“I hope that I can always be your happiness.”
—
Sau 3 năm hôn nhân, giờ đây tôy là drama queen của chồng chứ nào phải happiness gì nữa 🥲

pixel skylines

@theartofmadeline

Kiana Khansmith
we're not kids anymore.

JVL

No title available
𓃗
Monterey Bay Aquarium
The Bowery Presents
he wasn't even looking at me and he found me
untitled
Show & Tell
$LAYYYTER
The Stonewall Inn

titsay

PR's Tumblrdome

gracie abrams
KIROKAZE
NASA
todays bird
seen from Canada
seen from United States
seen from Estonia

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Canada

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Türkiye

seen from Colombia
seen from United States

seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from United States
@gianggarfield
“I hope that I can always be your happiness.”
—
Sau 3 năm hôn nhân, giờ đây tôy là drama queen của chồng chứ nào phải happiness gì nữa 🥲
The first mantra is “Darling, I am here for you.” When you love someone, the best thing you can offer him or her is your presence. How can you love if you aren’t there? You look into his eyes and you say “Darling, do you know something? I’m here for you.” Your true presence, you’re not preoccupied with the past or future, your projects. You are for your beloved one
Quoted from Zen Master Thich Nhat Hanh in Oprah Talks
Đích đến của tình yêu là bình yên, nhưng bản chất của tình yêu lại không chỉ có vậy, đó là giằng xé, là thỏa hiệp, là căm hận, là nửa đêm trằn trọc nghĩ đến… nhưng giày vò nhau thế nào vẫn lựa chọn thứ tha.
Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân - Đao Hạ Lưu Đường|| Chương 37
Tác giả: Đao Hạ Lưu Đường Tên truyện gốc: 当卧底退休后 Editor: Moe || Bìa truyện: Li xinh gái Thể loại: Hiện thực, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lạ
If equal affection cannot be. Let the more loving one be me - W.H. Oden
I'm currently reading a Darklina fanfic with a lot of smut and with a DARK ALINA and I love it.
The link:
An Archive of Our Own, a project of the Organization for Transformative Works
Sau nhiều lần rơi nước mắt vì những mối quan hệ nửa vời, mình nhận ra lý do tại sao tất cả những mối quan hệ đó đều là “nửa vời”. Vì chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểm nhau mình đã khiến mọi chuyện căng thẳng, phức tạp và nghiêm trọng hoá mọi việc.
Và mình nhận ra rằng, mình nên bình tĩnh, để mối quan hệ tự nó trôi, nếu nó đến thì nó sẽ đến. Nhiệm vụ của mình chỉ là tận hưởng cảm giác thú vị của một mối quan hệ mới bắt đầu, ngọt ngào, thú vị và thường thiếu sự nghiêm túc nhưng đầy sự tán tỉnh “rỗng”.
Và quả thật đó là cách mà mình “lụm” được người yêu hiện tại của mình *smile*
Giang’s story
Mina El Hammani y Miguel bernardeau - Table read for the last episode
Cutest couple :((
I have to say that from the first episode of Elite, I knew they are my fav couple in this serie but I cannot handle w these cute things in real life like this :((
It just replays in my head...
Người yêu mình là một người đơn giản, ít thích chơi trò phe cánh nên đôi khi cũng thiệt.
Mới chiều nay mình chứng kiến cảnh nv của người yêu mình sau lưng anh cùng người khác đâm chọt anh. Họ nghĩ anh cướp spolight của nv trong khi những gì anh là “sợ lần đầu tiên nó không làm được thôi thì để anh làm”. Ủa em ơi, quả là em có cải thiện được đôi chút nhưng so với bức tranh lớn thì việc em làm chỉ là hạt cát, không thấm tháp gì với cái challenge em sắp đối mặt. Em nghĩ người yêu chị cần mấy cái danh hư ảo đó? Anh sợ em lên bị xoáy không biết trả lời nên lên chịu trận cho em đó. Làm sai hết cái report không trúng cái nào. Gọi em ngày off để fix report thì em đi chơi! Ok chấp nhận! Đó là personal plan nhưng kêu em lên sớm xíu để fix mà không lên, đợi người ta réo lên meeting em mới lên. Rồi thì sao, sai người yêu chị chịu, chị nhìn người yêu chị lúng túng chịu trận trong khi em và thằng sếp cũ của em nói xấu sau lưng người yêu chị, thiệt sự chị muốn bốc hoả. Rồi em nghĩ người yêu chị thật sự không làm được cái report đó cho em? Em sai rồi em ạ. Là người ta muốn cho em thấy phải làm sao để mong em phát triển chứ người lớn chả ai hơi đâu cướp ba cái công sức cỏn con. Thế em có thực sự muốn học?
Tính người yêu chị hiền lành, EQ thấp nên đôi khi ăn nói không hay, ứng xử cũng không đủ mềm mỏng. Trước giờ điều anh tự hào nhất có lẽ là sự ghi nhận của nhân viên. Có lạ không em? Không phải của sếp mà của nhân viên đó em. Ảnh không giỏi và cũng chả thích nói lời hoa mỹ vậy nên tất cả những gì anh làm là work harder để cho tụi em thấy ảnh như thế nào. Anh cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ phải tẩy não nhân viên. Lúc chị kể anh nghe chuyện của em, anh chỉ cười và nói “Nếu nó nghe anh và làm theo thì tốt cho nó, còn không thích theo người khác thì cứ theo. Anh không ép.” Rồi sau đó, ảnh gọi em lên để ngồi xuống fix report cùng anh. Em ơi, hình như người yêu chị hơi cao thượng với em rồi.
Trước nay chị chưa bao giờ nghĩ em là người xấu. Vậy nên, chị mong thời gian sẽ khiến em hiểu người yêu của chị cũng là sếp của em là một người như thế nào. Mong em trưởng thành và bước vững chắc trên con đường của em.
Mình dừng khẩu nghiệp tại đây
Cứ mỗi khi trời càng về khuya, bất chợt nghe đâu đó có tiếng radio, là mình lại nhớ ông nội, ký ức thuở bé khuya khuya nằm nghe đài với ông lại chợt về. Bộ não mình như đã được mặc định, tiếng radio đêm chỉ thuộc về ông
Mẹ nghĩ con người ta kết hôn với nhau không phải vì yêu nhau, mà vì họ chung thuỷ với nhau. Chỉ một chuyện nhỏ trong hôn nhân cũng khiến hai đứa chia tay. Nên mẹ mong hai đứa sẽ sống thật lâu với nhau.
Phim Lại là em, Oh Hae Young
Can anyone share with me any version of P.S I still love you and Always and Forever, Lara Jean, pls????? I’m obsessed with these book!!!!!
Nói chuyện với mẹ, vô tình nhắc tới một đoạn ký ức thời bé, tự nhiên muốn chảy nước mắt vì tủi thân. Hahahaha...
Từ bé, mình chưa bao giờ là favorite của ba. Tính cách mình mơ màng, đầu óc không nhanh nhạy, lại ưa lười biếng, cái tôi thì quá lớn, hay khóc nhè, dễ làm lớn chuyện,... nên từ khi còn nhỏ xíu mình đã hay bị ba cho ăn đòn. Mình cũng chẳng nhớ lần đó mình mấy tuổi, chỉ nhớ mình còn nhỏ vào một buổi tối, mẹ ở trong phòng tắm còn mình thì nhè nhè ở ngoài đòi mẹ. Đang lúc nhè nhè, ba kéo vai mình sang và tát cho một bạt tai. Với một đứa bé dưới 5 tuổi, thì ký ức đó quá lớn.
Và mãi những tháng năm sau đó đến tận bây giờ, ba với mình vẫn xung khắc như vậy. Mình lớn lên với cảm giác bất công về tình cảm của ba mình dành cho hai chị em. Hai chị em gái cãi nhau, mẹ sẽ phạt cả hai đứa vì tội không thương yêu nhau còn ba sẽ đánh mình vì chị lớn không biết nhường em. Hay tỉ như đôi giày mình mới mua, mình rất thích, nhưng em mình cũng thích. Thế là hai đứa cãi nhau váng nhà, ba biết được thì quăng đôi giày của mình ra đường tàu và cấm mình đi nhặt về. Hay gần hơn một tí, điện thoại của cả hai đều hư, mẹ thì không thích xài iphone mua cái mới, ba nói mẹ gửi iphone vào cho em vì lỡ hứa thế rồi, em nó ưa thể diện gửi vào cho nó. Mình ngay lúc nhận được tiền thưởng, đi vay mượn từ dì để mua cái khác về dùng cho bỏ tức.
Đó. Đó là phiên bản của mình. Có thể với em mình, sẽ là phiên bản mẹ mình luôn yêu thương mình hơn hay đại loại như vậy. Nhưng với mình thì thế. Khi mình viết ra những dòng này, mình đang bật khóc như một con khùng giữa trưa nắng hơn 30 độ ở Nha Trang. Vì một chút thương xót cho cô bé thời quá khứ cũng như dành chút bình thản cho một người phụ nữ trưởng thành.
Nhưng clip kiểu này luôn nhắc mình nhớ về khoảng thời gian mình còn đi học ở SG. Một mình và tận hưởng cảm giác một mình đó. Là những hôm không ai đi cùng ngồi nghe nhạc và đọc sách ở góc cafe ưa thích, là những ngày trời mưa quấn chăn quanh mình nghe tiếng mưa rơi... Mình vẫn là mình, chậm chạp và buồn tẻ giữa SG sôi động và nhộn nhịp. |Những điều không đầu không đuôi|
Đôi khi cảm thấy fb rất creepy khi mấy phút trước người yêu vừa nói mai dẫn qua Lee & Tee coi túi thì giờ đang lướt fb gặp Lee & Tee
Đi coi Be with you khóc một nghìn dòng sông trong rạp. Trước giờ vẫn hay khóc khi gặp PMS, thỉnh thoảng vẫn khóc sướt mướt trong rạp, nhưng lần này, có người ở bên khẽ bảo “Sao mít ướt vậy nè”, nhẹ đỡ lấy dòng nước mắt của mình, siết bàn tay mình khẽ chặt thêm, để đầu mình tựa nhẹ vào vai.
Anh của G