Day 3
AnasAbdin
sheepfilms

roma★
tumblr dot com
One Nice Bug Per Day
todays bird

#extradirty
Claire Keane

PR's Tumblrdome

Kiana Khansmith
occasionally subtle
trying on a metaphor

izzy's playlists!
Three Goblin Art

No title available
Misplaced Lens Cap
Game of Thrones Daily
No title available

@theartofmadeline
Monterey Bay Aquarium

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Germany
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@yutran03
Day 3
Day 2
130lbs 😂
Day 1
127lbs
Coffee Vibe !!!! Pleaseeeeee......
BreadTalk 🍞
Có ai ở đây không ?!?
Chia tay đôi lúc lại là điều tốt đẹp. Vì nó cho con người ta nhiều cơ hội và lựa chọn mới.
Như cái cách chúng ta buộc phải chia tay năm tháng cũ, để bắt đầu một hành trình mới.
Dù chúng ta sẽ không thể biết ở phía trước là gì, nhưng không ai từ chối được thời gian, cũng không ai níu kéo được thứ tình cảm đã đứt đoạn cả. Chúng ta buộc phải chấp nhận, và phải tự mình bước tiếp trên con đường mù mịt đó.
Nhưng sau màn sương ấy, đừng sợ chỉ toàn là khó khăn, biết đâu đấy, trước mặt bạn lại là quả ngọt sau bao năm tháng vất vả bạn chăm bẵm.
Cho nên, đừng sợ hãi nữa. Bước tiếp đi. Vì chỉ khi tiếp tục, bạn mới biết phía trước là điều gì.
Kể cả phía trước là giông bão, thì bạn cũng hãy yên tâm. Bởi sau cơn giông, trời sẽ sáng, thậm chí là có cả cầu vồng. Thứ cầu vồng đẹp đẽ, dành cho những người đã dũng cảm và mạnh mẽ bước tiếp sau những khó khăn của cuộc đời 🌹
Tự tay chặn đi cách thức liên lạc với người mình thương nhất, bỏ đi theo dõi với người mình quan tâm nhất, là một thứ cảm giác hụt hẫng, mất mát đến chừng nào. Cảm thấy trong lòng trơ trọi, trống rỗng đến nhói đau. Tuôn rơi những giọt nước mắt không ngừng được.
Đó là buông tay. Đó là chấp nhận từ bỏ. Dù bản thân không hề mong muốn kết cục như vậy xảy ra. Nhưng không thể làm gì khác được nữa, mọi thứ cũng không thể quay lại như lúc đầu được nữa.
Sau tất cả những mệt mỏi, những tổn thương. Sau tất cả những thất vọng, lẫn tuyệt vọng. Cảm thấy đã cố gắng hết sức mình rồi.
Đến lúc để cho nhau được bình yên thôi.
Nghe ai đó nói, trong một cuộc tình, người nào block trước người đó thua, người nào bị block người đó thắng. Ừ thì cũng đúng đó, vì người phải chọn cách block, thường chính là người không đành lòng, sợ bản thân mình sẽ lại xiêu lòng, lay chuyển. Rồi tự chuốc lấy thêm đớn đau.
Nhưng mà sao nghe chua chát quá. Chúng ta đã tranh hơn thiệt, đúng sai, được mất với nhau suốt cả quãng thời gian qua rồi, để đến giờ đây làm mất nhau rồi. Thì phút cuối này, có thể để nhau bình yên được chưa?
Còn phân ai thắng, ai thua. Còn cười chê nhau làm gì...
Nguồn: - Hạ Vũ -
Mọi cố gắng cũng hóa tro tàn
Chỉ do mình không quan trọng
Nên sự coi trọng cũng là con số không 😊
Thước đo tình yêu của phụ nữ cò lẽ là niềm đau. Đau càng nhiều vì ai thì đó lại là người họ thương nhất. Nhưng ngộ là bản chất giấu kín của phụ nữ, cũng thuần thục như việc họ thông thạo make-up trong lòng tay - thành ra niềm đau cũng được ngụy trang chẳng ai thấy sau nụ cười thường trực.
Còn thước đo tình yêu của đàn ông chắc sẽ được tính bằng sự hối tiếc. Càng tưởng tiếc bao nhiêu thì lại càng khắc cốt ghi tâm bấy nhiêu. Có điều, đàn ông vốn dĩ tự cao, vỗ ngực cái gì cũng biết - chỉ có nuối tiếc là không - nên đừng hòng họ cho bạn thấy một giây nào chùng lòng hối hận!
Nếu đã yêu người mới, xin đừng đi lại con đường cũ, ngồi lại quán cũ, ăn lại món cũ, đối đãi lại những thâm tình như kiểu cũ... Vì chỉ khiến cho người mới sau này thấy mình như một bóng-hình-thay-thế đang lặp lại đúng y xì những kỉ niệm xưa. Hoặc còn đau lòng hơn, khiến cho người xưa sẽ nghĩ những-điều-đã-từng hóa ra cũng chỉ là một thói quen giao đãi bình thường - với ai cũng hệt vậy mà thôi.🖤🖤
Rốt cuộc thì, người phụ nữ từng cằn nhằn khi bạn về trễ, người đã từng vì bạn đi chơi thâu đêm mà chờ đợi cho đến tận sáng sớm, người phụ nữ vì những dòng tin nhắn anh về rồi mà trằn trọc cả đêm, rồi cũng có lúc, họ không còn thế nữa.
Ngược với việc chờ đợi, họ tự cho mình một giấc ngủ ngon.
Ngược với việc cằn nhằn, họ cố gắng giữ cho lòng mình bình thản.
Ngược với việc mong ngóng dòng tin báo cáo, họ trở nên lạnh nhạt.
Rồi sẽ có ngày, người phụ nữ bạn cho rằng cả đời không thể rời bỏ bạn, người phụ nữ sẽ có thể cả đời bao dung khuyết điểm, thứ tha lỗi lầm và cho dù bạn làm gì sai, họ cũng sẽ có thể tha thứ. Rồi sẽ có một ngày, họ nói với bạn lời chào tạm biệt.
Rồi sẽ có một ngày, đối mặt với sự vô tâm của đàn ông chính là sự vô cảm. Dối diện với sự phản bội chính là nụ cười thản nhiên, và đứng trước sự tan vỡ chính là thái độ bình yên đến lạ thường.
Rồi sẽ có ngày, người phụ nữ từng bao dung bạn không còn là người phụ nữ của ngày trước nữa.
Không phải do cạn tình, mà do họ cạn sức.
Chia tay, điều còn lại trong suy nghĩ của vài người từ đó về sau, có lẽ là: "Người ta có đang nhớ đến mình?".
Chúng ta đang nghĩ gì? Kể từ ngày chia tay...? 💔💔
Này những "kẻ-cố-chấp-còn-yêu", có thật sự chúng ta cần câu trả lời cho một điều đã không còn có thể thay đổi?
Em thật sự nghĩ sau chia tay, người ta vẫn có thể làm bạn và quan tâm nhau như một kiểu xã giao đơn thuần?
Em thật sự nghĩ ký ức sẽ còn lại đâu đó trong trí nhớ của người kia, để thỉnh thoảng họ sẽ vô thức gọi khẽ tên em như một niềm nhớ vĩnh viễn?
Em thật sự nghĩ như vậy, hay em thật "sự ấu trĩ" để không nhận ra được, người ta hết yêu là sẽ hoàn toàn hết nghĩ về nhau và cho nhau!
Vậy em, còn đau gì nữa, còn đợi gì nữa, khi người ta đã "xem em bằng một con số không?" 😊
Bởi khi một bàn tay đã không còn muốn đan lấy bàn tay còn lại.
Đó là khi ta phải chấp nhận, dù muốn hay không, rằng duyên đã tận, cố nhân thay lòng, người thương cũng đã ra thành người dưng. Đoạn đường này, em và anh chỉ đi cùng đến đây là phải rẽ ngang khác đường. Đoạn tình này, em và anh chỉ yêu được đến đây là đã cạn cùng nhớ thương.
----------------------------------------------
Không làm phiền, là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho anh 🖤