Có 3 bài học mà chúng ta phải học cả đời. Học cách không nóng giận, học cách bao dung và học cách không được tự ái.
noise dept.
Lint Roller? I Barely Know Her
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
trying on a metaphor
YOU ARE THE REASON
NASA
The Stonewall Inn
The Bowery Presents

★
One Nice Bug Per Day

No title available
he wasn't even looking at me and he found me
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
art blog(derogatory)

gracie abrams
Monterey Bay Aquarium
Today's Document
RMH
Show & Tell
ojovivo

seen from India

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Canada
seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Poland
@toi-la-toi
Có 3 bài học mà chúng ta phải học cả đời. Học cách không nóng giận, học cách bao dung và học cách không được tự ái.
Hạnh phúc đôi khi giản dị lắm, chỉ là chúng ta đang là hiện tại của nhau mà thôi.
E buồn e mệt. E cô đơn. Chả ai quan tâm hỏi han e nữa cả. Hắn thích em, mà hắn lại biến mất rồi. Đúng vào lúc e lại thích hắn chứ. Mà sao con ng ta hời hợt vs nhau thế anh nhỉ, cứ như chỉ là phù du, hắn chỉ là cảm giác nhất thời thôi đúng ko anh?
Chà, đợi em lâu quá nên hắn tìm được cảm giác mới với người khác mất rồi nên biến mất thì phải.
Anh nghĩ rằng con người ta cũng k hẳn là hời hợt đâu, chỉ là cảm giác không còn muốn vì 1 ai đó mà làm mọi việc nữa thôi.
Thôi nào cô gái, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. hắn k cần em thì em cũng k cần hắn, sẽ có 1 chàng trai tốt hơn hắn đến với em mà. ;).
Anh tin chắc là như vậy đó. :D
Anh từng repost một bài thế này "It is a restless moment. She has kept her head lowered… to give him a chance to come closer. But he could not.." Trong trường hợp này đứa cgai như em fai có tâm trạng thế nào nhỉ..
Hmm, nói sao giờ nhỉ :).
Anh nghĩ trong trường hợp này, em hãy thôi, giữ cho mình một chút an toàn, một chút ích kỷ đi em. Đừng cho anh ta cơ hội nữa, trôi qua rồi thì thôi em nhỉ ;).
Cho người khác cơ hội đi em. Anh ta không cần thì sẽ có người khác cần :).
Vẫn muốn có gắng thì phải làm sao?
Thì phải chấp nhận bất ổn thôi bạn ơi :)
|cute| cám ơn anh. Hì. Hi vọng anh cũng thoải mái với hạnh phúc hiện tại của mình
Hì hì, cảm ơn em nha. A cũng đang hạnh phúc lắm aays chớ :)
Hai đứa em có chút cãi cọ vs nhau vì em ko nghe lời, anh ấy muốn được yên lặng trong một đêm, qua hết đêm rồi, mà em vẫn ko nhận dc tin nhắn từ ảnh. Ảnh vẫn online fb bt, em gọi điện thoại, nhưng ko bắt máy. Vậy một ng con gái thông minh và lý trí mà anh ấy muốn thì cần phải làm gì hả anh? Chứ em sắp phát điên vì lo lắng và nghĩ ngợi rồi....
Nếu là anh, anh sẽ nhắn cho anh ấy 1 cái tin đại loại là anh cứ suy nghĩ kỹ hết nhẽ đi. Lúc nào nghĩ thông rồi thì hãy liên lạc với em nhé. Còn nếu không muốn liên lạc gì nữa, thì bảo em một câu để em không làm phiền em nữa.
Anh nghĩ rằng một khi mà anh ta muốn yên lặng với em, thì em cũng không cần phải quá sốt sắng vì anh ta nữa đâu. Sốt sắng vậy, anh ta cũng ddaaau có liên lạc với em đâu mà ;).
Dù sao thfi cũng nên giữ giá cho mình em à, nhé :).
|cute| không phải mà là vì bh em mới nhận ra mọi thứ em đã bỏ đi lại tuyệt vời như vậy. Còn câu chuyện của a sao? Em k hiểu. Chưa bắt cóc nhưng mọi thứ em đọc của anh chuyện tc dạo này có vẻ ổn mà thậm chí em thấy anh khá hạnh phúc
Tất nhiên rồi em, chưa đến lúc bắt cóc em à. và vì hiện tại chưa thể bắt cóc đc em à :)).
Hạnh phúc với anh hiện tại là chấp nhận mọi thứ mà anh đang có, cố gắng vì tương lai để có một cuộc sống thoải mái đó em :D.
Hihi. Hy vọng là mọi viejc với em luôn đầy màu sắc và tuyệt vời như thế này nhé ;).
E luôn nghĩ nếu k có t/c vs ai,thì phải thật rõ ràng,dứt khoát,hầu như mấy ng đấy toàn là khá thân vs e r mới nói thích e nên e k muốn họ buồn,e k nhận lời đi chơi riêng hay nhận bất cứ cái gì đb.e nghĩ thế có đúng k anh,hay quá máy móc mất r :((
Ồ quá đúng đi chứ em ơi, khi mà em k có tình cảm với ai thì sao e phải ép buộc bản thân mình làm một việc em k thích dc phải không nào. Và khi đi chơi cùng 1 nhóm người, thì em đã nói cho họ biết rằng em tôn trọng họ và chri coi họ là bạn thôi :)).
Đừng để ý nhiều quá, cứ vô tư thôi nhưng hãy hạn chế việc tiếp xúc quá thân thiết em nhé. Sẽ gây ảo tưởng cho mấy người thích em đó em à.
Cuối tuần vui vẻ nha em ơi :D
Dạo này anh hạnh phúc lắm sao Thành?
Cảm ơn em, dạo này anh hạnh phúc vừa đủ với những gì mà anh đang có. Anh biết mình không nên hy vọng quá nhiều vào những thứ đã nằm ngoài tầm tay của mình em ạ.
Đôi khi, hạnh phúc là biết chấp nhận hiện thực đó em.
Con trai sẽ vì ai mà thay đổi bản thân hả anh ? Là 1 người rất quan trọng à?
Con trai vì ai sẽ thay đổi bản thân mình hả. Anh nghĩ 1 phần nào đó là một người quan trọng với cuộc đời của họ như bố, mẹ, anh chị em trong gia đình hoặc là một người con gái nào đó.
Đôi khi còn là những biến cố lớn trong cuộc sống của anh ta, hoặc là một cơ hội mà anh ta bắt buộc phải thay đổi bản thân để có được thành công.
Nói chung là việc thay đổi còn tuỳ thuộc vào bản thân người con trai đó có muốn thay đổi hay không, có động lực để thay đổi hay không thôi em.
Nhắn hay không nhắn hả anh? Cho cái thằng hấp kia ý.
Nhắn đi chứ, nếu e muốn thì cứ làm. Còn chuyện về sau, tính sau đi. Đã sống là phải sướng :))).
Chỉ cần anh đọc được thôi.. Một lời em ơn từ em người trao nhầm cơ hộii
:) Đọc xong rồi đó em ơi, em là người trao cơ hội thì sao k tiếp tục trao cơ hội thêm 1 lần nữa ;).
Anh từng repost một bài thế này "It is a restless moment. She has kept her head lowered… to give him a chance to come closer. But he could not.." Trong trường hợp này đứa cgai như em fai có tâm trạng thế nào nhỉ..
Hmm, nói sao giờ nhỉ :).
Anh nghĩ trong trường hợp này, em hãy thôi, giữ cho mình một chút an toàn, một chút ích kỷ đi em. Đừng cho anh ta cơ hội nữa, trôi qua rồi thì thôi em nhỉ ;).
Cho người khác cơ hội đi em. Anh ta không cần thì sẽ có người khác cần :).
A Thành ơi, nếu có 1 ng nói thích em. Nhưng đôi lúc ngta bận bịu công việc, lãng quên hỏi han nc với e trong vài ngày, thì có phải là ko thích e nữa ko? E ko còn đủ quan trọng với họ nữa phải ko anh? Họ có thể lơ e đi vài ngày cơ mà?
Hi em.
Anh nghĩ rằng anh ta vẫn còn thích em đó, nhưng thích nó chỉ là 1 dạng cảm xúc đơn thuần thôi em à. Thích thì rất nhiều người mà, nhưng đặc biệt thích lại là một cảm xúc khác.
Khi mà nói thích em, có thể anh ta sẽ bỏ bê không nc với em trong vài ngày. Đó là điều hoàn toàn có thể đoán trước được, vì đôi lúc anh ta có những chuyện vướng bận mà không thể nói chuyện với em được. Hoặc là đôi lúc, anh ta cảm giác rằng việc nói chuyện với em trở nên tương đối “bình thường”, hoặc không có gì để nói với em nữa đó.
Thực ra thì, đối với tình trạng như thế này thì anh nghĩ rằng em đừng nghĩ rằng em còn quan trọng với anh ta nữa. Nghĩ được như vậy, em tự dưng sẽ không còn quá quan trọng việc anh ta có nói chuyện với em nữa hay không thôi em à. Mọi việc cứ để tự nhiên sẽ hay ho hơn, và không nên đặt nặng vấn đề vị trí trong lòng nhau thì sẽ thoải mái nói chuyện hơn đó em.
Hì, ngày tốt lành nhé em.
Oppa ơi a đọc nhầm r ạ :) là bạn thân của anh trai e, k phải bạn e :p e k có phúc tìm đc boy best friend :( ... chúc a ngủ ngon :3
Ha ha, vậy hả em :3.
Chài ai sâu so ry em nha :3.
Dù sao thfi anh cũng hy vọng em tìm dcd boy best friend nha. :3
Ngày tốt lành nhè :3.