One Nice Bug Per Day

ellievsbear
Claire Keane

if i look back, i am lost
Stranger Things
Today's Document
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

@theartofmadeline
styofa doing anything

Product Placement
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

PR's Tumblrdome
Alisa U Zemlji Chuda

Love Begins

Discoholic 🪩

roma★
Xuebing Du

❣ Chile in a Photography ❣
i don't do bad sauce passes
I'd rather be in outer space 🛸

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Ireland

seen from United States

seen from T1
seen from Germany
seen from T1
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from T1
seen from T1

seen from Malaysia
seen from Germany
seen from T1

seen from Malaysia
seen from United States
@toivanhungconduong
Yiruma - Room with a view (Apr-2020)
Because of copyright, I could not post the audio file here :)
Tình yêu non trẻ và ảo ảnh thường tới từ đâu? Ta yêu vì anh ấy đối xử quá tốt với ta, vì ta quá cô đơn, vì anh ấy là người con trai tuyệt vời nhất trong số những người quanh ta, vì anh là người chiếm trọn trái tim, vì anh mang cho ta biết bao cảm xúc, lãng mạn, kỷ niệm… Ngày xưa tôi còn đọc được một câu châm ngôn kinh hãi như sau: Yêu một người nghĩa là khi bạn thấy, người ấy vừa như thần tượng, vừa như người thầy, vừa như người bạn tri kỷ. (Sao một người bình thường có thể trữ được lắm đức tính vĩ đại vậy?)
Tất cả những thứ đó chỉ nói lên rằng, bạn cần ai đó thỏa mãn điều kiện của bạn, vuốt ve bạn, cho bạn lợi ích gì đấy, xóa nỗi cô đơn trong lòng bạn, thì bạn sẽ yêu. Bạn CẦN họ nên bạn yêu họ.
Thứ tình yêu có điều kiện kèm theo ấy, chỉ nói lên rằng, chúng ta cần một cộng sự về tình cảm chứ chúng ta hoàn toàn không hề yêu. Khi đối tác mất đi một số các điều kiện, ví dụ, xấu đi, nghèo đi, thô lỗ đi, lúc buồn lúc vui bất chợt, đòi được quyết định điều gì đó độc lập… thì tình yêu của bạn cũng mất đi theo những thay đổi ấy. Nhiều người chồng than, sau khi cưới và đẻ con, vợ mình xấu đi, bừa bãi, hay kể lể, nấu ăn dở… đó chính là bởi, anh chưa từng yêu vợ, anh chỉ yêu một cô gái có các điều kiện đáp ứng anh lúc đó, như son trẻ, rảnh rang, đỏm dáng. Và giờ, khi vợ “hết chuẩn”, anh lại cất công lên đường đi tìm đối tác mới phù hợp.
- Trang Hạ
Sau bao năm thì chị Trang Hạ vẫn chưa thôi đầu độc các em gái bằng kiểu văn nửa uyên bác, nửa từng trải của chị.
Chị ạ, sau khi đẻ mấy đứa con xong, vợ chồng nheo nhóc hết lượt, lấy mèo méo meo đâu thời gian để tơ tưởng - đỏm dáng với cả lăng nhăng.
Monet’s garden in Argenteuil Sun, 1873, Claude Monet
https://www.wikiart.org/en/claude-monet/monet-s-garden-in-argenteuil-sun
雨あがり
Never apologize for how you feel. No one can control how they feel. The sun doesn’t apologize for being the sun. The rain doesn’t say sorry for falling. Feelings just are.
Iain S. Thomas (via perrfectly)