Có những chuyện tình làm mình ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị và mong ước về 1 tình yêu như thế. Nhưng có những chuyện tình cảm làm mình cảm thấy sợ hãi tình yêu thậm chí sợ hãi sự tàn độc của con người.

Kaledo Art

No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
ojovivo
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
KIROKAZE

oozey mess
he wasn't even looking at me and he found me
will byers stan first human second

祝日 / Permanent Vacation
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Keni
Stranger Things
occasionally subtle

Discoholic 🪩
Show & Tell
DEAR READER

JBB: An Artblog!
dirt enthusiast
No title available

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Singapore

seen from United Kingdom
seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from China
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from France
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from United States
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Sweden
seen from Italy

seen from United States
@vickyselfishworld
Có những chuyện tình làm mình ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị và mong ước về 1 tình yêu như thế. Nhưng có những chuyện tình cảm làm mình cảm thấy sợ hãi tình yêu thậm chí sợ hãi sự tàn độc của con người.
Mình có lẽ ko hợp với tình yêu. Nó cứ bào mòn mình. Mình cứ cảm giác mình như đang trả nợ cuộc đời này.
Có những ngày đủ thứ tiêu cực bao vây mình.Stress học hành rồi nhận ra đầu óc mình k đủ thông minh, minh mẫn như ngày xưa nưữ. Ám ảnh việc ko vượt qua được làm đè nặng tài chính. Rồi so sánh, tủi thân khi tài chính mình vẫn lo nghĩ cơm áo gạo tiền, các khoản nợ của gia đình… rồi ghen tị với những cô gái mạnh về tài chính rồi còn có btrai/ nyêu giàu có lo cho cô ấy để cô ấy được là “ nữ nhi yếu đuối “. Bản thân thì phải gồng gánh k bik đến lúc nào. Mình cũng biết nyêu mình đang cố gắng nhưng quá yếu ớt làm sao đây. Những suy nghĩ tiêu cực cứ k buông tha mình làm mình mệt nhoà
Đôi khi nhìn tình yêu của người khác khiến mình tủi thân vl. Chút ganh tị vì nghĩ là con gái như nhau nhưng nta được ny/ ck cưng chiều, chu cấp… để được sống mềm mỏng, đúng là “ con gái “. Còn mình dù trong mqh thì vẫn phải gồng gánh vì gia đình. Biết là ko tốt nhưng k thể k chạnh lòng được :(
Những kẻ bỏ đi sau một đêm thường trông rất lạnh lùng. Nhưng nhiều đêm trước đó khi họ đứng rất lâu trong gió thì có người lại ngủ rất say. Chúng ta trách gì được nhau sau ngần ấy thân ái đã nhạt nhoà. Ai cũng là kẻ ngoại phạm và đầy lý lẽ, tội lỗi cứ đùng đẩy cho nhân duyên đi.
— AN TRƯƠNG
So badly
Thế nào là một tình yêu vô vọng? Chính là nhìn vào chỉ thấy một nỗi buồn bất tận, còn mình thì bất lực!
- thorcc -
Thông điệp của sự sống muốn nói với em điều gì. Rằng em phải nỗ lực, kể cả khi suôn sẻ hay mệt mỏi như bây giờ. Rằng em chưa hề là một đứa bỏ cuộc và từ bỏ cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Rằng em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều.
Khi mọi thứ đang nát tan thành từng mảnh, hãy kiên trì khâu vá đến khi lành lặn.
“Làm gì có chuyện con người được sống bình yên như nước chảy, mây trôi. Phải chọn lựa, phải trả giá.”
-Nguyễn Ngọc Tư.
Nếu bạn lên nhầm chuyến tàu, hãy chắc chắn xuống ngay ở điểm dừng đầu tiên. Càng ở lâu càng đắt, chuyện đi trở lại sẽ khiến bạn tốn kém- cả thời gian, tiền bạc, công sức. Tôi không chỉ nói về mấy chuyến tàu.
Có những nơi chốn khi quay về đã không còn là nơi chốn của ngày tháng cũ. Và có những người khi gặp lại cũng đã thôi là người của ngày tháng cũ...
“Don’t be afraid of death; be afraid of an unlived life.”
— Natalie Babbitt, Tuck Everlasting
Đời này, sống cùng ai, sống thế nào, sống bao lâu…
Có người vì yêu, có người vì vật chất, có người vì dung mạo, có người vì tiền đồ. Thật ra hạnh phúc thật sự không có tiêu chuẩn, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt thì bạn đã tìm đúng người rồi. Một đời có được bao lâu, quá lắm cũng chỉ ba vạn ngày, vĩnh viễn là bao lâu…
Quay đầu nhìn lại thì đã quá nửa đời, trải qua những thăng trầm mới biết, bình an là tốt rồi. Nếm qua chua ngọt mới biết, giản đơn là được rồi. Trải qua hưng suy mới biết, đủ là được rồi. Suy nghĩ rất nhiều mới biết, hồ đồ là tốt nhất.
Một đời không dài, dùng thái độ cam tâm tình nguyện, bình thường mà sống tốt nửa đời còn lại.
Retouch: Sa
Mình sinh ra có phải để Buồn đâu?
Mà sao nhiều ngày trong đời Buồn đến thế?
Ngày buồn cứ đếm từng ngày còn niềm vui chỉ còn đc hoài niệm
Mình sinh ra có phải để Buồn đâu?
Mà sao nhiều ngày trong đời Buồn đến thế?
Ngày buồn cứ đếm từng ngày còn niềm vui chỉ còn đc hoài niệm