Hãy tránh xa họ hàng độc hại. Có thể hoàn cảnh và điều kiện khiến phải sống gần nhau. Đó là khoảng cách về địa lý và vị trí mà tôi không chọn được.
Nhưng tôi có thể chọn liên quan, liên hệ hay không?
Họ có thể thành danh, độc lập và đáng tự hào thì là câu chuyện của họ, nó không đánh đồng rằng vì vậy họ có thể cư xử kiểu cho rằng bản thân thượng đẳng, gây sự rồi tự cho rằng nói gì cũng đúng, lựa chọn hành xử toxic, độc hại với người quen, họ hàng.
Điều đó chỉ thể hiện cái tôi bên trong của họ yếu đuối, không dám phản ứng với vấn đề thực sự của bản thân họ, nên khi có được cơ hội là muốn phát tác cảm giác mệt mỏi, uất ức, đủ thứ tiêu cực với người quen, họ hàng.
Chọn tạm biệt, không liên hệ với kiểu họ hàng độc hại như vậy!
P/s Hồi bé tôi từng nghe phải có họ hàng còn có công có việc lo giúp đỡ, đám điếc còn đông vui... Tôi không phủ nhận lợi ích cả về mặt tình cảm, cảm xúc, sự giúp đỡ và lợi ích vật chất trong các mqh họ hàng. Đối với tôi thì đầu tiên phải lành mạnh. Không thì xã giao đủ rồi, hay giữ khoảng cách và lướt qua đời nhau đi.
Còn lại hầu hết là bản chất lợi ích. Giàu sang phú quý, quyền lực ắt có người xum xoe, nhận họ nhận thân. Chỉ bình thường thì nhà ai lo việc nhà nấy, chả mấy khi qua lại, thi thoảng gặp mà thấy có gì hơn nhau có khi còn khó chịu ấy.
Tôi đã từng đến đám cưới, việc người ta đến tham dự chỉ vì trả lễ, vì là họ hàng nên có mặt, chứ ko phải vì vui cho cặp tân nhân. Cũng như vậy trong đám tang, có những người có mặt như một nghĩa vụ, bên ngoài cười nói rôm rả, lúc người ta sống chả mấy khi qua lại hỏi thăm, lúc ốm cũng chỉ hỏi cho có lệ. Ấm lạnh lòng người tôi không dám nhận hiểu hết, đến giờ cũng biết chút ít để đủ hiểu sống chỉ 1 lần, yêu thương mình đầu tiên, yêu thương bằng một cách lành mạnh với chính mình và lựa chọn gì lành mạnh cho mình, thực sự tôi chưa làm tốt đâu, trong mỗi tình huống tôi sẽ cố gắng giữ mình tĩnh lại để lựa chọn được đúng đắn, lựa chọn giúp mình nhẹ nhõm, vui vẻ.

















