260803
Vậy là bẵng đi 3 năm rồi mới quay lại đây để viết vài dòng. Mọi thứ cứ vội vã, đầu lúc nào cũng trong trạng thái hỗn loạn, chẳng tìm nổi thời gian hay khoảng trống để tĩnh tâm viết.
Hôm nay cũng chẳng có nhiều thời gian, nên điểm lại những điểm chính của 3 năm qua vậy.
Nhìn lại thì mọi thứ bắt đầu từ việc bm giục mua nhà, rồi chuyển nhà, sửa nhà. Một lần nữa mình nghiệm ra rằng linh tính của mình vẫn là chuẩn xác, và không nên để bản thân bị cuốn theo những sự thúc ép của bố mẹ. Mọi thứ sau đó đều thật mệt mỏi.
Mình đỗ vào specialty training - khoa thận, ở London, ở bv mình luôn ao ước - và may mắn là mọi thứ như mong đợi. M thường flip flop giữa 2 trạng thái - hoặc lăn xả yêu việc nên làm vất vả đến mấy cũng được, hoặc burnt out. Cũng có những lúc bị imposter syndrome nặng nề, nhưng cũng đã đủ kinh nghiệm để giúp mình vượt qua những lúc như thế. Quyết định giảm giờ làm xuống 80% sáng suốt - thực ra 80% trên giấy tờ, còn thực tế là giảm từ 120% xuống 100% :)).
Phần lớn thời gian vừa rồi M dành cho mang bầu, và sinh em bé. Trải nghiệm mang bầu cũng đặc biệt, có lẽ hôm khác sẽ viết nhiều hơn. Tóm tắt lại thì nó thú vị có, mệt mỏi có, cô đơn có, hoang mang có, tủi thân có. Nhìn lại thì thực sự nhớ cảm giác luôn có baby bên mình, nhưng cũng thở phào một khi em bé Mây đã sinh ra và ôm được em trong lòng.
Từ khi có em bé, đầu M lúc nào cũng vận hành 200%. Có lẽ nếu chỉ chuyên tâm làm mẹ thì cũng ko đến nỗi - có lẽ vì mình vừa muốn làm mẹ, vừa muốn làm việc có ích cho đời, vừa muốn chăm chút việc nhà vv - thành ra lượng mental load quá tải. Mình với z lâu rồi mới cãi nhau to và cãi nhau thường xuyên như vậy. Nhưng rồi thì cuối cùng cả hai vẫn quyết định ở bên nhau. Càng ngày càng hiểu companionship quan trọng ntn.
Ngta hay nói 'có con mới biết lòng cha mẹ' mà mình có con xong càng ko hiểu nổi mẹ. Thực ra mình hiểu mẹ có kiểu yêu kiểu thương của mẹ, nhưng nó thực sự quá hà khắc và mình ko tưởng tượng được sẽ yêu Mây theo kiểu như vậy. Mẹ mặc định con gái mẹ phải là người hi sinh vì ng khác, thậm chí tự hào vì được làm việc vất vả, được hi sinh bản thân để chăm chút cho gia đình và con cái. Nói chung giữa bất cứ 2 thế hệ nào cũng có những cái không thể dung hòa. Chỉ mong rằng Mây bh và sau này cảm nhận được tình yêu bm dành cho Mây và rằng luôn có vòng tay để trở về.
Thôi viết thế đã. Mong lần tới viết ko phải là 3 năm nữa.



















