#526: Những câu nói mang đến cảm giác dễ chịu - Bibianxx
1
- Điều gì mang anh đến đây?
- Vì nơi này có em…
- …
- Vậy còn em, điều gì đã mang em đến nơi này?
- Vì em biết có anh đang chờ.
2
- Nếu em biết tình yêu là gì em sẽ không yêu anh nhiều như vậy…
- Còn anh, anh cũng không biết tình yêu là gì nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh đã yêu em nhiều hơn thứ mà em cho rằng nó là tình yêu.
3
- Em thường làm gì khi anh đi ra ngoài?
- Chờ cho đến khi anh quay về.
4
- Anh đoán thử xem tình yêu là gì?
- Là lúc em gọi tên anh, nhìn anh và ôm anh, em chính là tình yêu - đôi lúc anh đã nghĩ như vậy.
5
- Em thích bóng đêm…
- Khi căn phòng này mất điện, em sẽ tìm anh hay ngồi ngặm nhấm nó?
- Em thích bóng đêm nhưng là khi có anh bên cạnh, anh không cần thấp đèn - anh chỉ cần ngồi cạnh em.
6
- Trong một mối quan hệ điều gì khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất?
- Cho dù em có đi xa đến thế nào thì anh vẫn là người duy nhất tìm ra em.
- Còn với anh thì đơn giản hơn, chỉ cần em không buồn bã là được rồi…
7
- Đừng cố mạnh mẽ trước mặt anh…
- Anh ghét em đến vậy sao?
- Không, bởi vì anh yêu em nên em không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh, cứ yếu đuối và dựa dẫm vào anh này.
8
- Em có thích SG không?
- Anh sẽ sống ở SG chứ?
- Nó không phải là thành phố mà anh mong muốn…
- Vậy thì SG cũng không phải là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời em.
- Nhưng nếu em thích SG thì anh sẽ cố để sống cùng em, đến cuối đời, đúng vậy điểm dừng cuối cùng của chúng ta.
9
- Em nghĩ mối quan hệ này là gì?
- Là gì?
- Tình yêu? Thương? Khác?
- Anh nghĩ gì thì là vậy…
- Ừ, vậy thì gả cho anh.
10
- Anh nghĩ em cần giảm bao nhiêu cân?
- Thật ra cũng không quan trọng lắm nếu như ai đó thật sự yêu em.
11
- Anh biết tại sao lúc nào em cũng cáu gắt với anh không?
- Vì anh đáng ghét?
- Không phải, vì anh quan trọng, vì anh quan trọng đến nỗi em đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em cho dù em có tệ hại với anh đến mức nào.
12
- Những lúc cãi nhau xong anh thường làm gì?
- Đọc những thứ em viết…
- Sau đó?
- …trách bản thân anh tại sao lại làm em buồn đến vậy.
13
- Sao anh lại yêu em?
- Nghĩ lại vẫn thấy anh rất ngu, lẽ ra anh nên yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, nếu như vậy thì em đã không chịu tổn thương từ người con trai khác.
- Sao anh nghĩ rằng em đã bị tổn thương mà không phải là được hạnh phúc?
- Vì anh đang xoa dịu những vết thương của em này.
14
- Có khi nào em cảm thấy hối hận không? Khi rơi vào tình yêu với anh?
- Kỉ niệm đã đẹp, nên hối hận chắc là không.
15
- Thứ gì làm em chắc chắn nhất trong mối quan hệ này?
- Việc anh và em luôn biết cách thông cảm cho nhau… có lẽ vậy.
16
- Anh nghĩ kỹ rồi trả lời em nhá? Nếu không phải em vậy ai sẽ là người kế tiếp?
- Nếu không phải là em của ngày hôm nay, vậy thì chính là em của của ngày mai, kiểu gì cũng là em, không có kế tiếp.
17
- Anh có điều ước gì không? Trong chuyện tình cảm của tụi mình á…
- Anh ước mình có thể gặp được em năm em 15 tuổi.
- Tại sao lại là 15 tuổi?
- Vì đó là giai đoạn khó khăn nhất của em cho đến giờ, anh ước gì anh có thể bảo vệ em ở thời điểm đó, có lẽ em sẽ tốt hơn bây giờ.
- Em bây giờ không ổn ?
- Ừ, em không ổn giống như em nghĩ đâu, vì vậy nên anh sẽ cố gắng bù đắp, anh thương em mà.
18
- Anh nói xem, người lớn như anh nghĩ gì về tình yêu?
- Không nói được, chỉ cảm nhận được thôi.
19
- Sao em lại chọn chia tay ở một nơi đông người như vậy?
- Em muốn sau khi rời đi sẽ không phải bước đi một mình trên đoạn đường phía trước.
- Em cứ đi đến nơi em muốn, anh sẽ nhìn em từ phía sau, em chưa bao giờ một mình, nhớ nhé.













