Hôm trước lướt được 1 bài trên FB tổng hợp những bức ảnh mà dù dọn album ảnh bao nhiêu lần thì mọi người cũng không xoá. Mình cũng nên làm thế, nhỉ?
Chẳng biết làm sao, khi những thứ lộn xộn vô tình chụp được lại khiến mình buồn vui lẫn lộn, có thể mỉm cười và rơm rớm nước mắt cùng một lúc. Tất cả đều đang lớn lên theo 1 cách nào đó.
Mẹ đã nuôi 2 đứa mình rất khác nhau. Đến lượt 2 đứa này mẹ lại học thêm những điều mới…
Em bé Cá cũng lớn lên sau những buổi đi lớp. Biết đếm ngón tay từ 1-10. Biết bênh anh Phở bé xíu. Biết ngồi bô đi tè…
Em bé Phở thì đang tập lẫy, rất vui vẻ hóng chuyện và được bế máy bay nhìn ngó xung quanh…
Còn đứa chụp ảnh chẳng biết nói gì, chỉ biết giây phút này sẽ không bao giờ quay lại, đành ngậm ngùi vậy thôi!











