Một trong những điều mình lo lắng ở giai đoạn sắp tới là sự khó khăn để tiếp cận với tri thức.
Thời đại mạng xã hội và AI đem đến thông tin rất nhiều, ta không còn sợ thiếu thông tin, nhưng mà đáng ngại thay, phần lớn lại là thông tin rác. Rác gồm tin không đúng sự thật và tin không có ích lợi gì cho tinh thần và trí tuệ của ta.
Cơ hội được thân cận bậc tri thức giảm đi. Thật đáng buồn là tờ Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn mà mình đọc được hơn chục năm giải tán. Bạn bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng được đọc những thứ rất hay ho về kinh tế từ những người giỏi. Giờ đây họ lại bị tản mát ra khắp nơi, biết tìm đâu mà đọc. Muốn học giỏi phải gặp được thầy giỏi. Mà thầy giỏi thì hình như đang bị hút vào nơi tư nhân. Mà tư nhân thì chi phí tiếp cận cao hơn là công lập.
Thời đại AI, tại sao vẫn phải đi học mà không học từ AI? Vì bạn không biết những gì mình không biết. Thầy giáo mới chỉ cho bạn thấy bạn không biết những gì. Còn AI sẽ củng cố cho bạn những gì bạn biết lơ mơ.
Chỉ hy vọng rằng các bậc tri thức sẽ vì đại cục mà tiếp tục chia sẻ.











