
Kiana Khansmith
Xuebing Du

★

Kaledo Art

Discoholic 🪩
h
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
dirt enthusiast
No title available

Origami Around
Alisa U Zemlji Chuda
will byers stan first human second
he wasn't even looking at me and he found me
taylor price
Show & Tell

pixel skylines
No title available
Sade Olutola
Not today Justin
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
seen from France
seen from United States

seen from Germany

seen from Brunei

seen from Spain

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Canada
seen from United States
seen from United States

seen from Australia
seen from Mexico
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Italy
seen from United States
@super-hang-beo
Đi 3 ngày 2 đêm mà mang rõ lắm quần áo
TÔI KO NÓI MỌI ĐIỀU TÔI LÀM ĐỀU ĐÚNG 100%, NHƯNG MỌI ĐIỀU TÔI LÀM ĐỀU VÌ MỤC ĐÍCH ĐÁNG TRÂN TRỌNG
Nghi lễ tiễn đưa cha đẻ Singapore hiện đại Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) được chính thức bắt đầu lúc 12g30 giờ địa phương (tức 11g30ph giờ VN) ngày Chủ nhật 29-3-2015.
Linh cữu của ông rời khỏi tòa nhà Quốc hội – nơi ông được quàn để mọi người viếng mấy ngày qua - được đưa đi từ biệt các đồng hương của mình trên các đường phố ở trung tâm Singapore tới nơi an nghỉ tại một nghĩa trang gia đình.
Trong tuần qua, hơn một triệu người đã tới viếng các điểm tưởng niệm ông Lý được lập trên khắp Singapore. Riêng tại Tòa nhà Quốc hội, hơn 451.000 người (chiếm 12% số dân Singapore) đã tới tiễn biệt ông.
Sau khi đi qua trung tâm Singapore, linh cữu ông Lý được đưa tới Trung tâm Văn hóa Đại học thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), nơi diễn ra lễ tang cấp nhà nước lúc 14 giờ. Trong số các nhà lãnh đạo quốc gia tới dự lễ tang nhân vật mà Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi là “người khổng lồ thật sự của lịch sử” (a true giant of the history) có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Úc Tony Abbott, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Anh William Hague,… Trong những ngày trước đó, nhiều nhà lãnh đạo quốc gia và chính khách nổi tiếng quốc tế đã tới viếng linh cữu ông. Cả nước có một phút thinh lặng vào giữa trưa để tưởng niệm nhân vật huyền thoại Singapore. Nhiều trung tâm thương mại và trung tâm mua sắm đóng cửa ngày 29-3-2015 để tưởng nhớ ông Lý.
Ông Lý Quang Diệu từ trần ngày 23-3-2015, thọ 91 tuổi (1923-1915). Ông là Thủ tướng Singapore từ ngày lập quốc năm 1965 và cầm quyền suốt 31 năm tới năm 1990. Từ đó, ông vẫn giữ trọng trách trong nội các cho tới khi chính thức về hưu năm 2011 (một năm sau khi phu nhân Kwa Geok Choo qua đời).
Hãng tin Anh BBC (29-3-2015) nói rằng sau khi đã tiễn biệt ông Lý về nơi an nghỉ cuối cùng, những người Singapore sẽ phải bắt đầu suy nghĩ về hướng đất nước mình sẽ phải đi, khi mà từ nay không còn một cá nhân có tầm vóc khổng lồ như ông Lý ở cùng họ.
Chắc chắn là sau khi mọi cảm xúc đã lắng xuống, người Singapore vốn thực dụng theo đúng style của ông Lý sẽ có những cuộc tranh luận với nhau về những gì ông Lý đã làm. Không ai có thể phủ nhận được vai trò của ông Lý, những gì ông đã làm được cho Singapore, những di sản khổng lồ ông để lại cho hậu thế. Nhưng cho dù có là thần thánh cũng chẳng ai làm hài lòng tất cả mọi người và không thể không có những điều này nọ. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Mỹ New York Times năm 2010, ông Lý thẳng thắn: “Tôi không nói rằng mọi điều tôi làm đều đúng. Nhưng mọi điều tôi đã làm đều vì một mục đích đáng trân trọng.”
Ông Lý Quang Diệu là một trong những nhà lập quốc thành công kiếm hoi của thế giới. Và giờ, xin hãy để ông an nghỉ. Mọi điều nói về ông chỉ nên với mục đích để hậu thế có được những bài học giúp cho cuộc đời thêm tốt đẹp hơn. Như với bất cứ chính khách nào từ cổ chí kim, ông Lý sẽ được lịch sử phán xét. Mà lịch sử không phải là những người hôm nay đang tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
****PHẠM HỒNG PHƯỚC
hoang đường và chín chắn :v
Chắc con dợ hơi lại lên cơn nhớ nhà nên mới ngồi làm clip, sáng ra "thể dục" về đang thiu thiu ngủ thì thấy nó tag trên fb.
Ôi PG Hai Bà Trưng yêu dấu một thời
Thấy cả tumblr nữa :)))
Tofu Nguyễn Du huhu
Ngày xưa, mà cũng chả xưa lắm, cũng đúng cái chỗ này, ngồi phỏng vấn ny cũ, lol. Từ lần cuối nói chuyện là đêm giao thừa, giờ chả biết tình hình ntn nhỉ. Không biết sắp làm bố chưa nữa? Nãy bạn J mới nhắn tin bảo là bạn ý rất vui khi thấy mình rất happy trong ảnh và bạn ý happy khi mình happy. Mình cũng nhắn lại là mình và bạn ý cùng từng happy với nhau và bây giờ là bạn thì mình cũng mong bạn ý happy. Xong nhắn qua nhắn lại vụ thức ăn em Susu thôi. Hôm qua đi với chú cũng hỏi vụ kia. Đệch, đúng là chả sai vào đâu được. Tư tưởng chiếm hữu luôn luôn hiện hữu. Nhất là trong đầu các anh các chú 30 :))))))) Anw, đấy là chuyện phải chấp nhận. Cũng như chuyện đến lúc thì sẽ phải chọn.
Khai bút dưới ánh đèn pha điện thoại Trông mình thật cooooooool nhaaaaaaaaaa
1) Bu Rên có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Biệt danh Bu Rên xuất phát từ đâu? Hiện nay công việc chính của bạn là gì?
Mình tên thật là Nguyễn Thanh Vũ, sinh năm 1988, thích rất nhiều thứ linh tinh :.) Thật ra nick dùng khi bắt đầu xài internet là Blue Rain (dich tên sang...
• Accidentally close a tab? Ctrl+Shift+T reopens it. • Bananas release dopamine, eat them when you’re sad. • CTRL+SHIFT+ESC is the one handed version of CTRL+ALT+DEL • Don’t brush your teeth hard, it makes them sensitive and removes enamel. • Don’t like spiders? Put citronella oil on your walls and they will not go there. • Drink one glass of water for every alcoholic drink you have, you’ll get drunk without getting a hangover. • Get clear ice cubes by boiling water before freezing it • Heal paper cuts and immediately stop the pain with chapstick. • If you accidentally write on your dry erase board with a permanent marker, scribble over it with a dry eraser marker to remove it. • If your shoes smell, put them in the freezer overnight, it will kill the bacteria. • Make bug bites stop itching with a banana peel. • Make a paper longer with 12-point text, but 14-point periods and commas. • Need to get around a blocked website at work? Try replacing the http:// with https:// • Never send your resume as a word file (unless asked) Instead, print it to a pdf file, it’s much cleaner and professional looking. • Pick a flavor of gum you don’t normally chew, and chew it while studying during a test. • Place a piece of bread in a container with your homemade cookies and they will stay soft. • Put a dry towel into a dryer with wet clothes, they will dry faster. • Put toothpaste on a pimple and it will dry out. • Practise fake smiling in the mirror every day before going to work/school, you’ll genuinely start to feel happier. • Rub canola/olive oil on knives before cutting onions, you won’t cry, alternatively chew gum and you won’t either. • Short on time with a wrinkled dress shirt? Hang it up in the bathroom to steam it flat. • The night before, place things you don’t want to forget the next morning on top of your shoes. • Use hydrogen peroxide to remove blood stains from clothing. • When cleaning windows use newspapers or coffee filters instead of paper towels, they will not leave streaks. • When microwaving bread products/pizza put a glass of water in with it, it will keep your bread for going spongy. • When you move into a new place you’re renting, take pictures of any and all damage, then post them on facebook (privately if preferred) so you can use the reference date as proof you didn’t do it. • When searching plane tickets online delete your cookies prior, prices go up when you visit a site multiple times.
Lúc chán có thói quen ôm gái :(((
Lúc chán mình cũng có thói quen ôm zai
Nhưng mà phải zai của mình cơ :(
The many faces of rape.
This makes me sick to my stomach.
People walked by and laughed while he forced himself on me…
“A girl can’t rape another girl.”
These women are my HEROS, to take a stand and put it out there.
This is the only way we will get past this rape accepting mind set our society seems to be stuck in.
These women are Beautiful & Invincible
this actually makes me so sick to the stomach. why does this exist in the world
I got angrier as I read each one, but, that last one sent me over the edge.
Panorama hs về muộn nhất trường
học hành chó gì mà nữa bên word nửa bên tumblr thế kia :))
Thế đíu nào 1 video cool như này mà một loạt cm phía dưới lại bàn tán tứ tung về WW II vậy hả trời =)) Xin thú thực là em rất cảm ơn vai trò của Mỹ trong WW II vì nếu không có Mỹ thì phe Đồng minh không thắng nhanh như thế được, đồng nghĩa với việc Bác Hồ chưa thể đọc Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945 (ghi chú: kiến thức này có được không phải từ 12 năm mòn mông học phổ thông mà là nhờ bài thuyết trình về Lịch sử nước Mỹ của môn VHVM ở đh, lol)
Khuôn mặt ngáo ngáo của tui nìa =))))
Ảnh khai trương em s3 =))))
This happens to me too.
*4-letter word*
Why so many words ???
Im gonna die with my tongue twisted before my 1st video blog is finished :((
Phạm Duy | 05.10.1921 - 27.01.2013