Hi vọng trong tương lai mình sẽ trở nên tử tế với bản thân hơn. Trở nên bao dung với mọi người hơn. Có thể buông bỏ mọi thứ không xứng đáng. Và trở nên tự hào vì đã làm như thế.
Bạn sẽ trở thành như vậy thôi! Mình cũng cố gắng trở nên như vậy!
taylor price
Show & Tell

shark vs the universe
Monterey Bay Aquarium

PR's Tumblrdome

★

Origami Around
sheepfilms
Misplaced Lens Cap

No title available

Product Placement

pixel skylines
h

祝日 / Permanent Vacation
No title available

titsay
almost home
Alisa U Zemlji Chuda
Sweet Seals For You, Always
DEAR READER

seen from Germany

seen from United States

seen from Italy
seen from T1
seen from India

seen from United Kingdom
seen from China
seen from United States

seen from United States

seen from T1

seen from Indonesia
seen from Brazil
seen from Germany

seen from Germany
seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Germany
seen from Türkiye
@nalhnim
Hi vọng trong tương lai mình sẽ trở nên tử tế với bản thân hơn. Trở nên bao dung với mọi người hơn. Có thể buông bỏ mọi thứ không xứng đáng. Và trở nên tự hào vì đã làm như thế.
Bạn sẽ trở thành như vậy thôi! Mình cũng cố gắng trở nên như vậy!
“Khi tâm trạng không vui, bạn thực sự cần phải nói ít hơn. Bởi vì, con người rất cực đoan khi tâm trạng tồi tệ nhất. Họ thường nói những điều không suy nghĩ nhiều làm tổn thương người khác, và họ cũng sẽ khiến bản thân có tâm trạng tồi tệ hơn.” Weibo l Jiangnan01
Mob next month!!
yey
Kẻ có tâm tư sâu sắc không sợ bị hiểu lầm, chỉ sợ bị hiểu thấu.
-- Friedrich Neitzsche --
Sẽ đến lúc con người ta khi được hỏi về những mong ước lớn lao nhất, thì câu trả lời lại là những điều cơ bản nhất.
Ổn định. Bình yên. Không tin dữ.
— AN TRƯƠNG
“Sau này nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi, tôi đã quên rất nhiều người, nhưng tôi nhớ em. Đã quên rất nhiều ngày mưa một mình, nhưng lại nhớ được ngày nắng ở bên em."
(Bạn có một thư mới chưa đọc_Trương Hạo Thần)
_12.09.2022 | anoriana
Trải qua ngần ấy năm, bạn dễ dàng đọc tin nhắn nhưng không hồi âm, phớt lờ mọi sự kiên trì của ai đó dành cho mình bởi đơn giản họ không phải là “người đó”. Bạn có thể từ chối một cuộc điện thoại không muốn nghe chỉ vì đang bận tận hưởng một bộ phim trong căn phòng. Khi người khác muốn cùng bạn chia sẻ chuyện buồn vui, bạn đều cho rằng việc đó bản thân bạn đã tự lo liệu được rồi.
Một trái tim không còn dễ dàng rung động như hồi còn bồng bột, một ánh nhìn chẳng còn chút ngạc nhiên khi chứng kiến những điều lạ lẫm. Năm tháng ấy, hoá ra chúng ta đã gặp nhiều việc, và cũng chịu đựng quá nhiều người rồi.
sau này tôi mới biết, bông hoa đó có lẽ thực sự đã vì tôi mà nở rộ, đáng tiếc lúc ấy tôi lại chỉ mãi ngắm nhìn cây xương rồng trong tim mình, chờ nó đơm hoa.
cuối cùng thì xương rồng không ra hoa, bông hoa kia cũng chẳng chờ kịp mà úa tàn.
còn tôi, tôi thì sao?
"Không phải bất cứ lời tạm biệt nào cũng phải mở đầu bằng hai từ "tạm biệt". Có người nói chào và cũng có người lựa chọn không nói."
Tôi lại để mất đi một người; mất đến như vậy bình thản, mất đến trong lòng không dậy nổi sóng to gió lớn gì. Thói quen là thứ đáng sợ, đặc biệt là khi bạn đã quen nhìn người khác lướt qua cuộc đời mình. Thân thuộc đến nỗi mỗi khi bắt đầu một lời chào thì bạn cũng đã tâm niệm sẵn câu từ biệt.
@ryantualison
Ngỡ lòng mình sâu rộng Mà như vũng nước mưa Tỉnh một giấc mơ trưa Mà như ngàn năm mộng
Có thể bạn không hứng thú, nhưng tôi nghĩ chúng ta kiếm tiền vất vả như vậy, một ít gửi về nhà, một ít phát triển bản thân, số còn lại cũng nên dành ra chút ít để mua vé ghé qua những nơi góp phần tạo nên sự muôn màu của cuộc sống: tham gia một buổi hoà nhạc, thăm viện hải dương học, tham quan viện bảo tàng, lên máy bay đến một thành phố khác,… Chúng ta không cần phải thích một nơi nào cả mà cốt chỉ là để bản thân khi đứng giữa đời thường sẽ đánh giá mọi thứ bằng một tầm nhìn ít thiển cận hơn.
— AN TRƯƠNG
" Trong một giây phút nào đó em đã mong anh sẽ ở lại, và chúng mình sẽ thành một đôi như thể điều không có khả năng ấy sẽ là kỳ tích. Nhưng đúng là điều không có khả năng sảy ra thì nó sẽ chẳng thể sảy ra.
Chúng ta đã âm thầm rời đi như cái cách chúng ta bước vào cuộc đời nhau một lần nữa, không ồn ào, không theo một quỹ đạo nào. Và em biết cái gì chệch ra khỏi quỹ đạo thì vũ trụ cũng sẽ đưa nó về lại điểm bắt đầu.
Tạm biệt anh, từ nay về sau không hẹn gặp lại."
Somewhere
(via Wandgestaltung: Rohe Wände mit Patina - AD)
This is Pluto as never seen before in human history.