Mới bắt đầu ngày thôi mà đã đen quá! Sáng sớm hôm nay mình bị 141 HN vợt, buồn lắm mà chẳng biết nói cùng ai. Cảm giác cứ 1 mình ý. Hơi mệt, mình chán nản với mọi mối quan hệ hiện tại, chán vì sự thiếu quan tâm của 1 người quan trọng với mình, có thể bạn ý bận, mệt mỏi với cuộc sống và công việc của bạn ý nhưng là người yêu của nhau mà bạn ý có thể vài ba ngày ko hỏi han gì tới mình cả. Cũng có thể là do mình thiếu quan tâm tới bạn ý, nhưng ko phải mình ko quan tâm đâu, mình muốn hỏi han bạn ấy lắm, mình muốn hỏi bạn ấy đang làm gì thế, đã ăn gì chưa, đi làm về có mệt không? Nhưng mình sợ làm phiền, chẳng hiểu bọn mình yêu đương kiểu gì nữa, có thể là vì lần đầu mình biết yêu nên mới có cảm giác thế này đây. Nhưng mình thấy mọi người yêu nhau khác cơ T_T Mình thấy mệt ý, chẳng hiểu bạn ấy nghĩ gì khi hỏi về người con gái khác qua mình, mình hơi buồn nhẹ, có thể là do mình hơi nhạy cảm quá nhỉ? nhưng đâu phải chỉ hỏi 1 lần đâu, bạn ý hỏi tận 2 lần trong những buổi gặp nhau hẹn hò của bọn mình. Lúc đấy mình thật sự tủi thân lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả, tự bản thân mình lúc đấy nghi ngờ mối quan hệ này, mình tự hỏi: “liệu anh có thật sự yêu em không thế?” Mình cũng chỉ nghĩ thế thôi, mình ko muốn buổi hẹn hò phải hiếm lắm mới có cơ hội của bọn mình ko vui. Không biết 21 tiếng còn lại của ngày hôm nay sẽ ra sao vì hôm nay khá đặc biệt với mình, mình chính thức có người yêu được 3 tháng, cảm giác có người yêu mà cũng như không thế này tủi thân thực sự ý. Mình buồn vì chúng mình phải yêu xa, một tháng may ra mới gặp nhau 1 lần, đã như thế mình còn buồn vì sự thiếu quan tâm của người yêu mình. Mình chẳng hiểu sao bạn ý có thể nghĩ gì khi gần 1 tuần ko hỏi han gì tới mình. Có thể bạn ý nghĩ mình độc lập, mình mạnh mẽ, ừ cũng đúng! Mình mạnh mẽ thật sự mà, mình đâu hề tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn ý, cho nên bạn ý mới cảm thấy ko cần thiết phải quan tâm mình? Mệt mỏi thật! Mình buồn nhiều T_T!
3 a.m Em nhớ anh lắm 🙂











