Tưởng rằng cây cả bóng cao. Em ghé mình vào trú nắng, đỡ mưa. Ai ngờ cây cả lá thưa. Ngày nắng rát mặt, ngày mưa ướt đầu.

No title available
Monterey Bay Aquarium
macklin celebrini has autism
Fai_Ryy
hello vonnie
ojovivo
NASA
Color Me Curious
Sade Olutola
🩵 avery cochrane 🩵

Game Changer & Make Some Noise
occasionally subtle

gracie abrams
tumblr dot com

roma★
I'd rather be in outer space 🛸

Discoholic 🪩
Cosmic Funnies
Phantogram Three
Sweet Seals For You, Always
seen from Philippines

seen from United Kingdom
seen from Bahrain

seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from Colombia
seen from Spain

seen from United States
seen from Bahrain
seen from Japan

seen from Ecuador
seen from Iraq

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Australia

seen from Türkiye
seen from United States
seen from Netherlands
seen from Germany
seen from United States
@blackromances
Tưởng rằng cây cả bóng cao. Em ghé mình vào trú nắng, đỡ mưa. Ai ngờ cây cả lá thưa. Ngày nắng rát mặt, ngày mưa ướt đầu.
Không phải cứ thân mật với người khác mới là phản bội.
Đôi khi chỉ cần giấu nhẹm những cuộc trò chuyện, xoá tin nhắn, hay nhìn ai đó bằng ánh mắt như thể mình vẫn còn độc thân cũng đã là phản bội rồi.
Phản bội không chỉ là chuyện thể xác, mà còn là chuyện cảm xúc: là tất cả những gì bạn làm trong bóng tối, như thể người yêu bạn không xứng đáng được nhận sự thành thật.
Cái kiểu tán tỉnh được ngụy trang thành trò đùa, câu nói “chỉ là bạn thôi” đi kèm quá nhiều lời biện hộ, hay việc bạn cứ đi tìm ánh nhìn từ người khác dù đã có một người thật lòng yêu thương… tất cả những điều đó cũng làm đau.
Vì mỗi sự dối trá nhỏ đều làm lung lay nền móng được xây bằng niềm tin.
Và dù không có tiếng cãi vã hay chia tay, trái tim vẫn âm thầm tổn thương.
Theo John Gottman – nhà nghiên cứu hôn nhân nổi tiếng thế giới (Gottman Institute):
Những hành vi “nhỏ nhưng có chủ ý” (micro-cheating) như khen ai đó quá mức, giấu giếm tương tác online, hay chia sẻ điều riêng tư với người khác giới thay vì với người yêu – có thể làm suy sụp niềm tin trong mối quan hệ.
Khái niệm này được gọi là “erosion of trust” – sự mài mòn của niềm tin, đến từ những hành vi tưởng như vô hại nhưng lặp lại nhiều lần.
(Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn trong cuốn "Khoa Học Về Lòng Tin" của John Gottman: https://tinyurl.com/khoa-hoc-long-tin)
Không ai đáng phải ở bên một người vẫn sống như thể còn độc thân, trong khi miệng lại nói mình đang trong một mối quan hệ.
Sự chung thuỷ không chỉ là không chạm vào ai khác,
mà còn là không làm điều gì mà bạn biết chắc sẽ khiến người kia tan vỡ nếu họ phát hiện ra.
(Theo Ở Đây Zui Nè, bài viết đã qua chỉnh sửa)
Lòng ta ngổn ngang trăm mối, nhưng lời muốn nói lại nghẹn đắng không thốt ra được.
I don’t know how many times I survived myself without telling anyone
“And suddenly, nothing even mattered anymore. All i wanted was to sleep forever.”
{someone} des by [email protected]
Nhân một ngày bình thường khí trời dìu dịu thế này, chúc cho bạn, thân ngồi ở đâu lòng yên ở đó, mắt thấy giang sơn, tay ôm ước vọng, vừa thưởng được rượu vừa ngẫm được trà, tay thêu được hoa và cũng bổ được củi. Có chơi có chịu, nói dốc cạn lòng là đã dốc, nói dứt áo ra đi là đi. Và không bao giờ là người chờ cửa, nếu ai đó tự ý rời đi thì đảm bảo đường về là không có.
— AN TRƯƠNG
Đoạn tâm tình này, bạn biết giấu vào đâu cho nỗi tủi thân đừng xộc lên cánh mũi?
Khoảnh khắc em nhận ra mình không còn cần tình yêu nữa là tất cả sự dịu dàng mà em có, chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ người mà em từng cố gắng và kỳ vọng rất nhiều. Và từ trong yếu đuối em trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đau lòng.
Dương Giáng nói : " Mọi mối quan hệ trên đời, đều có qua có lại."
Bạn cho tôi một chiếc kẹo, tôi sẽ đưa cho bạn một chiếc bánh ngọt; bạn dắt tôi cùng đi ngắm trời sao, tôi sẽ đưa bạn đi tắm nắng.
Ngược lại cũng vậy, bạn cảm thấy mấy ngày liền không gặp cũng chẳng sao, vậy thì tôi không gặp trong mấy tháng cũng được, nếu bạn không coi tôi là sự ưu tiên, vậy thì tôi cũng không đặt bạn ở vị trí số một.
Người với người là hai tấm gương phản chiếu cho nhau, bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử với bạn như vậy.
Thế nên, nếu có một ngày chúng ta cách xa, xin đừng nói rằng tôi đã thay đổi, mà là vì bạn đã trở lên lạnh nhạt rồi.
〔 VV lược dịch | 999 lá thư gửi cho chính mình_Miêu Công Tử 〕
_25.07.2022| anoriana
Trên mạng đọc được một đoạn như thế này:
Con người bây giờ khi đau lòng là một loại “tan vỡ không thành tiếng”.
Thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vẫn nói cười, đùa giỡn, vẫn nói chuyện với mọi người, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong thực tế, những điều phiền muộn trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Họ sẽ không đập phá lung tung, không rơi nước mắt cũng không làm loạn.
Nhưng có lẽ trong một giây lại đột nhiên tích lũy đến cực điểm như thế, lại chẳng muốn nói chuyện, cũng không thực sự suy sụp, không muốn sống cũng không dám tìm cái chết. Thực sự có rất nhiều người như thế lắm, có khi bạn nhìn thấy một người cười rất vui vẻ và to tiếng, nhưng thật ra nội tâm của người đó đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh.
Thế giới của người trưởng thành, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.
(Dưa dịch)
#skybooks
Đời người, trừ những cá nhân sinh ra đã ở vạch đích , trừ vài cá nhân sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hầu như ai cũng sẽ có lúc lang thang lạc lối , nghi ngờ về định hướng của bản thân, của cuộc đời.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc thất nghiệp , hoặc phải làm một công việc không ưng ý, hoặc vỡ tan những ảo tưởng về công việc trong mơ, hoặc mệt mỏi cuồng xoay với áp lực cơm áo gạo tiền.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc thất tình , thẫn thờ ngồi trong đêm tối, nghe 1 bản nhạc buồn tủi, rơi giọt nước mắt tự cám cảnh cho bản thân. Đầu nhung nhớ về những gì đã có, lòng nôn nao về những khắc ngọt ngào.
Hầu như ai cũng có lúc ngỡ ngàng và thất vọng , khi bị người mình giúp đỡ lấy oán trả ân, người mình tâm giao hoá kẻ dèm pha nói xấu, người mình tri kỷ hoá kẻ đê tiện tiểu nhân.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc cảm thấy bực dọc, tức tối, ức chế bức xúc vì bị đặt điều, bị thị phi, bị dựng chuyện đâm chọc. Cảm thấy oan mà không biết giãi bày, muốn thanh mình mà nghẹn họng không cách nào diễn tả thành lời.
Đời người , hầu như ai cũng trải qua vài lần như vậy. Và sau ngẫm lại sẽ thấy, “có những chuyện cứ nghĩ chỉ có ở trên phim truyện, nào ngờ mình lại thấy được ngay trong cuộc sống của bản thân”
“Cuộc sống ấy mà, nếu lúc nào cũng tỉnh táo thì buồn lắm.”
—
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi yêu một người theo một cách cố gắng như thế, ngây thơ như thế, và dũng cảm như thế.
— Mối tình đầu/ Yingie (via thucnhien)
Khi đàn ông nói “hy vọng em đợi anh”, thực ra vế sau còn một ý nữa, đó là “đợi anh tìm được người khác rồi em hãy rời đi".
[Cô đơn rất gần mà anh ở rất xa - Tứ Nhất] (via xindunghenuoc)
Some days it takes a lot of courage to be yourself.
Anonymous (via thequotejournals)
Mình mệt. Tự nhiên đến một ngày, mình cảm thấy bất lực với mọi thứ xung quanh. Việc làm, tình cảm, các mối quan hệ. Và nghi ngờ bản thân mình đã “sống đúng” hay chưa? Mình mưu cầu điều gì? Cuộc chiến của mình là gì? … Hay mình chỉ muốn làm những điều nhẹ nhàng. Bên người có thể sẻ chia. … Nhiều khi mệt mỏi, chỉ muốn trở thành một gái nhỏ. Ẩn mình ở một cái thành phố nào đó. Lặng lẽ thôi.
Người dưng thì trách làm gì Em buồn là cũng bởi vì em thương!
- Vân Jenny -