Thêm một nấc thang
Năm nay cả vợ và chồng đều lên chức "giám đốc" - quản lý 100~200 người.
Hồi mới ra trường thì thấy mơ thấy thèm, qua thời gian thì không biết diễn tả sao nhưng mỗi nấc thang mình đạt được/leo lên được thì thật sự phải lên voi xuống chó rất là nhiều và cũng không hẳn là mình chọn lựa, mỗi nấc thang đó đều đòi hỏi bản thân mình tự phải cố mà lên "level" theo đúng nghĩa đen và khi lên được thì thấy thật sự nó là "ghế nóng" và áp lực ghê gớm, làm việc, stress thấy mẹ luôn chớ trong đầu chưa bao giờ có 1 ý nghĩ gì kiểu ta đây chức này chức nọ,... chưa bao giờ!
Công việc ngày ngày áp lực, từ quản lý con người, chất lượng, năng suất, KPI, doanh số, complain từ sếp, từ KH,.v.v…
Đa số các ngày trong tuần 2 vợ chồng trở về thì đều trong trạng thái thở dài, như bị rút hết sức lực, cảm thấy thật sự khó khăn trong việc balance giữa gia đình và công việc.
Cảm thấy mình hật sự may mắn là có bà ngoại vào cùng chăm cháu giúp nhưng cá nhân mình cũng đang thấy đúng là phải "đánh đổi" nhiều thứ,...
Thôi thì cố, bản thân cũng không dám nghĩ xa xôi gì, khi lên cái chức này thì áp lực lớn, chỉ dám tính và cố gắng theo từng năm, không được thì xuống nhanh mà khi xuống thì thường là nghỉ cty hoặc bỏ luôn nghề,… ngẫm đôi khi làm như anh em bên dưới lại khỏe hì :)
Thôi cố lên tôi ơi, tạm đặt mục tiêu cố trụ 3 năm, cố giữ nhiệt huyết và máu lửa tới cùng nào!
















