2020: Hai mươi ngày mùa xuân cuối cùng.
41. Trưởng thành là dù bạn có khổ sở đến mức muốn chết đi, nhưng ngày hôm sau bạn vẫn sẽ lại bận rộn như thường lệ, thậm chí là chẳng có ai biết rằng chuyện gì đã xảy ra với bạn.
42. Cô gái, cố gắng lên! Phụ nữ không cố gắng chỉ có hai loại kết cục: mặc không hết hàng vỉa hè và đi dạo không hết chợ bán thức ăn.
43. Khi bạn đang đói bụng, có người sẽ chia cho bạn một nửa cái bánh bao, đây gọi là tình bạn. Có người sẽ đưa bánh bao cho bạn ăn trước tiên, đây gọi là tình yêu. Có người sẽ cho bạn toàn bộ cái bánh bao, đây gọi là tình thân. Có người sẽ đem bánh bao giấu đi, nói với bạn rằng họ cũng đói, đó chính là xã hội.
44. Sáu điều vô cùng quan trọng:
1. Đừng hứa hẹn vào lúc vui vẻ nhất.
2. Đừng trả lời vào lúc đang tức giận.
3. Đừng đưa ra quyết định vào lúc đang đau lòng.
4. Đừng chọn con đường thoải mái vào lúc đang mờ mịt.
5. Đừng đổ trách nhiệm lên người khác sau khi tự quyết định.
6. Đừng xem hạnh phúc trước mắt là chuyện đương nhiên.
1. Ít thức khuya.
2. Ít mong đợi.
3. Ít hoài nghi chính mình.
4. Ít để tâm đến cách nhìn của người khác.
5. Ít nghĩ ngợi lung tung.
6. Tha thứ cho bản thân vì không làm được những điều trên.
46. Ăn thật ngon, ngủ thật ngon, kiếm tiền thật giỏi, tiêu tiền thật đúng. Đối xử tử tế với chính mình, đừng tức giận vì những người không xứng, đừng mất ngủ vì những điều không đáng. Chỉ cần còn sống thì phải sống thật tốt, hãy sống cho bản thân mỗi phút mỗi giây. Cố gắng trở thành một người vui vẻ, vui vẻ đến mức người khác nhìn thấy bạn cũng sẽ trở nên vui vẻ.
47. Từ tình yêu cho đến tình thân, từ cảm động cho đến biết ơn, từ lãng mạn cho đến bên nhau. Thời gian càng lâu thì lại càng không muốn rời xa, đây mới gọi là người yêu. Của hồi môn tốt nhất dành cho người phụ nữ là một trái tim ân cần và ấm áp, còn sính lễ tốt nhất dành cho người đàn ông là cả đời nhân nhượng và yêu thương. Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất, hạnh phúc là tìm được người ấm áp suốt đời.
48. Về hôn nhân: Thực ra chúng ta chỉ muốn tìm được một người có thể nói chuyện cùng, tính tình phù hợp, thoải mái với nhau, khi xa cách sẽ có chút nhớ nhung, yên lặng xong lại muốn làm ầm ĩ, cãi vã rồi liên hối hận nhận thua. Tình yêu là thế, tình bạn cũng vậy. Hãy nhớ đừng bao giờ vì cảm giác mới lạ mà từ bỏ người đã luôn bên cạnh mình.
49. Tôi hy vọng, có một người như vậy, 24 tuổi yêu đương, 26 tuổi kết hôn, 28 tuổi sinh con, 29 tuổi con cái biết gọi cha gọi mẹ, sau 7 năm tình cảm mặn nồng phai nhạt, 40 tuổi chúng ta vẫn yêu nhau, 50 tuổi con cái có tình yêu của mình, 60 tuổi chúng ta cùng nhau đi du lịch, 70 tuổi con cháu vây quanh đầu gối, 76 tuổi kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới, 80 tuổi không còn sợ cái chết nữa, bởi vì chúng ta cùng nương tựa lẫn nhau.
50. Sự ăn ý tốt nhất trên thế gian không phải là khi có người hiểu câu bóng gió của bạn, mà là có người hiểu lời bạn muốn nói lại thôi. Hy vọng có ai đó hiểu được lí do bạn cúi đầu im lặng, cẩn thận bảo vệ sự trẻ con của bạn. Mong rằng bạn tìm được một người phát sáng giống như ánh mặt trời, vì bạn mà xua tan hết tất cả những nỗi đau.
51. Thích một bài hát sẽ nghe đi nghe lại đến chán thì thôi, thích ăn món gì thì phải ăn thật nhiều thậm chí ăn tận mấy ngày, đối với tôi mà nói căn bản chẳng có gì là no tám phần cả, chỉ là thích thì sẽ cực kì thích thôi.
52. Không cần biết cuộc sống của bạn bị kìm nén bao nhiêu, nhưng đừng bao giờ hối hận sau khi sinh ra đứa trẻ. Bởi vì đứa con sẽ cùng bạn cảm nhận trái tim đang dồn dập, và cũng là ánh sáng duy nhất sau vô số lần bạn sụp đổ.
53. Tôi vốn là một người không thích chủ động, dù tâm hồn có thú vị cũng không thích thể hiện ra, có cứng nhắc có nồng nhiệt. Chính vì thế có thể gặp người hiểu được con người tôi thì đó là may mắn. Còn không gặp được người như vậy lại là điều bình thường rồi.
54. Lớn lên mới hiểu rằng tình yêu trên thế giới này không phải là không thể cố gắng. Dù điều kiện của bạn có tốt đến đâu, sẽ luôn có một người không yêu bạn. Và dù điều kiện của bạn có kém đến đâu, vẫn sẽ có người yêu bạn hết mình.
55. Em có tin không, người mà trong tương lai sẽ ở bên em cả đời, thực ra cũng đang chịu đựng nỗi cô đơn cùng lúc với em. Trong lòng người đó nhất định cũng tràn ngập sự chờ mong, không ngừng tiến về phía trước để gặp em.
56. Khi đến một độ tuổi nhất định, bạn phải vứt bỏ bốn thứ: những loại đồ uống vô nghĩa, những người không yêu bạn, những người họ hàng coi thường bạn và những người bạn giả tạo. Nhưng bạn phải luôn có bốn thứ: sự tự tin trên khuôn mặt, lòng nhân ái ở trái tim, phong thái phải thấm vào trong máu và sức mạnh kiên cường khắc sâu vào cuộc đời.
57. Sẽ có một ngày, bạn gặp được một người như thế này, cùng bạn chia sẻ niềm vui mỗi ngày, giải toả nỗi buồn của bạn, báo cáo hành tung cho bạn mỗi ngày, cười đùa về những điều nhỏ nhặt trong ngày.
58. Người đối xử thật lòng với bạn, cả đời cũng không gặp quá mấy người, có người thắp sáng cuộc đời này vì bạn, cũng có người sẽ lấy đi bụi trần trong lòng bạn. Nhưng khoảng cách giữa con người với con người càng xa thì lại càng dễ dàng mất liên lạc. Chúng ta càng độc lập, những người quan trọng sẽ ngày càng ít đi, bạn cũng không thể quyết định mất họ lúc nào. Điều duy nhất bạn có thể làm chính là đối xử với những người đang ở bên cạnh bạn thật tốt, kiên trì với cuộc sống bình dị mà náo nhiệt.
59. Hi vọng sẽ có một ngày, có thể đi cùng cậu về trường cấp Ba, dạo quanh bãi tập, ăn cơm ở canteen, ngồi phía sau chỗ ngồi của cậu, thì thầm nói với cậu, xin lỗi đã bỏ qua những năm tháng tuổi trẻ của cậu, nhưng tớ nguyện cả đời này trưởng thành cùng cậu, cùng cậu già đi.
60. Sau 25 đã quyết định: phụng dưỡng cha mẹ, nấu cơm dọn dẹp, học tập làm việc, kết hôn sinh con, thu lại sự sắc sảo, che giấu sự điên rồ, sống cuộc sống bình dị.
( Weibo / Dịch: Gà con lon ton, Cục Mỡ Khả Ái )
Góc nhỏ chứa đựng những điều ngọt ngào của thế gian:
♡ https://ngontumuaxuan.wordpress.com
♡ https://facebook.com/ngontumuaxuan
♡ https://ngontumuaxuan.tumblr.com
♡ https://instagram.com/ngontumuaxuan