Nếu như không thể thay đổi được cuộc sống
Thì phải vì cuộc sống mà thay đổi chính mình!

Andulka
KIROKAZE
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

No title available
I'd rather be in outer space 🛸

⁂

Product Placement
Sade Olutola
NASA
TVSTRANGERTHINGS

❣ Chile in a Photography ❣
hello vonnie
we're not kids anymore.
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Alisa U Zemlji Chuda
Not today Justin
Three Goblin Art
occasionally subtle

祝日 / Permanent Vacation

Kaledo Art
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Lithuania

seen from Malaysia

seen from Italy
seen from Malaysia
seen from Singapore
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Mexico
seen from Türkiye

seen from Belgium

seen from Mexico

seen from Malaysia
@oneandonly0209
Nếu như không thể thay đổi được cuộc sống
Thì phải vì cuộc sống mà thay đổi chính mình!
"Yêu không phải là thoả hiệp, yêu là tự do"
"Em và anh không giống nhau.
Điều em muốn là pháo hoa rực rỡ trong thoáng chốc.
Điều anh muốn là ngọn đèn sáng mãi bên khung cửa."
Có lẽ em đã đúng, yêu mệt thật.
Không những mệt mà còn mệt vl...
bạn xứng đáng ở bên một người mà bạn không cần phải che giấu những điều của bản thân mà bạn nghĩ là xấu xí...
Trước kia mình ở bên 1 người lúc nào cũng sợ xấu xí trước mặt mình mặc dù mình chẳng bao giờ để ý chuyện đó =]]]
Mình nghĩ mình đã làm 1 việc ngu ngốc
Nhưng không sao hết, không thẹn với lòng là được
Dù biết mọi thứ là giả dối thì đã sao? Trong lòng mình thoải mái là được.
Trước kia muốn quay lại thì tìm đủ mọi cách
Bây giờ muốn quay lại thì tìm mọi lý do để bản thân không làm như vậy.
Không còn quan trọng, không cần đúng sai.
Ngừng thương em chưa bao giờ là điều anh muốn
Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến
Từ hôm nay, anh không còn quan tâm tới em nữa, sẽ không còn vào fb của em để xem em làm gì nữa, không còn muốn biết em ra sao nữa.
Mong em một đời Bình An.
ĐTD-20/03/2020.
Khi mọi thứ tốt đẹp, tôi rời đi chẳng hề lưu luyến
Nhưng rồi khi mọi thứ lại tệ hại như cũ, tôi biết rốt cuộc mình không rời xa nơi này được
Cô đơn, rồi cũng quay trở lại nơi dành cho những kẻ cô đơn.
Người thì khoe sự nghiệp, kẻ thì khoe bồ. Còn mình ngồi trơ ra hông biết khoe gì luôn :)(
Thật là ganh tị với họ...
“Hóa ra cuối cùng thứ làm chúng ta chỏng chơ trống trải nhất không phải là cảm giác một mình, mà là từ đầu đến cuối ở bên cạnh một người không hề coi mình là duy nhất trong lòng họ.
Rốt cục, trong cuộc tình này, chỉ có mỗi riêng mình tự tồn tại, tự tay trái ủ ấm tay phải, tự thương hại lấy chính bản thân...”
Anh Khang
Em à,
Chúng ta kết thúc thật rồi.
Vẫn là anh, vẫn như vậy
Đã bao giờ trong 1 giây phút bất chợt Em nghĩ về anh và cảm thấy "đáng thương"??
Anh vẫn như vậy
Vẫn tự tổn thương chính mình
Càng lúc anh càng nghĩ cũng sắp tới lúc rồi.
Gió đem kí ức thổi thành những cánh hoa, mưa đem chuyện cũ tan thành mây khói, tình cảm dù có dài lâu cũng không tránh được thay đổi theo năm tháng.
— Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa | Diệp Lạc Vô Tâm
Sau này có gặp lại, anh mong em có thể vì anh mà mỉm cười. Không phải để cho anh vui lòng, mà để chính em thấy bản thân mình được thanh thản.
Cuộc đời này không phải việc cứ bước cùng nhau vạn dặm mới thành duyên phận, không phải việc được sống với nhau đến bạc mái đầu mới là thứ hạnh phúc ai ai cũng phải kiếm tìm.
Anh từng mong muốn tất cả những điều đó, nhưng đến lúc anh nhận ra rằng cứ cố chắp vá mãi một sợi dây đã đứt, ngày qua ngày chỉ làm người ta đau lòng hơn mà thôi. Cứ hết lần này đến lần khác, anh và em đều sợ phải nghe lời xin lỗi rồi. Xin em, buông tay nhau đi.
Để anh yêu em như bây giờ. Cũng để em được hạnh phúc hơn như khi yêu anh bây giờ.
Không có anh thì Em vẫn ổn
Có anh thì Em cũng không tốt lên
Vậy, anh để làm gì??
Rồi anh vẫn chỉ có thể giấu những suy nghĩ về Em ở đây
Anh đã cố gắng, đã nỗ lực
Nhưng vẫn rất đau lòng : )
Tới bây giờ thì anh không còn biết nên nói điều gì nữa
Tới bây giờ thì anh mặc định chấp nhận mọi thứ đi theo chiều hướng tệ hơn rồi
Chỉ cần bỏ ra 5s, như vậy cũng đủ khiến anh không phải như thế này mà?
Chân thành... Haha. Ai cần.