
Kiana Khansmith
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
sheepfilms
todays bird
d e v o n
almost home
TVSTRANGERTHINGS
Cosmic Funnies
🩵 avery cochrane 🩵
Mike Driver

PR's Tumblrdome
he wasn't even looking at me and he found me

⁂
noise dept.

No title available
Today's Document
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

if i look back, i am lost
YOU ARE THE REASON
Lint Roller? I Barely Know Her
seen from United States
seen from United States

seen from T1

seen from Brazil

seen from United States

seen from Ireland

seen from Malaysia

seen from South Africa
seen from France
seen from Mexico
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Russia
seen from Germany
@st3ven11
DID YOU KNOW
(★‿★)
10 lời khuyên giúp bạn học cách yêu thương chính mình trước khi muốn dành tình cảm cho ai đó
————————————————————————————————
Cuộc sống rất ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết “hút cạn” nguồn hạnh phúc của mình.
Thử nghĩ mà xem, liệu bạn có thể sống hạnh phúc nếu quá để tâm đến những lời bàn tán của người ngoài? Tất nhiên bạn cũng không thể có được niềm vui nếu cứ mãi đắm chìm trong những nỗi buồn từ quá khứ. Bạn biết không, bạn hoàn toàn xứng đáng được yêu thương chứ không phải chỉ có một mình. Thế nhưng trước hết, bạn đã biết cách yêu lấy chính mình chưa? Yêu bản thân rồi mới yêu người khác, đó là bí quyết để có một cuộc sống theo ý bạn muốn đấy.
Cùng đọc 10 điều giúp bạn yêu chính mình, mở rộng tấm lòng để đón nhận tình cảm của mọi người dành cho mình nhé:
1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm
Cuộc sống có bao lâu đâu mà hững hờ, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết “hút cạn” nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn chẳng phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Cứ an yên tận hưởng cuộc đời, đừng dại dột ép mình vào mối quan hệ với một người không coi trọng giá trị của bạn, mất thời gian mà chẳng nhận lại được gì đâu.
2. Đừng nói dối bản thân
Không phải ai cũng có thể dễ dàng xử lý mọi vấn đề mà mình gặp phải, nhưng hãy cố gắng thành thật với nó nhất có thể bạn nhé. Khi bạn không trung thực với chính mình, thì cũng rất khó để trung thực với người khác dù đó có là những suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen thì nó cũng là của bạn cơ mà. Thế nên chẳng việc gì bạn phải che giấu mọi cảm xúc của mình với chính mình. Thoải mái đối diện với nó đi và rút ra bài học cho mình là được.
3. Đừng cố gắng làm hài lòng người khác
Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức, hoặc bạn sẽ phải sống theo cách người khác kỳ vọng ở bạn. Nghĩ thôi đã thấy nhảm nhí và chán ngắt phải không? Vậy nên thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, thì bạn có thể thu hẹp sự tập trung của mình lại vào những người bạn thực sự quan tâm, làm cho họ mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi chẳng hạn.
4. Đừng biến mình thành bản sao của bất kỳ ai
Một trong những thách thức lớn nhất mà cuộc sống mang lại là làm chính mình trong một thế giới cứ chực biến bạn thành người giống như bao người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình vì sẽ xuất hiện người yêu con người thật của bạn.
5. Đừng bận tâm với quá khứ
Nếu coi cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, thì chẳng có ai muốn đọc lại những chương đã qua. Bạn không thể biết điều gì sắp diễn ra nếu cứ loanh quanh trong những điều đã cũ. Học được cách buông bỏ tất nhiên sẽ khiến bạn hạnh phúc rồi. Quá khứ ư? Gấp lại gọn gàng và nhét vào trong hộc tủ ý.
6. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác
Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với một ai đó được. Giống như việc bạn biết mình muốn ăn gì để khi có người hỏi bạn sẽ không nói “Tuỳ anh” nữa vậy.
7. Đừng ghen tị
Ghen tị là hành động “đếm” hạnh phúc, may mắn của người khác thay vì của bạn. Hãy tự hỏi bản thân câu: “Mình có những điều gì mà ai cũng mong muốn có?” Khi ấy, bạn sẽ thấy bản thân mình hóa ra còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người ngoài kia. Có một nơi để về, một công việc để làm, một ngày nắng để ăn kem, một ngày mưa để nghe nhạc… quá nhiều thứ khiến cho cuộc sống của bạn đáng sống đấy nhé.
8. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân
Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của bạn đều có lý do riêng của nó. Nó sẽ hướng bạn tới những con đường phù hợp. Vì thế hãy học cách đối mặt và chấp nhận nó như một gia vị làm cho cuộc đời bạn nhiều màu sắc hơn. Việc bạn cần làm chỉ là hãy cười lên! Hãy cho mọi người biết rằng bạn của ngày hôm nay sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua - và bạn sẽ luôn là như thế.
9. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ
Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình chỉ để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ. Hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ giá trị của bản thân và bạn có quyền tự hào về điều đó. Chẳng có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ chỉ vì bạn là một cá nhân xuất sắc. Yêu lấy những gì mình đang có, những thứ mình đạt được thì bạn sẽ được người khác tôn trọng và yêu mến thôi.
10. Cuối cùng, đừng từ chối những mối quan hệ mới
Có thể trong quá khứ bạn đã từng bị tổn thương, nhưng đừng khép lại mọi cánh cửa mở ra thế giới của mình như vậy chứ. Hãy cứ để bản thân được trải nghiệm, được thử sức (và cả may mắn nữa) khi bạn có cơ hội. Chỉ khi bạn học được cách bước ra khỏi cái kén của mình, thì bạn mới sẵn sàng đón nhận những hạnh phúc mình đáng được có.
- kenh14 -
7 Things that Block your Happiness
1. Self hatred and self blame
2. Not being able to let go of the past.
3. Not being able to forgive yourself.
4. Not being able to cherish who you are.
5. Needing other to validate you.
6. Letting other people define who you are.
7. Trying to be perfect, and to please everyone.
“Làm tình vì ham muốn khác với làm tình vì yêu chỗ nào thế?”
Anh hỏi em câu đó, khi cả hai ngồi trong căn phòng phảng phất hương quế. Em khẽ cười. Tay em chạm vào vùng sâu kín nhất của anh rồi để đó. Em khẽ đáp:
“Hồi rất bé, anh sẽ được cạnh mẹ nhiều. Anh được quan tâm đụng chạm xác thịt. Nhưng khi trưởng thành, anh được dạy những điều khác. Về sự xấu hổ. Rằng người ta dặn, không ai được chạm vào vùng kín của anh, ngoài anh.
Từ kẻ luôn nằm trong vòng tay cưng nựng, ta dần nhận ra, những ham muốn xác thịt kẻ khác nếu không được phép, sẽ là phạm pháp.”
___________
“Anh bắt đầu thay đổi. Anh học cách phải tiểu tiện đúng chỗ. Anh biết chỗ nào nên khoe, chỗ nào không. Việc thèm khát cơ thể người khác – nhất là tuổi dậy thì – khiến anh xấu hổ. Anh thỏa mãn nó, bằng cách thủ dâm trong phòng kín với hình bóng người thương.
Anh thèm khát được người mình thích chạm-vào-mình. Anh nhận ra những khuyết điểm của cơ thể, và anh giấu nó.
Anh cứ chờ, cứ chờ. Chờ ai đó sẽ khai mở cơ thể anh, để trở thành đứa trẻ được chăm bẵm xác thịt như thuở mới sinh.
Và rồi, người đó xuất hiện. _____________
Anh gặp em. Hai ta ham muốn nhau rồi lao vào nhau. Ta tháo lớp quần áo vướng víu để phô ra điểm tốt xấu của cơ thể. Ta khao khát được-chấp-nhận từ đối phương.
Rồi ta làm tình. Ta thăng hoa. Giây phút chạm đỉnh cũng là thời điểm đàn ông như anh yếu đuối nhất.
Anh đã gầm to như con thú vì dục vọng – thứ mà người đời cấm. Anh phô hết thói hư – tật xấu trong phòng kín. Em chấp nhận điều đó, như anh chấp nhận em. ______________
Cho nên, làm tình vì yêu khác với làm tình vì dục vọng một chỗ: Nó khiến người ta cảm thấy mình không cô độc giữa đời này. Và rằng có ai đó chấp nhận những tốt xấu của ta không đắn đo.
Nguyện ước.
Anh mang chút đau thương,
Thả vào đêm mộng mị,
Ta mang chút lo phiền,
Trăn trở từng ý nghĩ.
Đêm trôi qua lặng im
Nhưng bão lòng ai rõ,
Anh chưa bớt muộn phiền,
Ta mắt đêm còn tỏ.
Đi một đoạn đường xa,
Ta nhìn về quá khứ,
Anh vẫn ngóng đợi người,
Ta dặn lòng níu giữ.
Đêm thanh tịnh, đêm trôi
Ta và anh, riêng nỗi.
Anh khắc khoải lùi dần,
Ta ngập ngừng bước đến.
Tay muốn nắm tay anh:
"Cùng em qua hạnh phúc,
Cùng em yên giấc nồng,
Bình yên, dù đôi chút.."
Đêm trôi lại dần qua,
Anh chưa tròn giấc ngủ,
Mắt gượng gạo đôi lần,
Ta làm gì cho đủ?
Bình yên ở nơi đâu?
Ghé qua anh một chốc,
Vật vã giữa xô bồ,
Ta thương anh đơn độc.
Thời gian mãi nơi đâu?
Xin về nhanh một phút,
Xoá sạch vết thương lòng,
Xoá luôn ngàn kí ức,
Không gian ở xa không?
Xin gần thêm một tấc,
Cho ta chạm tim người,
Sưởi ấm bằng chân thật.
Hạnh phúc có đó không?
Xin ở bên anh mãi,
Nguyện dâng hết tim này
Mong nụ cười anh trở lại...
Bạn không hạnh phúc bởi vì bạn quá tham vọng. Nếu ông trời không cho chúng ta sức khoẻ tốt, hãy chọn những công việc nhẹ nhàng, hãy cố gắng sống có ý nghĩa, lạc quan để không tiếc nuối những giây phút trong đời.
Nếu ông trời không cho chúng ta giàu có, chúng ta không cần giàu có, chỉ cần bản thân đủ ăn đủ mặc và được làm việc mình yêu thích, thì đó chính đã là niềm hạnh phúc.
Không ai có thể nào thấu hiểu được nước mắt của người khác mặn như thế nào, vết sẹo trước kia sâu đến ra sao. Đừng cứ hễ thấy ai không vừa ý chuyện gì là khuyên họ từ bỏ, không phải người đang đau khổ kia không muốn hạnh phúc, mà họ đã mệt rồi, trải qua biết bao nhiêu chuyện thăng trầm của cuộc sống rồi, đến bây giờ họ chỉ muốn bình yên mà thôi.
Hãy cảm ơn những người đã từ chối mình, vì họ đang giúp bạn sống vững vàng hơn.
{-Hạnh Phúc Không Do Trời Định-}
…đã từng rất muốn vì nhau mà ở lại, nhưng rồi tình yêu suy cho cùng vẫn là không đủ để giữ lòng người ở lại. Đã từng rất muốn vì nhau mà cố gắng thêm một chút, nhưng cho dù bỏ qua biết bao nhiêu điều, cuối cùng vẫn không đủ để có thể chấp nhận…
Em đã từng rất muốn yêu anh, nhưng năm tháng qua đi nhìn lại, dường như trong lòng vẫn luôn cảm thấy cô đơn như vậy. Có anh, hay là không có anh, dường như em vẫn luôn phải một mình tranh đấu.
Đã từng rất muốn bên anh, nhưng dường như trên đời này con đường hai chúng ta đi lại quá khác biệt. Em không phải là anh, và anh cũng không phải là em, con đường chúng ta đi lại dường như chỉ có thể chúng một đoạn. Anh có khoảng trời riêng của anh, còn em, lại dường như chẳng thể nào chấp nhận hết tất cả những thứ tồn tại ở trong đó. Hơn hai năm đi qua, thực ra vẫn chưa ngừng tự hỏi, yêu, hay là không yêu…
Thực ra rất muốn cùng nhau trải qua những tháng ngày yên bình, nhưng trong lòng lại không thể nhưng bão tố. Anh nói phải tin tưởng, nhưng trên đời này vốn lại có rất nhiều niềm tin mù quáng khiến cho con người ta phải trả giá, còn em, lại chẳng bao giờ dám tin vào thứ gọi là tình yêu trọn đời. Vì thế nếu như đã không thể bền đẹp, thì tại sao lại phải dụng tâm?
Ngày hôm nay chiếc nhẫn đeo trên tay lại càng cảm thấy nặng trĩu, em đã không còn thể nào có thể chấp nhận những thứ mình tưởng chừng có thể. Anh và cuộc sống, và những người xoay quanh anh. Em và cuộc sống, và những người tồn tại trong thế giới của em, lại chẳng có điểm chung nào. Yêu nhưng không thể không lo sợ. Yêu, nhưng chẳng thể nào dám đánh đổi hết.
Mộng tưởng năm đó là về bên nhau, nhưng có lẽ em đã chẳng còn mấy phần hi vọng nữa. Đường hai ngả, thì cuối cùng cũng vẫn phải chia đôi mà thôi, cho dù sự cố chấp năm đó để lại một khoảng trời kỷ niệm, thì chúng ta cũng không cách nào cố chấp với thứ tình yêu như thế cả một đời…
Moctieungu | viết cho tình yêu
(Copy and paste please source @february-wooden-fish )
1. Con người sống giữa đất trời, cũng giống như con ngựa chạy qua vạch ngăn cách mỏng manh, chớp mắt một cái đã xong rồi.
2. Nước không đủ thì không đẩy được chiếc thuyền lớn, gió không đủ thì không dang nổi đôi cánh to.
Chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi phải dựa vào sức nước, đại bàng muốn sải cánh trên trời cao cũng còn phải xem sức gió. Không có đủ sức nước, chiếc thuyền chẳng thể cập được bến, không có đủ sức gió, đại bàng cũng chẳng thể bay suốt quãng đường dài.
Con người muốn thành việc đại sự, thì buộc phải sống thực tế và tập bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.
3. Người phàm đều thích người khác đứng về phía mình và ghét những kẻ chống lại mình.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau.
5. Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè.
Chúng ta chẳng thể nói những chuyện ngoài biển khơi mênh mông với một con ếch chỉ biết quẩn quanh nơi đáy giếng, cuộc sống bị bó hẹp trong tầng tầng lớp lớp giới hạn. Với lũ côn trùng chỉ sống trong mùa hè nắng ấm, người ta cũng không thể kể lể câu chuyện về băng tuyết giá lạnh, bởi chúng chẳng bao giờ có cơ hội được trải nghiệm và cảm nhận cả.
Khi giao tiếp với người khác, cần phải chú trọng cách trình bày, phải dựa vào hoàn cảnh và độ hiểu biết của đối phương để bàn luận. Nếu không sẽ dẫn đến hậu quả là một bên cứ “đàn gảy tai trâu”, còn một bên lại cho rằng người kia đang “không nói tiếng người”.
6. Người có tài chẳng cần nói nhiều, chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới hay khoe khoang, thể hiện.
Một người thông minh sẽ chẳng bao giờ phải mất công trình bày này nọ hay chứng minh điều gì bằng lời nói, bởi “người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”. Còn đối với những kẻ mồm năm miệng mười, luôn thích thể hiện mình giỏi, ra vẻ ta đây thường sẽ rơi vào tình trạng “nói dài, nói dai thành nói dại”
7. Người biết đủ sẽ không bán mạng vì lợi lộc, có mất mát cũng không thấy ân hận.
8. Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không.
9. Chỉ có dùng tình cảm chân thật mới có thể khiến người ta cảm động.
10. Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta.
Những kẻ thích tán tụng người khác thì cũng thích đi nói xấu sau lưng họ. Có những kẻ trước mặt thì thơn thớt nói cười, dùng đủ mọi lời hoa mỹ để ngợi ca người ta, đưa người ta lên tận mây xanh, nhưng chỉ mới quay mặt đi đã sẵn sàng “đâm” họ cả chục nhát, làm vấy bẩn thanh danh của họ, thậm chí là vu oan giá hoạ cho họ. Loại người này ban đầu rất được lòng người khác, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ bản chất, bởi cái kim trong bọc ắt có ngày phải lòi ra thôi.
Chẳng thế mà người xưa hay nói “đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà”, thôi thì cứ đợi đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
- {10 lời dạy của Trang Tử} -
Cảm giác cô đơn không hề tốt chút nào, nhưng gần như cả thế giới này đều đã từng phải trải qua
Nhiều người thường nói, cô đơn hay mà, làm gì cũng chỉ cần bản thân mình đồng ý, bản thân mình vui vẻ, không cần phụ thuộc vào ai khác. Nhưng cô đơn lâu quá lại chẳng tốt chút nào, bởi thế giới này rộng lớn như vậy, người lại đông như thế, cứ mỗi mình lủi thủi làm mọi việc, đó không còn là cảm giác cô độc đơn thuần nữa rồi.
Có chuyện tốt cũng chỉ có thể tự mình vui vẻ, gặp chuyện buồn cũng chỉ một mình cố gắng vượt qua. Là một người cứ đứng yên giữa con phố tấp nập, để mặc người qua kẻ lại không ai chạm được tới trái tim mình.
Cô đơn mãi như thế, bạn không buồn ư?
Sống một mình đã thành thói quen, sau này rất khó để người khác bước vào cuộc sống của mình.
Nỗi sợ vô hình làm phiền người khác khiến không ít người phải tự đối mặt với sự cô đơn.
Không biết vì lý do gì mà trong một con người lại tồn tại hai thái cực song song như vậy, phải chăng vì đã quen việc gặm nhấm những nỗi đau một mình?
Người ta vẫn thường nói, một người cô đơn không đáng sợ bằng cả hai cùng cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.
Đôi khi yếu lòng, không kìm nén được cảm xúc, nghĩ về quãng đường chỉ có một mình đã từng đi qua là lại bật khóc tức tưởi.
Sự cô độc gắn kết hai con người, rồi cũng chính nó đẩy họ ra xa.
Tất cả cảm xúc dường như vỡ vụn khi bất chợt nhận ra, mình chẳng quan trọng với đối phương như mình vẫn nghĩ.
Có lẽ cô đơn nhất là khi nói chuyện với chính mình, nghe rõ mồn một giọng nói của mình, tiếng khóc của mình rồi sáng hôm sau lại vờ như chẳng có gì xảy ra.
Muốn có người quan tâm, lại không cần người quan tâm, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình cự tuyệt cả thế giới.
Jenny
Hôm nay, em nghe lại bài Hoa Quỳnh. Em nhớ lại khoảng thời gian anh sắp về là lúc anh gửi bài đó cho em. Em nghe, em cảm động. Em trông đợi từng ngày, từng giờ anh hiểu không...
Thật tình cờ, a cũng vừa nghe lại list nhạc dành cho e, thực ra chẳng có list nào cả, chỉ là 1 chuỗi bài a nghe khi mình quen nhau và nó mặc định dành cho e, chỉ có khác là sự trái ngược của cảm xúc: vui-buồn, hạnh phúc-đau thương. Hoa quỳnh, từng ver là từng giai đoạn của mình đó, chỉ là...mình ko có ver cuối.
Chuyện của mình, em không biết phải nói sao, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ thấy rất đau.
Anh cũng ko, a cũng đau và trong thế bị động. Lại chẳng thể ngủ.
Anh biết gì không? Em nghĩ là em đã đoán đúng rằng anh bên đó còn có những chuyện chưa thể bày tỏ cùng em.
Hẳn là ko, những gì có a đã kể rồi. Chỉ là...e ko chứng kiến nên ko tin.
Có thể tình cảm của anh dành cho em là thật, nhưng có lẽ do em xuất hiện không đúng thời điểm, khi anh chưa sẵn sàng mọi thứ để có một mối quan hệ mới thì em lại đến, hoặc là em chưa sẵn sàng để đón nhận hoàn cảnh hiện tại của anh mà lại tìm ra được nhiều điều làm em bất mãn đến nỗi chẳng thể nào tiếp tục được, phần nào cũng do tính em cực đoan quá về chuyện tình cảm rối rắm này.
Uhm, là thật, sau bao năm rồi chẳng nhớ nữa, a ko muốn đổ lỗi nhưng đôi lúc a ước là e bớt quan sát đi 1 chút, chỉ để e bớt suy nghĩ và gắn kết những thứ e thấy dù chúng ko hẳn là điều gì to lớn với a để giấu e.
Em đang nghĩ anh sẽ như thế nào khi chia tay nhau. Sẽ trở thành một 'con quỷ' như anh đã từng? Hay sẽ im lặng mà quên em đi? Dù là gì đi nữa cũng đều làm em rất đau.
Hm, a cũng chưa biết nữa, tất cả mọi thứ a đang cảm nhận đc lúc này là: đau, hận, bất mãn, uất ức, bị tổn thương, cái vỏ a bị chọc thủng 1 vết khá to rồi. A đau vậy rồi, e cảm thấy thảnh thơi hơn chưa? A nhìn mọi vật xung quanh, ko có gì khác cả chỉ có mắt a buồn hơn mọi ngày thôi.
Em ước em bớt nhạy cảm hơn, bớt cực đoan hơn, và dễ dãi với anh trong chuyện công khai hơn... Em ước anh sẽ đơn giản hơn, đời sống tình cảm, cuộc sống đơn giản hơn không phức tạp như bây giờ thì có lẽ em sẽ đỡ mệt mỏi hơn rồi. Nhưng biết làm sao được anh, vì chúng ta là chính chúng ta mà, nhờ thế ta mới gặp nhau, nếu thay đổi thì đã gặp những người khác mất rồi.
2 ta đều có vỏ cứng, chỉ khác là...e có nọc độc nữa, a đã ko lường trước chuyện đó.
Em nghĩ mọi chuyện sẽ dần qua, anh sẽ tìm được sự bình yên trong cuộc sống và sẽ lại yêu và có thể lần tới anh sẽ được hạnh phúc. Em thì hiện tại tuy đau, nhưng em thấy nhẹ nhỏm, rồi em sẽ hết đau, em sẽ lại tiếp tục đi tìm tình yêu chân thành.
E “nhẹ nhõm” là được rồi. A ích kỉ, a sẽ chẳng chúc e hạnh phúc đâu, chỉ mong là e ko nhắm mắt làm vợ người ko xứng đáng, tâm hồn e đẹp thế kia mà.
Chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu người khác.
A ko nghĩ là a đủ cái gọi là “tình yêu” để dành cho người sau e. Sẽ có người khác thay thế thôi, nhưng sẽ ko là những điều a đã trải cho e đâu. Hứa!!! Bài học lớn mà.
Anh biết không, anh nói em có vấn đề về tâm lý, em cũng thấy thế, nhưng em đã cố gắng kiềm chế rất nhiều khi bắt đầu mối quan hệ với anh, và em thấy điều đó cải thiện rất nhiều so với em của ngày trước, vậy mà cũng không thể giải quyết chuyện của mình êm đẹp được. Anh bảo lỡ sau này cưới nhau anh cũng sẽ bị em dằn vặt nọ kia vì tính em thế, cái này thì em thấy không chính xác, vì em biết mình cần làm gì trong những tình huống nào, em không có bị điên mà đương không cắn người.
Lúc đó thực sự a đã ko kiềm chế đc, sau những gì a dành cho e, a ko biết trước kia của e thế nào, nhưng e đang giữ cát bằnh cả nắm tay rồi. Tình yêu cũng như cát mà e, càng nắm chặt thì càng trôi đi ấy.
Giờ thì em và anh không còn bất cứ điều gì vướng bận nhau nữa, anh sống cuộc sống của anh, em đi con đường của em, chúng ta sẽ như bọt xà phòng biến mất trong đời nhau nhanh như khi chúng ta xuất hiện.
A lỡ xây nhà trong tâm cho e bằng bê tông mất rồi, giá như a chỉ làm bằng bìa cứng thì đốt sẽ cháy nhỉ. Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang ở đây nè. Sao h?!? E đổ a trước nhưng a đã si mê và luỵ e mất rồi.
Em sẽ trân quý những tháng ngày quen biết anh, một Cự Giải rất nhiệt huyết khi yêu nhưng bị tình yêu trong quá khứ làm cho chai lì cảm xúc, một NCt mê độ xe, thích xăm trổ để che dấu sự yêu đuối trong tâm hồn, một St mà em yêu thích từ cách nắm tay em, tới giọng nói và ánh mắt lúc nhìn em qua màn hình điện thoại.
Cảm ơn e! E quên mất còn 1 steven yêu e bằng cả trái tim nữa rồi kìa. Chỉ là e ko muốn nhận, nhị!
Jen sẽ sống hạnh phúc Ste đừng lo. Stay strong Ste nhé.
Yes i will, just not for a long while till the day i stop loving you. Quick question, will time help? Then ill wait to show you cos i just dont know what to do...