỗi khắc đều có những phong cảnh khác nhau, đừng mãi cúi đầu, thỉnh thoảng cũng cần phải ngẩng đầu nhìn xem.”
"Sư phụ, không buông bỏ được một người lại không muốn có quan hệ gì với cô ấy phải làm sao?"
"Trái đất tròn, con đi ngược lại, chính là càng đến gần người ấy hơn."
Cre: [Douyin | 慧海]
oohniee
Ưu điểm lớn nhất của độc thân là tự do. Không cần nghĩ đến chuyện tan sở về nhà chăm sóc người đàn ông tứ chi mạnh khỏe nhưng chẳng làm gì, không cần nghĩ đến chuyện dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát. Không muốn nấu cơm thì ra ngoài ăn.
- Quan hệ nguy hiểm || Khiêu Dược Hỏa Diễm
“I thought that i was dreaming when you said you loved me”
— Frank Ocean - Blonde (hatin)
每个女生最喜欢的歌背后,都有一个不愿讲出来的故事。
“ Đằng sau bài hát yêu thích của mỗi người con gái là cả một câu chuyện chưa được kể.”
Tumblr | Trans by Hanbie
“Because once you hear something, you can never return to the time before you heard it.”
— Jonathan Safran Foer // Everything is Illuminated
Cô đơn một mình,
và cô đơn ngay giữa cuộc tình,
cái nào mới đáng buồn hơn?
- Người xưa đã quên ngày xưa - Anh Khang.
“Đời đã khép và ngày đã tắt Em hãy ngủ đi Đời mãi đêm và ngày mãi buồn…”
Có những khi ông trời muốn bạn đợi, là vì muốn bạn đợi đúng người, nhưng “đúng người” không đồng nghĩa người đó sẽ là người mà bạn yêu nhất, có những người trời định là có duyên nhưng không phận, tuy rằng tiếc thương đau xót, nhưng biết làm thế nào?! Có một vài đáp án chung quy lại là “đã từng yêu”. Nhưng hiện tại, chỉ muốn trân trọng người trước mặt mà thôi! – {Tiền Nhiệm Công Lược}
{ Dịch @baosam1399 | Ảnh : pinterest }
“Nếu như có một ngày, anh không tìm thấy em nữa thì xin anh cũng đừng buồn. Không phải là em không yêu anh nữa, cũng không phải là anh đã bỏ lỡ em, mà là em cuối cùng cũng dũng cảm để rời xa anh. Nhưng xin anh hãy nhớ rằng, trước kia ở nơi đây, em thực sự đã ngốc nghếch đứng đợi anh.”
- Nhím Jung dịch
Anh.
Mình rất hay trách anh không chịu cố gắng vì tình cảm này.
Nhưng mình biết, anh đã rất cố gắng rồi. Chỉ là chắc do mình cần nhiều hơn là những gì anh có thể cho.
Mình biết anh đã luôn cố gắng dành thời gian cho mình. Chỉ là do khoảng thời gian mình cô đơn lại nhiều hơn.
Mình vẫn luôn cố gắng học cách chấp nhận và vui vẻ với những gì mình có. Chỉ là đôi lúc, mình thật sự rất buồn.
Em thích một người. Vô cùng thích.
Em thích người đó nhặt giúp em cây son em làm rớt. Em thích người đó hỏi thăm khi tay em bị thương. Em thích người đó khen tên em thật hay. Em thích người đó thức khuya cùng em nói chuyện.
Em rất thích, rất thích người đó.
Em thích người đó dù cho chỉ cần tâm trạng họ không tốt em sẽ liền bị bỏ rơi. Em thích người đó dù cho chỉ cần em nổi giận một chút họ sẽ không trả lời tin nhắn em nữa. Em thích người đó cho dù vào lúc em cảm thấy không vui họ vẫn sẽ đi ngủ. Em thích người đó cho dù mỗi một ngày em đều cảm thấy thất vọng, em vẫn thích.
Anh nói xem, hình như em bị người ta bỏ bùa rồi có phải không? Em ngốc nghếch quá phải không? Vậy em nên làm gì đây?
Có những chuyện từ rất lâu rồi, có lẽ người ta cũng chẳng nhớ làm gì, nhưng em nhớ rất rõ.
Em thích người đó không phải vì em cần được trả tiền, cần được nâng đỡ.
Em thích người đó vì em muốn khi bị thương có người hỏi thăm, rơi đồ có người nhặt dùm, đũa trơn có người gắp mì dùm.. Em thích được quan tâm.
Cho dù có khóc bao nhiêu lần, thất vọng bao nhiêu lần, em vẫn luôn nhớ đến những điều tốt đẹp em có được, vẫn muốn tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng em thấy bản thân mình, ngày càng không ổn mất rồi.
Anh.
Anh là một người rất đặc biệt. Anh cho em cảm giác muốn dành rất nhiều thời gian sau này của mình, tiến vào cuộc sống của anh, ở cạnh, chăm sóc cho anh. Muốn cùng anh bước đi thật lâu trên đoạn đường tương lai còn rất dài.
Em không hối hận, không giận, không trách.
Em muốn được cùng anh hạnh phúc.
Em chỉ là rất muốn, rất muốn như vậy.
Nhưng cũng chỉ là ước muốn mà thôi.