Tỉ lệ ly hôn quá cao, vì đàn ông vẫn muốn sống theo
cách mà Cha, Ông họ đã từng làm..
Trong khi phụ nữ đã từ bỏ sự cam chịu mà Mẹ của họ
đã từng gánh vác..

Kaledo Art
Alisa U Zemlji Chuda
dirt enthusiast
Game of Thrones Daily
Claire Keane

⁂

JBB: An Artblog!

shark vs the universe
$LAYYYTER
Monterey Bay Aquarium
hello vonnie
noise dept.
I'd rather be in outer space 🛸
styofa doing anything
taylor price
KIROKAZE

JVL

if i look back, i am lost
Cosimo Galluzzi

oozey mess

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Uruguay
seen from Ecuador
seen from Türkiye

seen from T1

seen from Egypt

seen from United Kingdom
seen from South Africa

seen from Türkiye

seen from South Africa
seen from Italy
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@muathang6
Tỉ lệ ly hôn quá cao, vì đàn ông vẫn muốn sống theo
cách mà Cha, Ông họ đã từng làm..
Trong khi phụ nữ đã từ bỏ sự cam chịu mà Mẹ của họ
đã từng gánh vác..
Hẹ hẹ .. :))
🪷🌙Trên đời này, có những điều ta đã làm hết lòng nhưng kết cục vẫn không như ý. Có những người ta từng đối tốt, nhưng họ lại rời đi trong im lặng, để lại một vết xước dài trong tim. Và cũng có những lúc, ta tự hỏi: "Mình sai ở đâu?" – rồi cứ thế dằn vặt bản thân không thôi.
Nhưng Phật dạy: "Mọi hành động đều mang theo nghiệp quả. Không việc gì mất đi, chỉ là chưa đến lúc trả về.” Điều ta gieo, sớm muộn gì cũng thành quả. Dù là thiện hay bất thiện, dù là yêu thương hay tổn thương – đều có ngày hồi đáp. Không cần thiết phải tự trách mình mãi vì một kết thúc không trọn vẹn, bởi nhân quả vốn công bằng hơn bất kỳ sự phán xét nào.
Tự dày vò không khiến thời gian quay lại, càng không khiến lòng thanh thản hơn. Ngược lại, nó khiến ta trở thành kẻ không buông được chính mình. Tha thứ cho người là chuyện khó, nhưng tha thứ cho mình còn khó hơn. Tuy nhiên, chỉ khi buông được gánh nặng ấy, ta mới thực sự nhẹ lòng để bước tiếp.
Cứ sống tử tế. Cứ làm điều đúng theo lương tâm. Hãy để nhân quả lo phần còn lại. Đừng vì vài vết xước trong lòng người mà biến trái tim mình thành gai nhọn. Cuộc đời vốn đã đủ khắc nghiệt, xin đừng nghiêm khắc với chính mình thêm nữa 🙏🙏
Bể kèo , đi ăn vs mn giờ chủ quán còn ra tiếp, chắc thấy tội nghiệp thằng cậu. :)))
Tâm định thì khí tụ.
Khí tụ thì vận chuyển.
Vận chuyển thì thời lại hồi...
Gặp gỡ, là đem năng lượng của mình chia sẻ cùng với người khác. Nói chuyện cũng là đem khí thần của bản thân ra như vậy. Có nhiều người đi tụ họp về bị mệt, người ốm không muốn nhiều người đến thăm là có lý do. Biết được việc này thì phải biết giữ, không được tùy tiện. Hiểu được việc này cũng sẽ thông cảm với những người ít nói, không muốn hội hè đình đám, thích ở nhà, thích yên tĩnh, thích tản bộ, muốn được ở một mình, đó là nhu cầu riêng. Năng lượng luôn cần cân bằng, càng thêm tuổi càng phải tìm hiểu thật kỹ, không thể tùy tiện phóng khoáng như lúc còn thanh niên.
Năm nay song hỏa. thay đổi là tất yếu, nên học giữ miệng. Người cũ, việc cũ, chốn cũ...không cần nhắc lại, việc đã qua, đã qua. Cuộc đời không phải là việc nhìn thấy nhiều điều, hay thấu suốt nhân sinh mà nên là sống đơn giản, coi nhẹ được việc nào tốt chuyện đó. Biết nhiều cũng là một dạng tham, người xưa muốn làm trẻ con là vì vậy.
Một khi đã cầm lên được, nhất định phải đặt xuống được. Thân nhẹ mới đi được xa. Có như vậy bạn mới tự do.
"tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ."
Tu thân đứng đầu tiên. Nhưng cũng là việc khó nhất. From BeP
Thôi thì hẹn nhau kiếp khác
Đưa nhau đến cuối cuộc đời
Kiếp này có duyên không nợ
Thương mấy cũng là người dưng!
“Cuối cùng thì ai cũng sẽ trở thành một kỷ niệm trong đời của ai đó. Chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ kỷ niệm ấy khiến ta mỉm cười hay lặng im rất lâu.”
@decembergirlloverain
FR 14032026
Đời mà, nắng tới ai thì người đó ấm.
Mưa tới ai thì người đó ướt.
Thay vì trốn tránh, hãy học cách chấp nhận!
Khôn ngoan không lại với trời.
1. Mưu sâu thì họa cũng sâu. Ngày sau rồi sẽ biết ai sầu, ai đau.
2. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
3. Thật thà thì trời thương, gian manh dối trá thì trời phụ. Đừng nghĩ rằng qua mặt được người khác rồi thì có thể sống thanh thản.
4. Chuyện phải xảy ra ắt sẽ xảy ra.
Mưu mẹo đến đâu cũng không thoát được ý trời. Vì vậy, cuộc đời này gói gọn trong bốn chữ: Vạn sự tùy duyên.
🌿Cho tôi ngồi tâm sự chút thôi, Có lẽ hơi lâu rồi..chẳng ai nói cùng tôi..:(
Lúc nhỏ thường cảm thấy khó hiểu khi nhìn mấy cụ già ngồi trước hiên nhà sưởi nắng rồi ngẩn người.
Bây giờ hiểu được rồi.
"Khi người ta đủ lớn, người ta nhận ra trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng rõ ràng. Không phải lúc nào nhìn lên thì trời cũng xanh, mây cũng trắng.
Khi người ta đủ lớn, người ta không còn nhìn thấy những sắc màu tuyệt đối. Thay vào đó là sự điều hòa, lẫn lộn. Trong trắng có đen, trong thật có giả, trong gần có xa, trong gặp gỡ có ly biệt, trong nụ cười có âu lo, và trong tình cảm có đắn đo cân nhắc”
"Dạo này tớ siêu thích câu: cứ sống, rồi sẽ sống.
Cứ đi rồi sẽ đến, cứ làm rồi sẽ quen, cứ trải qua rồi sẽ trân trọng cuộc sống này hơn.
Có những chuyện ban đầu thấy khó, nhưng khi nhìn lại, hóa ra mình cũng đã vượt qua được.
Cứ chậm rãi mà bước, dù hôm nay chưa ổn thì ngày mai vẫn còn đó.
Quan trọng là mình chọn bước tiếp, chọn sống để nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn."