25.10.22 Cảm giác chán ghét mọi thứ
Nếu phải tóm tắt tháng 10 năm 2022 của mình thì mình chỉ muốn nói thực sự quá chán và vô dụng.
Mình chẳng làm gì ra hồn ở tháng này cả, là 1 tháng chậm chạp, u ám và nhiều chuyện ko thấy đổi mới gì.
Từ việc ko đi đc Thái, ko gặp đc Jae, đến visa trục trặc, rồi mất pphuowng hướng kế tiếp làm gì.
Mình thực sự hơi vào trạng thái đơ
Ngày qua ngày cứ để nó trôi quá nhàm chán vậy mà mìnfh lại ko thwucj sự chịu chú tâm làmf cái gì cả
Học cũng chẳng hiệu xuất, làm thì ít đến nổi chẳng thể trả nổi tiền nhà
Xin việc thì chẳng tới đâu
Còn bị nhận đơn auto reject application, mình tưởng bị từ chối nhiều thì quen sẽ ko sao nữa, nhưng ko phải
Nó như những miếng chanh chua chét rỉ vào vết thương chưa lành của mình
Nhiều lần mình hoài nghi bản thân, nhưng vẫn ráng vực dậy chống đỡ, nhưng kết quả vẫn y chang.
Mình còn hoài nghi bản thân có thực sự làm cái gì ra hồn hay ko nữa.
Mình như mất hết động lực và y chí ấy
Thật ra sau khi dự lễ tốt nghiệp hồi tháng 6, cảm giác mình cứ kém cỏi ko ngừng trổi dậy như 1 liều thuốc độc từ từ ngấm vào cơ thể bào mòn cả tinh thần và trí lực của mình.
Mình ko có niềm tin vào bản thân thì ai co thể tin tưởng mình đc nữa đây.
Đặt biết là tháng 10 mất phương hướng này, mình đã khóc, mình đau lòng, mình áp lực rất nhiều.
Mình đã sống kiểu ko thực sự quá vui và cũng chẳng để bản thân quá buồn.
Mình có học thiền rồi nhưng chỉ trong 1 chốc thỏa mái thôi
Vấn đề chưa giải quyết thì gốc rễ vẫn trồi lên đâm mình bị thương thôi
Dù mình biết có những chuyện vượt qua tầm kiểm soát và đi chệch hướng, nhưng đến cả hướng đi mình còn hoang mang liệu có phải con đường đó tốt và mình thcihs vậy ahy ko nữa.
Chỉ là đang sống theo thoái quen và bản năng ko muốn rời khỏi vùng an toàn nên cố níu giữ, nhưng mình lại thwucj sự ko hề vui
Mình nếu có thể từu bỏ vùng an toàn thì mình còn tuyệt vọng hơn nữa
Mình đã tự xem bản đồ sao, học rất nhiều về astrology và xem cả tarot để tìm thấy lời chỉ dẫn, nhưng so với năm 2020 thì lúc này mọi thứ thật sự rất mơ hồ.
Chặng đường 5 năm học đã qua, mình ngoài 2 cái bằng ra thì chán ghét bản thân nhiều như vậy.
Mình muốn thay đổi, muốn có 1 cuốc sống tốt hơn và ko cần phải lo nghĩ nhiều. Nhưng tâm trí mình cứ rối loạn bởi các cảm xuc tiêu cực.
Chẳng thấy đc ánh sáng dưới đường hầm nữa, và mình cũng ko thật sự đủ sức đẻ chạy ra khỏi đường hầm.
Giờ khắc này cứ ở 1 chỗ nhìn trong vô vọng và cầu mong ai đó đến ôm mình chạy ra khỏi mớ bòng bong đêm đen này.
Những chuyện khó khăn phải tự mình giải quyết mình biết chứ, nhưng bạn nói xem đánh thức 1 người đang cố gắng ngủ là cảm giác gì?
Chính là mình đây, phải tự vực dậy bản thân, nhưng bản thân chưa thực sự chữa lành xong, ko nghĩ ngơi tốt và cũng chẳng có tâm trạng làm gì hiệu quả.
Mình điên thật rồi.
Mình cũng cảm thấy ko thực sự tin tưởng vào bất cứ điều gì, đặc biệt là bản thân mình
Mọi chuyện rối lắm, mình ko hiểu gốc rễ nỗi đau, sự tổn thương và chán ghét bản thân này phải chữa lành ra sao nữa.
Mình ước gì bản thân cứ bận rộn để thấy mình đáng sống ý nghĩa thay vì cảm giác nghĩ ngơi chờ đợi giả tạo này.
Phép màu sẽ xãy ra sao, mình sẽ thoát khỏi đường hầm để tìm thấy anh sáng sao.
Cố gắng vẽ ra 1 tương lai tươi sáng đến bản thân cũng ko thực sự biết mình có muốn hay ko nữa, và kỳ lạ là mình chẳng biết bản thân muốn cái gì.
Ko đc quên sơ tâm, nhưng mình lại ko giống 5 năm trước vì sơ tâm mà phân đấu nữa rồi.
Mình đang làm mọi thứ 1 cách tạm bợ sao.
Những ngày gần đây mình còn hoài nghi sở thích theo đuổi thần tượng của mình đã tan biến rồi, nhất là sau thười gian mình ko đi Thái gặp Jae đc.
Mình đã dùng 2 ngày để vượt qua và mình ko muốn đối diện tiếp nữa,là trốn tránh hay thực sự chữa lành tổn thương rồi.
---> Buồn vì thất nghiệp, buồn vì chưa tìm đc cv yêu thich, ko đu idol nữa và cũng chưa có sự đảm bảo của visa.
Mình muốn bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu, và học cách ko để những cái mình cho là quan trọng chi phối cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Dần dà mình chẳng còn cảm xúc 100% nhiệt huyết cho điều gì. Mọi việc cứ hời hợt mà trôi qua đấy.
Mình đang viết những cảm xúc rối bời này lúc gần 3h sáng. Có khi đêm giật mình tỉnh dậy ko ngủ tiếp đc, có khi ko ngủ đc, có khi tới snags mới chịu đi ngủ và ngủ đến quá trưa mệt người.
Mình có uống chailatte vì nó giúp mình an tâm vào buổi sáng hơn.
Mình có tìm truyện để đọc để thaost khỏi cs của bản thân, hòa vào suy nghĩ của mạch truyện.
Nói chung bản thân tìm cách giải quyết tạm thời như vậy ko tốt chút nào.
Mình cần thật sự thay đổi, mình cần nổ lực nhiều hơn. Bởi nếu ko cố gắng đủ thì đừng có khóc khi ko đạt đc điều gì.
Mình cần tạo ra 1 lộ trình và đặt bản thân vào 1 thói quen tích cực
Nhưng mình lại ko kiên trì đc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình sẽ tiêp tục ép bản thân vào những điều tốt đẹp
Hy vọng chỉ là do tháng 10 này tệ quá thôi, chứ mình vẫn tốt hơn mình nghĩ
ĐỪng tiêu cực nữa, kiên trì lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!