The Bright Sessions

Origami Around
The Bowery Presents

blake kathryn
macklin celebrini has autism
NASA

roma★
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Cosmic Funnies
🪼
Show & Tell
Cosimo Galluzzi
YOU ARE THE REASON
Keni

shark vs the universe
Fai_Ryy

oozey mess
tumblr dot com

Jimmy Eat World
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
seen from Germany

seen from Bangladesh

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from Armenia
seen from United Kingdom
seen from India

seen from Paraguay

seen from Türkiye

seen from Thailand
seen from Bangladesh
seen from Spain
seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from France

seen from United States

seen from Canada
seen from Sweden
@thehoangtrungblog
don’t measure a woman’s worth by her clothes - terre des femmes
THIS NEEDS TO BE ADDRESSED SO FREAKING MUCH, TODAY PEOPLE CALLED ME WHORE BECAUSE I WAS WEARING A SKIRT AND WE ARE IN SUMMER, IT’S SO HOT IN THIS COUNTRY AND I HAVE TO USE PANTS SO GUYS DON’T GET ” DISTRACTED ” respect girls
you may notice not one of those words is positive, not even neutral its a game where there are no correct answers, just different ways to be told you are invalid, wrong, and should be ashamed. thats a shitty game to force people to play
tự nhiên sẽ gặp…
anh đã chờ đợi em
5 mùa thu thay lá
5 mùa đông buốt giá
5 mùa hạ chói chang
cả 5 mùa xuân sang
anh vẫn chờ, vẫn đợi
dẫu biết em chẳng vội
xuân thì còn chứa chan
nhưng anh vẫn mơ màng
đợi chờ tình yêu mới
xuân hạ thu đông tới
anh vẫn còn ở đây
em má đỏ hây hây
anh kiên trì ngồi ngắm
mong em đừng sốt sắng
cứ bình thản sống thôi
khi nào sẵn sàng rồi
mình tự nhiên sẽ gặp
saigon | 18022019 | matngu
hẹn hò đi, đã lâu rồi em còn nhớ chứ cái hồi biết nhau cái hôm mình gặp lần đầu cùng nhau đứng dưới một bầu trời thôi
hẹn hò đi, đã lâu rồi đã lâu lâu lắm từ hồi biết nhau mình chưa nói được nhiều câu mình chưa nói bởi hai đầu xa xôi
hẹn hò đi, đã lâu rồi gọi là kỷ niệm buổi hồi biết nhau để mình được nói thêm câu để anh mơ giấc nhiệm màu lứa đôi
hẹn hò đi, đã lâu rồi.
| sangsang |
Đã bao lâu rồi bạn chưa xem lại những tấm hình cũ kỹ.
Đã bao lâu rồi trái tim bạn chưa rung lên như lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt khiến bạn quên mất mình là ai.
Bạn đã không cho phép mình được yếu đuối bao lâu rồi.
Bạn đã không cho phép mình tổn thương, hay… không muốn tổn thương bất cứ ai, bao lâu rồi.
Đã bao lâu rồi bạn chưa lặng lẽ ngồi cạnh một người nào đó.
Đã bao lâu rồi chưa có một người nào đó khẽ chạm tay, khẽ cho bạn thấy, họ chỉ mong được lặng yên ngồi cạnh bạn… suốt đoạn đường còn lại.
Đã bao lâu rồi.
.
Buổi chiều xa xôi, tôi ngồi trong căn phòng đã đóng chặt cửa, nghe Thanh Thuý hát từ “Ướt mi” đến “Thương Một Người” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đọc một đoạn ngắn trong hồi ký Nguyễn Thanh Tý nói về Trịnh và Thanh Thuý, đếm hoàng hôn hoà trong lớp không khí lạnh, dày đặc, len lỏi qua từng khe cửa sổ.
Tôi không biết nếu hai người cùng ngồi cạnh nhau làm những điều tưởng chừng như vô nghĩa đó, thì việc đó sẽ trở nên đẹp đẽ như thế nào. Nhưng tôi biết rõ cảm giác một mình làm những điều vô nghĩa, nó chầm chậm thấm sâu vào từng ngõ ngách, từng mao mạch để đến được những nơi chật hẹp nhất trong tâm hồn. Nó đánh thức ký ức đã ngủ sâu, gọi những cái tên mà mình đã giấu, lật tung đống lá vàng dĩ vãng, chỉ để cho mình tập sống bình lặng giữa những đau thương.
Tôi thích hoàng hôn, thích khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian làm người ta bỗng dưng chùng lòng sau một giấc ngủ chiều cuối tuần, khoảng thời gian khiến người ta quên đi những rộn rã xung quanh sau khi ngước nhìn bầy nhạn bay ngang ráng hồng.
Khoảng thời gian người ta nghe tiếng cảm xúc gõ cửa, một khúc dạo đầu cho những lần trở mình về đêm.
Là khoàng thời gian người ta thường tự đặt cho mình nhiều câu hỏi nhất. Có phải thế không. Những câu hỏi không cần câu trả lời.
Đã bao lâu rồi, bạn không còn nghĩ đến sẽ có một người lặng yên ngồi cạnh mình.
Đã bao lâu rồi…
[Tháng 03 ngày 03 năm 2019]
| IEphong |
Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng thổ lộ điều đó qua màn hình máy tính hay điện thoại…hãy đối diện với họ mà nói lời tỏ tình. Bởi khi thấy ánh mắt háo hức xen lẫn hạnh phúc của người đó, bạn sẽ không nỡ lòng nào khiến cho họ thất vọng. Nếu bạn phạm phải lỗi lầm, đừng nói lời xin lỗi qua tin nhắn, zalo hay facebook…bởi khi bạn tận mắt nhìn thấy nước mắt họ rơi không ngừng vì bạn, bạn sẽ hiểu mình đã tàn nhẫn thế nào khi vứt bỏ niềm tin của họ, để rồi sau này không làm trái tim họ tổn thương thêm một lần nào nữa. Nếu bạn đã hết yêu một người, đừng buông bỏ họ bằng sự im lặng, biến mất hay những dòng thông báo lạnh lùng…bởi khi bạn chứng kiến sự sụp đổ của họ trước mặt mình, bạn mới thấm thía được rằng bạn đã may mắn thế nào khi được một người yêu thương chân thành đến như vậy, để rồi sau này bạn sẽ biết trân trọng hơn những người khác bên cạnh mình.
NHỮNG LÁ THƯ ĐONG ĐẦY Ý NGHĨA DÀNH RIÊNG CHO BẠN ✉
1. [Bức thư thứ 429]
Hãy đi gặp người bạn muốn gặp, tranh thủ vầng dương đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhân lúc người ấy còn đó và bạn vẫn chưa già.
2. [Bức thư thứ 133]
Khi bạn trở nên xinh đẹp, tiền trong túi đều tự thân nỗ lực kiếm ra, bạn sẽ đột nhiên lĩnh hội được, lúc đó làm gì có thời gian mà suy tính thiệt hơn, đoán già đoán non, càng chẳng có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Không mơ hồ, không ỷ lại, có tự tôn đó chính là sức mạnh của bạn. Nếu bạn nở hoa, bươm bướm tự đến; nếu bạn xuất sắc, trời tự an bài.
3. [Bức thư thứ 499]
Trong những năm tháng phải nỗ lực phấn đấu nhất, bạn nên yêu người có thể đem lại động lực cho bạn chứ không phải kẻ khiến bạn mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt.
4. [Bức thư thứ 164]
Đừng bao giờ sợ trở thành chính mình. Hãy nhớ, bản gốc luôn có giá trị hơn bản nhái.
5. [Bức thư thứ 176]
Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn, càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó. Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý tới nó, càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì, người hiểu bạn sẽ luôn tin bạn.
6. [Bức thư thứ 227]
Trưởng thành chính là cho dù bạn cảm thấy buồn đến mức nào, nhưng hôm sau vẫn sẽ đi học, đi làm như bình thường. Chẳng có ai biết bạn phải đối mặt với những gì, cũng chẳng ai quan tâm đã có chuyện gì xảy ra với bạn. Liên quan đến tương lai của bạn, chỉ có bạn mới biết được. Nếu không thể giải thích rõ ràng, vậy không cần giải thích nữa. Chẳng có ai quan tâm đến thanh xuân của bạn, nhưng cũng đừng để người khác chi phối nó.
7. [Bức thư thứ 231]
Cho dù cuộc sống có hàng nghìn lý do khiến bạn khóc, bạn cũng phải tìm cho mình một lý do để cười, bởi lẽ đó chính là cuộc đời, những gì chúng ta có thể làm chỉ là khiến bản thân mạnh mẽ hơn mà thôi.
8. [Bức thư thứ 258]
Trên thế giới không hề tồn tại việc “không thể làm”, khi bạn mất đi toàn bộ sự dựa dẫm, tự nhiên bạn sẽ làm được tất cả.
9. [Bức thư thứ 264]
Không ai có thể thay bạn gánh chịu, cũng không ai có thể lấy đi sự kiên cường của bạn. Mỗi người đều là lữ khách cô độc, trên hành trình mới dần trở nên kiên cường.
10. [Bức thư thứ 314]
Người yếu đuối mới đi khắp nơi kể lể chuyện bất hạnh, người kiên cường sẽ âm thầm trở nên lớn mạnh.
— “999 lá thư gửi cho chính mình” | Miêu Công Tử
Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
tự nhiên sẽ gặp…
anh đã chờ đợi em
5 mùa thu thay lá
5 mùa đông buốt giá
5 mùa hạ chói chang
cả 5 mùa xuân sang
anh vẫn chờ, vẫn đợi
dẫu biết em chẳng vội
xuân thì còn chứa chan
nhưng anh vẫn mơ màng
đợi chờ tình yêu mới
xuân hạ thu đông tới
anh vẫn còn ở đây
em má đỏ hây hây
anh kiên trì ngồi ngắm
mong em đừng sốt sắng
cứ bình thản sống thôi
khi nào sẵn sàng rồi
mình tự nhiên sẽ gặp
saigon | 18022019 | matngu
lâu lâu lắm tớ mới vào lại tumblr, lần này như kiểu thăm một người bạn cũ..Gõ cửa nhà cậu đầu tiên...Thật sự may mắn, khi vẫn là cái tên đó, cùng chiếc playlist luôn khiến tớ có cảm giác được chào đón mỗi khi quay lại. Hầy, HN thật sự vẫn ấm áp. Nếu cậu có thể, lại cho tớ playlist 11 bài kia nhé :)) mong cậu quay lại sớm.
Toàn bài tủ của tớ ở đây thực ra tớ hông muốn share lắm đâu, nhưng bạn cũ bạn cũ ✌🏼.
1. Architecture in Helsinki, “April”.
2. Cigarettes After Sex, “Apocalypse”.
3. twenty one pilots, “Cancer”.
4. Architecture in Helsinki, “B4 3D”.
5. Foster the People, “Ruby”.
6. Nate Ruess, “Nothing With Love”.
7. Young the Giant, “Amerika”.
8. Foster the People, “Sit Next to Me”.
9. Young the Giant, “Silvertongue”.
10. Feldberg, “You & Me”.
11. Glass Animals, “Agnes”.
Phụ nữ, là công chúa 20 năm, hoàng hậu 1 ngày, quý phi 10 tháng, bảo mẫu cả đời. Đàn ông, là thiếu gia 20 năm, công nhân theo giờ 10 tháng, công cụ kiếm tiền cả đời. Thực ra, đàn ông và phụ nữ đều không dễ dàng gì.
(Jini dịch)
Bạn có thể đối xử tốt với một người nhưng đừng luôn tốt với người ta như vậy. Bởi vì thi thoảng đối xử tốt, người khác có thể ghi nhớ cả đời nhưng lúc nào cũng đối xử tốt, sẽ bị họ coi thành thói quen. Thi thoảng bỏ ra một lần, có thể thu được đền đáp tốt đẹp, thời gian bỏ ra dài, sẽ bị coi thành bình thường. Cả đời bạn làm việc nhà cho người đàn ông, anh ta cũng sẽ không cảm ơn, nhưng ăn không ngồi rồi cả đời, thi thoảng rửa bát một lần lại có thể khiến người khác cảm động. Làm rất nhiều không bằng làm lúc đúng.
Lục Kỳ - Jini dịch
Giáo dục một người đàn ông là giáo dục một con người; còn giáo dục một người phụ nữ là giáo dục một gia đình, giáo dục ba đời, cũng chính là giáo dục một dân tộc, vì vậy giáo dục phụ nữ càng quan trọng. Kiến thức chuyên ngành hoặc khả năng kỹ thuật khiến bạn đạt được thành công, và cảm giác mãn nguyện ở mức độ nào đó, nhưng không có tâm trí ôn hòa, tĩnh lặng, thành thục, thì rất khó sống hạnh phúc.
Lục Kỳ - Jini dịch