Mạch ơi, có phải con gái không nên chủ động quá nhiều không ạ. Em đã luôn chủ động trong mối quan hệ của chính mình. Và người ta hình như đã xem nó là thói quen và luôn chờ em chủ động trước. Một người bạn đã nói rằng em đừng chủ động nữa, phải giữ giá cho bản thân. Em không biết nên nghe trái tim để không hối hận hay chọn lý trí đây mạch.
Thật ra thời buổi bây giờ chuyện con gái chủ động cũng không phải là điều gì quá xa lạ nữa. Vấn đề là sự chủ động của em có được hồi đáp hay không?
Chủ động để bắt đầu một mối quan hệ chứ không phải chủ động để rồi người ta xem đó là lẽ dĩ nhiên, là nghĩa vụ của em luôn.
Mối quan hệ là bình đẳng, để duy trì tiếp cần sự cố gắng từ 2 phía chứ không phải mỗi mình em nỗ lực là xong. Con người đều có giới hạn, chủ động lâu như vậy em cũng cảm thấy mệt mỏi cơ mà?
Không phải là em chưa cố gắng nhưng mà em nghĩ kĩ lại xem em cố gắng lâu như vậy có thu được kết quả nào không? Nghĩ cho kĩ đi rồi quyết định.
















