Monterey Bay Aquarium
Show & Tell
h

Kiana Khansmith
NASA
tumblr dot com
Sade Olutola

ellievsbear

No title available

Origami Around
trying on a metaphor
hello vonnie

No title available
styofa doing anything
sheepfilms
YOU ARE THE REASON
KIROKAZE
Today's Document

titsay

JBB: An Artblog!

seen from Maldives

seen from United States

seen from Italy
seen from Norway

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from T1
seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Switzerland

seen from Brazil

seen from United States
seen from Qatar
@pphflw
Ta nguyện gì, trước giao thừa
Tình duyên, gia đạo hay vừa cầu an
Pháo hoa sáng rực rồi tàn
Người nhẫn nhục tối cơ hàn rồi vinh
Chúc nhau đời lại bình minh !
…
#nguyenngocsang 07.02.24 (28 Tết)
Mẹ mình luôn biết cách làm mình cảm thấy bản thân yếu kém và vô dụng. Kể cả khi mình nghỉ việc vì công ty hãm, đồng nghiệp luôn tìm cách để bắt lỗi thì mẹ mình chỉ một mực coi là nguyên nhân từ phía mình, do mình yếu kém hơn người ta dù mình học đến trình độ đại học còn chúng nó chỉ học hết cấp 3, chúng nó chỉ làm lâu hơn mình thôi thế mà chúng nó chửi mình đ ra 1 cái gì. Mình đéo chấp nhận việc đấy nhưng mà chính người thân trong gia đình mình lại k có lấy 1 lời động viên mà lúc nào cũng quay ra đổ lỗi ngược lại về mình làm mình còn tổn thương nhiều hơn nữa
Mỗi tối về nhà, nhìn vào gương, tôi không tin người có gương mặt hốc hác, vô hồn và thiếu sức sống kia lại chính là mình. Biết sao được, ai rồi cũng phải trưởng thành và ra ngoài vật lộn với cuộc sống. Đôi khi, tôi chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm thay vì phải ra khỏi giường để kiếm từng đồng lương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cần phải có tiền để lo cho bản thân và gia đình.
Đôi khi mệt lử tả tơi, đôi khi tủi thân lắm. Nhưng đành phải chấp nhận thôi...
- Trích "Dưới đáy giếng nhìn lên"
Sẽ có đôi lần trong đời khi quay lưng đi, em biết là mình và họ sẽ-không-gặp-lại. Cái biết đó giữ đầu em không ngoái ngược về sau, nó là một thứ biết buốt nhức từng thớ óc tim mà em tưởng chừng có thể viết ngay 10 ngàn từ nhưng rồi lại chỉ lặng im tan vỡ.
Em duỗi thẳng từng ngón tay mình để kéo bản thân về trong thực tại. Người với người duyên mỏng là như thế, ngang qua nhau một lần và để yên cho ngày cũ nằm lại đó, tương lai cũng không có hứa hẹn gì. Thế giới của mỗi người trả về lúc người kia chưa bước vào,
bình yên như chưa từng gặp.
— AN TRƯƠNG
Tôi ghé vào trang cá nhân của cô ấy. Có một mục note chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.
"Em có thể bình yên như vậy, bắt đầu từ lúc em không còn yêu anh."
Với anh, Hà Nội đã là những ngày rất cũ, nhưng mỗi lần quay trở lại đều phảng phất trong lòng những dư vị kỳ lạ.
Gom hết số lần khóc trong quãng đường 22 năm của mình cũng không nhiều bằng số lần mình khóc trong năm nay. 22 tuổi mình có một phiên bản yếu đuối và thảm hại vô cùng. Sống và chết mòn trong những lý tưởng mà tự mình huyễn hoặc bản thân vào đó.
Mình có một anh người yêu siêu cấp tinh tế!
"Nếu mà em thấy một chiếc ô tô thì hãy đi qua phía sau xe vì nó ít khi lùi lại khi đang đi, nhưng có thế tiến đến. Nếu em đi đằng trước thì dễ bị đụng vì người ta không để ý."
"Anh đỗ xe bên trong để nhỡ lát mưa không bị ướt mũ hai đứa mình."
.... và nhiều câu chuyện khác.
Hôm nay anh dắt mình đi khám bệnh. Mình cứ chứng nào tật nấy, hoãn đến độ không thể hoãn thêm nữa nên mới chịu đi bệnh viện. Anh thiếu điều chưa qua sốc mình đi thôi.
Mình là một người khá vô tư, có thể nói hơi tệ là hời hợt. Mình không quá kỹ tính hay để ý. Vậy mà mình gặp được người yêu vô cùng tỉ mỉ, để ý trước sau và luôn giúp đỡ mình. Đây có vẻ giống luật bù trừ quá nhỉ. Dù sao thì mình rất vui và biết ơn khi ở cạnh anh, nhiều lắm.
Nhân gian có hàng vạn người qua đường tiện lòng hỏi han, chia sẻ vài ba câu chuyện. Em đừng nghĩ nhiều tưởng đó là cái duyên.
Tieutruong
#coffee
Mừng em tuổi mới,
chúc em sớm tự do, nếu không thể thành cơn gió nhỏ thì chí ít hãy là tro tàn dưới đại dương.
chúc cho thể xác em sớm được mai táng cùng phần hồn đã mục rữa bao năm của chính mình.
cầu rằng loài người không tìm thấy được em.
hy vọng em chỉ đến nhân gian một lần duy nhất, vĩnh viễn không luân hồi, không tái sinh. muôn kiếp nhân sinh, không qua thêm kiếp nào.
Chúc em.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
Em có thể sẽ không có thiên chức làm mẹ! Khúc này em không ổn thật rồi.
Em không thích con nít thật, nhưng không phải là ghét bỏ hoàn toàn. Em từng nghĩ, em không muốn có em bé, em sợ bọn trẻ sơ sinh, em sợ không đủ năng lực cũng như bản lĩnh nuôi dạy một đứa trẻ, em sợ sẽ tạo ra một thế hệ mệt mỏi đau khổ như em. Nhưng rồi sau một thời gian dài nhiều người chờ đợi tin vui từ em, em cũng thấy một điều gì đó bất an, những dấu hiệu em nghi ngờ về mình, em nghĩ là mình không phải nữ chính trong một bộ phim bi kịch nào đó, chắc cuộc đời không đưa đẩy em vào thế khó. Vậy mà chuẩn đoán em khó có khả năng làm mẹ, y học hiện đại, việc tạo ra một đứa trẻ không còn là vấn đề, nhưng... Em không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, em không cảm thấy quá bất ngờ, cũng không đau khổ là mấy, Anh cũng không quan trọng, nhưng người thân cả hai đều không vui, đặc biệt là người bên Anh. Việc không thể làm mẹ không khiến em buồn rầu lo lắng, em lại thấy mệt mỏi sợ lời dèm pha, sợ phải nghe thấy : thứ đàn bà không biết đẻ, gái độc không con... Nói thật, việc không có con được, em vừa nhẹ lòng, cũng dạng bất an.
Yêu cũng nhiều rồi, đổ vỡ cũng nhiều lần, hết lòng hết dạ cũng đã làm rồi, mệt mỏi cũng đã quá mệt mỏi rồi..
Cuối cùng, chỉ mong sau tất những mệt mỏi đã trải qua, rồi sẽ có một người xuất hiện, yêu thương mình hết lòng.
Chỉ mong không phải đón nhận sự chia ly thêm một lần nào nữa. Chỉ mong sẽ lâu dài cùng một người mình yêu thương.
Không đòi hỏi nhiều, chỉ mong dẫu tính khí mình khó yêu khó chiều người đó cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Không hy vọng nhiều, chỉ mong có một người dỗ dành mình vào những lúc mệt mỏi nhất.. suốt cả nửa đời về sau.
#WrittenbyMocNhi
"Người lớn có buồn cũng không được buồn lâu, có khóc nhất định cũng phải khóc thầm, vì con không phải chỉ sống cho bản thân con. Đau khổ cách mấy, cũng không khiến hiện thực dừng hành hạ con, khi con còn nhỏ, mẹ có thể xoa đầu gối khi con ngã, nhưng khi con lớn rồi, chỉ có thể chống đôi tay chằng chịt vết thương mà đứng dậy, không đứng được thì phải bò ra khỏi tổn thương"
@cayeutinh
“Em tự hỏi trong cuộc tình này, anh có mấy lần buồn bã nhỉ? Em thì buồn vô số kể, vui chẳng được bao nhiêu.”
(concofbesbes)
79
Đôi khi em không biết là mình nhớ anh hay nhớ cảm giác có được người yêu em. Càng lúc hình ảnh của anh càng phai mờ trong tâm trí, nhưng cảm giác vui vẻ bên anh thì vẫn còn ..
Một ngày Hà Nội đẹp theo đúng nghĩa.
Gió se se, mùi hương mùa thu nồng nàn quyến rũ, người gần người tìm hơi ấm của nhau.
Ừ thì đời vẫn hãm, nhưng mà hôm nay cho phép mình kệ mẹ nó, được yêu đời một hôm.
Mến lắm ❤️