Jakky ôm đầu tỉnh dậy, theo như cậu nhớ rằng đây chắc chắn là vòng lặp thứ 69, hầu như mọi người đều không bị thương, nhưng vấn đề là phải kiểm tra lại số lượng..May mắn, thằng anh cậu vẫn đứng tấu hề cũng những người khác. Khiến Jakky bớt lo hơn..
Không được rồi, vòng lặp đang chuẩn bị bắt đầu, họ cần phải chuẩn bị tâm lý nếu không may một trong số họ sẽ thành kẻ sát nhân.
:[Đã hoàn thành xáo trộn, vòng lặp mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ.]
Jakky và mọi người dịch chuyển tới một khu dân cư trống không, cậu và Erika cùng nhau đi tìm những người còn lại trước khi những kẻ sát nhân được triệu hồi. Ah, may quá, Zio cùng Amy vẫn ổn. Họ cùng nhau đi tìm kiếm những người khác, khi tất cả đã tập hợp đông đủ theo số lượng mà kẻ sống sót có được là 8..
Jakky run rẩy khi đếm từng người trong số họ..đã có đủ 8 nhưng trong đó không có anh Jaken. Erika nhẹ nhàng an ủi cậu, vì từ suốt trong các vòng lặp hai anh em luôn là kẻ sống sót nên dễ hiểu khi Jakky trở nên lo lắng như thế.
"Không sao đâu Jakky, có lẽ ở vòng lặp này anh ấy không tham gia." Jakky cố gắng nở một nụ cười gượng ép, họ nhanh chóng chia nhóm ra để đi tìm nguyên liệu làm thức ăn và vũ khí..chợt bảng thông báo máy chủ xuất hiện, gọi tên những người trong vai trò kẻ sống sót..điều đó làm Jakky hơi bất an. Sau đó, nó đọc tên từng người có vai trò kẻ sát nhân..và điều không mong muốn đã xảy ra.
Jakky bắt đầu sụp đổ tâm lý, có lẽ anh ấy sẽ giúp mọi người và cùng nhau kết thúc vòng lặp này, hoặc gì đó..Bỗng một tiếng súng vang lên, Jakky hoàn hồn lại và nhìn xuống, cậu hốt hoảng khi thấy Erika bị bắn vào chân. "E-Erika! Đừng lo, để tớ bế cậu về khu an toàn-"
Tiếng lá cây xào xạc trước mặt Jakky và hình bóng cao lớn của ai đó với chiếc mặt nạ có khắc một đôi mắt đáng sợ xuất hiện..hắn cầm một cây súng lục màu đen đỏ..không nói gì liền nổ phát súng thứ hai. Jakky may mắn né được và bế Erika chạy đi, trong số họ không có kẻ phản bội, ít ra thì Winky cũng không tệ đến thế..
Một vết cắt lớn kéo dài từ vai phải của Jakky làm cậu đau đớn, nhưng vẫn cố gắng đứng lên và chạy tiếp vì đồng đội. Hắn đứng sau đó, tay vẫn cầm cái xẻng đang rỉ máu..
Nhận thấy bản thân không thể chạy được nữa, cậu nhanh chóng núp vào đâu đó sau các toà nhà, Erika lo lắng chữa thương cho cậu..vết cắt lớn quá, nếu cử động nhiều thì cậu sẽ đi đời và mất một mạng..Dù biết việc mất mạng sẽ thêm kinh nghiệm khi đối đầu với những kẻ sát nhân nhưng sao tên kia hấp tấp quá vậy?
Hắn biết điểm yếu của Jakky là đồng đội của cậu, à thì cũng phải thôi, ai chả biết điều đó..nhưng đa số họ là chưa ai tấn công đám con gái cả. Jakky quay sang trị thương cho chân của Erika, sẽ mất vài phút để vết thương biến mất vì tính sát thương của nó. Còn Jakky cảm thấy không ổn, mắt cậu bắt đầu mờ và lảo đảo đi khi cố gắng tập trung nhìn, có lẽ là do thiếu máu.
Hắn lại xuất hiện, thay vì hấp tấp như trước, tên sát nhân tiến lại gần, chuẩn bị giơ xẻng lên để hành cả hai thì Erika quăng ra lọ dịch chuyển vào người Jakky, tuy nhiên người bị dịch chuyển trở về lại là cô ấy. Và giờ nhờ đó mà Jakky phát hiện ra lý do cậu vẫn cảm thấy chóng mặt dù đã băng bó, cái xẻng đó vô hiệu hóa mọi phương thức chữa trị vào con mồi khi trúng phải. Và với vết cắt dài ở vai Jakky thì nó chắc chắn sẽ có giới hạn thời gian dài hơn. Còn về Erika, viên đạn hắn bắn vào chân cô ấy có tác dụng cũng đáng sợ không kém vì nó có thể phản lại bất kì hành động nào mà con mồi tác động, bình thường là tấn công.
Vậy có nghĩa là nếu Erika tấn công hắn thì người phải nhận sát thương là bản thân cô ấy..Jakky thở dốc khi cơ thể đã bị thương giờ còn càng tệ hơn, hắn tiến lại gần..thật gần, rồi bế Jakky lên. Quả này là bị đem đi hiến tế rồi.
Cậu cố gắng chống cự, dù biết rằng vết thương sẽ tệ hơn nhưng cậu còn phải sống sót để trở về cùng mọi người. Với cơ thể uyển chuyển, Jakky nhanh chóng thúc đầu gối vào mặt nạ của hắn, dùng lực hơi quá khi cậu nghe thấy tiếng kính vỡ vụn. Nhanh chóng thoát ra khỏi sự kìm kẹp khi hắn mất thăng bằng..
Nhưng khi nhìn lên, Jakky đứng hình..kẻ sát nhân vừa tấn công cậu và Erika..là anh Jaken.
"A-anh..chúng ta đã hứa rồi mà?" Giọng Jakky vỡ vụn khi bóp chặt lấy vết thương ở vai, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống từ từ khi thấy Jaken nhặt cái xẻng lên và bước tới.. "A-anh..anh ơi-"
"Jakky." Jaken cuối cùng cũng lên tiếng, trong đó thoáng một nỗi buồn nào đó.. "Anh biết. Nhưng nếu muốn kết thúc vòng lặp của em nhanh chóng nhất thì anh phải giết em trước khi một nửa ngày qua đi."
"T-tại sao? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua vòng lặp này như những lần khác mà anh-"
"Đừng lo, nó chỉ đau một chút thôi, 4 mạng của em sẽ nhanh chóng cạn kiệt thôi." Hắn vác cây xẻng bước tới.
"K-không, anh Jaken..Nghe em nói đã-" Jakky cố gắng chạy đi, tạo khoảng cách với anh trai mình xa nhất có thể, cậu không tin được anh trai mình lại là người loại cậu ấy ra khỏi vòng lặp đầu tiên. "Anh-"
Tim Jakky loạn một nhịp, cậu vội vàng tỉnh lại, trước mặt vẫn là Jaken đang đứng đó, cậu luống cuống sờ lên cổ, có một vết sẹo ở đấy như minh chứng cho mạng sống đầu tiên, thứ đã giết chết Jakky ngay lập tức.. "A-anh..vừa chặt đầu em?"
"Vậy để anh tạo một cái chết bớt đau đớn hơn nhé?"
Jakky cố gắng thở, cào vào tay của Jaken khi anh ta bóp cổ cậu, cũng như lần trước, Jakky tỉnh lại. Lý do cậu mất mạng nhanh như thế là vì Jaken đã ra tay không do dự?
Hắn lại tiến tới, lên đạn cho khẩu súng. "K-khoan đã anh J-" *ĐOÀNG!*
Quá đủ rồi, thật sự quá đủ rồi..Jakky lần này phải tấn công cho mạng sống cuối cùng của cậu, vì còn bạn bè của cậu nữa, không biết họ bây giờ như thế nào..
Trước khi Jaken kịp phản ứng, Jakky đã lấy một cây xà beng gần đó, chạy tới và nhảy lên, đập không ngừng vào đầu anh ta, máu bắt đầu chảy xuống. Nhưng dần dần lực đánh của Jakky bắt đầu yếu đi. Quả nhiên cậu vẫn không đủ can đảm để giết anh trai..cậu bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, túm chặt lấy cổ áo nhuộm màu máu của Jaken mà bắt đầu khóc lớn, cả cơ thể run rẩy như một con thú đáng thương. Anh ta không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Jakky..
"Tất cả..chỉ là muốn tốt cho em."
Một tiếng súng vang lên, Jakky mất nhận thức, cơ thể cậu chưa kịp ngã xuống sàn đã bị Jaken bổ một nhát xẻng cắt chéo cơ thể với mục đích là làm tim Jakky ngừng đập..
Xác Jakky bắt đầu phân hủy, trên gương mặt vẫn hiện rõ sự bất ngờ đến tuyệt vọng với hai hàng nước mắt rỉ máu tự bao giờ.. Một cái chết có thể..không đau đớn.
Jakky tỉnh dậy trước sự lo lắng của mọi người ở xung quanh lửa trại, cậu không nói gì, họ cũng không thể nói được gì..Jakky bắt đầu nức nở, một cảm giác khó chịu đọng trong cổ họng của cậu. Nó đắng hơn vị cà phê mà anh Akai pha, nó đắng hơn mùi quế..nó đau lắm, nó đau lắm, nó đau lắm...
* Kết quả của vòng lặp là chiến thắng của những kẻ sống sót.