- Chào Phú :P Mong cậu không vào link này, tớ có vài dòng muốn nới với cậu ^^ Tớ đã nghĩ có lẽ tớ sẻ không bao giờ quay lại link này nữa, nơi mà tớ dành riêng cảm xúc của mình cho cậu. Tớ gọi cậu là những ngô nghê tuổi 17 của tớ. Có lẽ người ta nói đúng, người bạn yêu thương tuổi 17 có lẽ là người bạn yêu đậm sâu nhưng không thế nào cùng nhau happy ending ^^ .. Chúng ta hiện tại, không chung 1 đường nữa rồi, mỗi người một ngả ^^ Tôi đã từng thích cậu rất rất nhiều, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Cậu vẫn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim tôi sau khi 2 chúng ta ôm nhau làm lành. Nhưng mà :)) Vết thương Phú để cho tôi vẫn còn sẹo đấy :)) mình thù hơi dai Phú nhé :)) Tớ nghĩ linh cảm của tớ đang đúng, cậu đang ở Hà Nội, nhớ tôi phải không :D :))) tớ đoán vậy thôi, vì tớ cũng thấy nhớ cậu. :)) Vì thời điểm tầm này năm ngoái tớ đang đau khổ vì cậu hehe. Tớ không biết liệu cảm xúc cậu có dồn nén đến nỗi mà cậu cảm thấy tiêc nuối cho 2 ta không ?! Đôi lần tôi cũng hơi buồn vì câu noi bông đùa về chuyện chúng ta của cậu. Giờ chúng ta là người từng thương, là những người bạn cấp 3 thôi Phú ạ ^^ Hì hì, tớ chỉ mong, sau này Phú tìm được ai đó thương Phú nhiều thật nhiều, tôi nói thật lòng đó ^^ Trên cương vị là 1 người bạn, người cũ từng thương, tôi hi vọng và chúc phúc cho cậu. Nghe tin cậu đõ đh Thương Mại, lên Hn học tôi cũng vui lây, cũng hơi lo lắng chút vì tôi biết cậu là con trai làm sao tự chăm sóc bản thân được :)) Ham chơi quá nhỉ :)) Chúng ta đã từng yêu nhau mà :))) Cố gắng giữ sức khỏe nhé ^^ haha có khi viết thư tay gửi lên Hn nếu chúng ta còn yêu :v
12:49 AM 12/09/2017









