“想被頂的 出聲好嗎 #爆筋粗屌 #想要出聲 https://t.co/qSjS8xCAq2”
想要的 來Twitter找我💪
https://twitter.com/heopopper

tannertan36
AnasAbdin
🪼
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

shark vs the universe

祝日 / Permanent Vacation
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

PR's Tumblrdome

Kaledo Art
I'd rather be in outer space 🛸

oozey mess
h
occasionally subtle
Monterey Bay Aquarium
Peter Solarz
we're not kids anymore.

izzy's playlists!

Discoholic 🪩
todays bird
$LAYYYTER

seen from United Arab Emirates

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Azerbaijan
seen from Jordan

seen from Brazil
seen from Bangladesh
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@heotietkiem
“想被頂的 出聲好嗎 #爆筋粗屌 #想要出聲 https://t.co/qSjS8xCAq2”
想要的 來Twitter找我💪
https://twitter.com/heopopper
Do khách yêu cầu mau giùm mà mình bị bùm nên bán rẻ lại cho anh em có nhu cầu cần.
💙💙Sextoy thế hệ mới💙💙
💝 Thiết kế nhỏ gọn chắc chắn, quanh thân toy có gắn bi nhỏ để chuyện động không bị "chàm chán"
💝 Hoàn toàn tự động, nhịp đẩy mạnh mẽ dồn dập. Với hơn 5 nhip chuyển động nhanh chậm và sóng rung khoái cảm.
💝 Pin cực trâu, kéo dài hơn 4h hoạt động liên tục và vận hành tốt kể cả dưới nước.
💝 Có hàm trục cố định để ghim chắc chắn trên mặt phẳng
- Giá bán 2.000K (thị trường không dưới 3 triệu)
Comment hoặc inbox zalo #0909630006
DANH SÁCH CÁ ĐIỂM TUI HAY OUTDOOR:
1. Khu đất hoang gần kho Lazada:
- Ưu điểm: nhiều dân ta, vắng vẻ
- Nhược điểm: đa số trung niên, cỏ lùm bị phát bớt, hay có trộm cướp nếu đi sau 18h, đặc biệt dân phòng hay lui tới
2. Toilet Aonmall Tân Phú: lầu ăn uống, hình như lầu 2 thì phải
- Ưu điểm: vắng, phòng to, nhạc mở liên tục nên fuck rên cũng ko ai nghe, phòng cuối có lỗ nhìn sang phòng kế bên
- Nhược điểm: ít dân ta, ít người quay tay
3. Công viên làng hoa - Gò vấp:
- Ưu điểm: vắng, toilet nhìn rất hứng
- Nhược điểm: ít ai lui tới
4. Lầu amway Bigc tô hiến thành:
- Ưu điểm: vắng, kín, toilet có lỗ nhìn ra chỗ bồn tiểu
- Nhược điểm: lao công hay vô dọn dẹp, sau 20h có thể thoái mái chơi
5. Toilet sân bay quốc nội, có 2 cái, chỗ gần Mc Donald với chỗ cột chờ
- Ưu điểm: kín, vắng vẻ, dễ nhìn thấy kế bên sóc lọ kkkk
- Nhược điểm: lao công rất để ý
6.Toilet Vincom Cộng Hòa, nó là maximark cũ lúc trước
Toilet trên tầng lầu khu game, phòng toilet có lỗ nhìn qua bên cạnh rõ, toilet trống chân nên đưa qua được, 5-6h chiều trai vp nhiều, ở đây ổn
7. Lotte quận 7: tolet lầu 4, kế bên rạp xem phim
- Ưu điểm: dân ta đông, có lỗ, lao công cũng dễ, đăc biệt bạn nào muốn cho bú vô đây được, nhiều bạn cuồng bú kinh khủng, nút ngấu ngiếng, nút không nhả, thiếu điều muốn quỳ lại mình để xin bú thêm :(
- Nhược điểm: đông người, vì đi xem phim mà, toilet đôi lúc dơ vãi đạn
8. Sân vận động Phú Thọ: chỗ cái hồ nó có dãy ghế với mấy cái cây, có nhà kho nữa
- Ưu điểm: tối, vắng, tha hồ nude
- Nhược điểm: ít dân ta, đi bộ mỏi chân
Còn mấy chỗ nữa mà mỏi tay quá, ai có bổ sung nào!
Nguồn coppy ạ
Anh em ai rãnh tới chơi
【追踪–亚裔男模系列 】 #033 Win Nawin 他是电子杂志:《 Gemini Photobook 》海报男模特;他在泰国🇹🇭·罗勇市 ins:win_cnblue
我在微博: @ 森林画册
VHA 1995
Gay Indonesia
Nhu cầu mua popper liên lạc 0909630006 (zalo)
Gay Indonesia
Nhu cầu mua popper liên lạc 0909630006 (zalo) Tham gia giao lưu truỵ lạc với nhóm trò chuyện
https://m.facebook.com/groups/1859881560991076
Nhu cầu mua popper liên lạc 0909630006 (zalo) Tham gia giao lưu truỵ lạc với nhóm trò chuyện
https://m.facebook.com/groups/1859881560991076
#funass #nhatthanh #gayvietnam
Tiến hóa P2
Chào các bạn, cuối tuần thế nào rồi? Hình như cuối tuần các bạn ít tương tác với mình hơn nhỉ? Mình cũng vậy, ngày chủ nhật cả nhà có thói quen sang nhà bố mẹ vợ chơi và ăn uống. Ông bà cũng chờ ngày hôm nay để gặp mặt hai thằng nhóc nhà mình. Bỗng dưng hôm nay có hứng viết nên về nhà trước online viết tiếp tập 2 đây.
…
Một hôm khi mình đung tựa lưng, duỗi chân nhắm mắt dưỡng thần thì có cảm giác một người đến ngồi sát bàn chân mình. Mình hơi dịch chân ra thì người đó cũng dịch theo, lúc đó chạm vách rồi nên kệ luôn. Được một lúc thì người đó nắm bàn chân mình, cảm giác buồn buồn không thoải mái làm mình mở mắt ra. Một cậu thanh niên rất trẻ, cậu hơi buông tay ra và cười, nụ cười khá giống Danh Tùng VTV. Tự dưng mình không thấy ghét bỏ, lại nhắm mắt lại, chân vẫn để chỗ cũ. Không biết cậu ta có hiểu nhầm đó là thái độ thỏa hiệp không, mà bàn tay vuốt từ bàn chân lên xoa nắn bắp chân mình. Khá thoải mái, tiếp tục mặc kệ. Cậu ta dịch sát vào hơn, chân vươn lên đến đùi non, lại nhè nhẹ vuốt. Lúc đó mình thấy có vấn đề rồi, nên chuyển tư thế, rút chân đứng dậy. Mở cửa đi ra ngoài. Lúc đấy mình có ngoái lại nhìn cậu ta hơi sâu, rồi đóng cửa đi qua phòng xông hơi nước…
Mọi hôm tầm 6 7h tối thì khu xông hơi khá đông người, do dân VP đi làm về tranh thủ sau giờ làm ghé tập rồi về nhà luôn. Nhưng hôm nay là thứ 7 khá là vắng vẻ. Đối diện hai phòng xông hơi là hai dãy phòng tắm. Thời gian trước phòng tắm ở CL Tân Bình là kính trong, nên chỗ cửa người ta dán thêm lớp keo mờ để khi tắm không nhìn thấy quá lộ liễu. Nhưng chắc chắn sẽ nhìn tháy cái dáng người trong đấy đang xoay lưng hay xoay mặt ra, thậm chí đang kỳ cọ, ve vuốt chỗ nào trên người. Và nếu đối tượng có thân hình đẹp thì khi đang tắm, bên ngoài có 2 3 người đứng ngay đối diện nhìn vào là bình thường. Và có một hiện tượng là keo mờ chỗ tầm mắt nhìn xuống hay bị bóc ra, vết cắt rất sắc chắc là dùng dụng cụ sắc cứa vào, làm lộ ra lớp kính trong suốt bên trong. Ai tinh tế thì lấy khăn hay quần áo che chỗ trống ấy lại, hoặc chọn dãy phòng tắm gần locker hơn. Nhưng cũng có người mặc kệ, tự phụ thân hình đẹp nên cứ để người ta nhìn. Mình cũng thuộc nhóm này. Có khi thấy người nhìn còn cố ý vọc cho cương lên, rồi xát dầu tắm vào. Chủ yếu vì nghịch ngợm thôi. haha
Hôm đó sau khi mình từ phòng xông khô đi ra, định vào phòng xông ướt nhưng bỗng thấy khát nên đi ra trước uống nước. Ở đó có 1 máy lọc nước nên khá tiện, nhất là đối với người lười mang bình lọ như mình. Sau đó mở locker kiểm tra đt, thấy vợ nhắn tin có người trong tổng đài ốm nên phải vào cơ quan sớm thay ca cho chị kia về. Mình gọi lại bảo đang bụng mang dạ chửa thế nhờ ai thế đi, nhưng vợ mình bảo không nhờ được ai, bảo luôn gửi thằng nhóc qua ngoại rồi, xong cúp máy. Công việc của tổng đài viên có nhiều sự vất vả như vậy, khác xa với suy nghĩ của người thường. Đang định đóng locker tắm về, vì bỗng nhiên muốn chạy qua nhà ngoại xem thằng bé thế nào thì vợ gọi lại, bảo ăn ngoài đi, chưa kịp làm đồ ăn cho chồng, còn dặn tối nay ông bà có khách nên khỏi đến ăn ké!! Đành chịu, tý về chắc xuống siêu thị ăn gì nhanh cho xong rồi về. Nếu vậy cứ thong thả thôi. Xông hơi thêm nữa tiếng vậy.
Khi mình mở cửa phòng xông hơi, mùi sả thơm khiến dễ chịu hẳn. Ở CL họ hay dùng cây sả để trước chỗ hơi nóng thổi ra, vì vậy mùi sả tự nhiên hơn dùng tinh dầu. Chỗ mình hay chọn là cuối phòng, đối diện cửa, nhưng hiện giờ thì có người ngồi rồi, định ngồi chỗ gần cửa ra vào nhưng có một ông chú cũng ngồi đó tự bao giờ. Thế là đành ngồi cuối phòng, cùng hướng với chỗ hơi nước thổi ra. Tránh xa một chút thì cũng không nóng lắm, nhưng làm thế thì vô tình ngồi gần cái người đã ngồi ở đó. Khi lại gần thì mình nhận ra đó là cậu thanh niên nắn chân mình lúc bên phòng khô, nên kệ, ngồi xuống luôn. Chẳng nghĩ gì.
Đang nhắm mắt thở đều, cảm nhận hơi nóng khắp toàn thân và mồ hôi thoát ra khỏi lỗ chân lông từng giọt, thì nhận ra có ai chạm bàn chân vào ngón chân mình. Rõ là tên này rồi. Mình cứ nhắm mắt, để mặc xem nó làm gì. Được một lúc cảm giác không phải là chạm ngón chân nữa là nó đặt hẳn bàn chân phải của nó lên bàn chân trái của mình. Quá rõ rồi, không phải là tình cờ đâu nhé! Anh cứ mặc chú xem sao! Đang nghĩ thế không biết vì sao tự dưng mình cử động ngón chân cái, vô tình miết lên bàn chân nó.OMG, anh vô tình thôi nhé! Đang lúc định chuồn ra vì sự mất kiểm soát vừa rồi có khả năng sinh ra hiểu lầm thì ông chú phía đối diện đứng lên đi ra. Chắc chú không biết vừa có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?! Còn đang bối rối chưa định thần thì bàn tay nó đã đặt lên đùi mình… Ôi bố mẹ ơi, chuyện gì thế này… Còn đang hoảng thì bàn tay đã nhẹ nhàng ve vuốt khắp đùi trái. Ông sẽ cho mày ăn đấm! “Ngồi yên đi anh, đùng nhúc nhích” - Giọng trầm ấm vừa đủ rót vào tay, bỗng nhiên mình như bị thôi miên, ngồi đó theo lời nó…
(Đói quá, đi ăn chút đây, vợ lại đi chơi với mấy bà chị rồi, ăn mì tôm vậy. Lát tùy vào việc vợ có về sớm hay không mà sẽ viết hay không viết tiếp nhé. Còn tùy hứng nữa. Mọi người trợ hứng đi!!! Haha)
Câu lạc bộ popper
Cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu, trao đổi sở thích đăm mê sextoy, giao lưu cùng trải nghiệm với nhau
Nhu cầu mua popper liên lạc 0909630006 (zalo)
https://m.facebook.com/groups/1859881560991076
Câu lạc bộ popper
Cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu, trao đổi sở thích đăm mê, giao lưu cùng trải nghiệm với nhau
https://m.facebook.com/groups/1859881560991076
https://www.facebook.com/groups/saunamen/
Câu lạc bộ sauna 18+
Nơi chia sẻ trải nghiệm các dịch vụ sauna tại Việt Nam, cộng đồng quốc tế.
https://www.facebook.com/groups/saunamen/
Câu lạc bộ sauna 18+
Nơi chia sẻ trải nghiệm các dịch vụ sauna tại Việt Nam, cộng đồng quốc tế.
https://www.facebook.com/groups/saunamen/
Câu lạc bộ sauna 18+
Nơi chia sẻ trải nghiệm các dịch vụ sauna tại Việt Nam, cộng đồng quốc tế.