Tớ viết mấy dòng này vào lúc 5h15. Không phải tớ dậy sớm mà là tớ đ ngủ được loài người ạ. Lý do là vì thức uống yêu thích mang tên trà sữa. Năm lớp 11 tớ bắt đầu phát hiện ra là sau những lần uống Hokkaido ở Dingtea thì tớ mất ngủ :) đầu tiên tớ chỉ nghĩ là có mỗi vị đấy thôi nhưng không :) vị nào cũng mất ngủ cả :) thế là tớ đành phải gọi trà vải theo thằng bạn. Sau khi lên đại học tớ phát hiện ra uống Mixue tình trạng mất ngủ đấy không hề diễn ra mà còn ngủ rất ngon. Đấy là chuyện xảy ra trước buổi tối ngày hôm qua. Tối hôm qua thì đột nhiên tớ nổi hứng đi mua trà sữa Mixue về uống. Sau khi nhấp ngụm đầu tiên tớ đã biết ngay là mình đ qua nổi con trăng này rồi 🙂 ôi nghiệp lắm. Thức đến tận bây giờ mắt vẫn sáng như hai đèn pha ô tô. Thế là đành vác máy ra mà xem cho buồn ngủ, còn bao giờ ngủ được thì chưa biết. Còn định sáng ra xem chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia nhưng với cái tình hình này thì thôi hẹn các em mùa sau vậy 🙂 #kodakcolorplus200 #filmphoto #filmphotography #filters #photograph https://www.instagram.com/p/CWO44kMh9fo/?utm_medium=tumblr












