“Ẩn sau một vết thương lành Là mê cung gió hay thành quách mưa?”
(“Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời” - Nguyễn Thiên Ngân)
#CHIÊU

tannertan36
No title available
Monterey Bay Aquarium
will byers stan first human second
Sweet Seals For You, Always
Keni
NASA
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
$LAYYYTER

roma★

JBB: An Artblog!
Three Goblin Art
Sade Olutola
taylor price
RMH
occasionally subtle

pixel skylines

Kaledo Art
Cosmic Funnies
Peter Solarz

seen from United Kingdom
seen from Sweden
seen from United States
seen from Canada

seen from United States
seen from United States
seen from Australia
seen from Philippines
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United Arab Emirates

seen from Australia

seen from United Kingdom

seen from India
seen from T1
seen from United States
@windy-min
“Ẩn sau một vết thương lành Là mê cung gió hay thành quách mưa?”
(“Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời” - Nguyễn Thiên Ngân)
#CHIÊU
“Trong lòng ai chẳng từng có những cơn mưa xối xả điên cuồng? Thời trẻ, chúng ta có đủ sức mạnh và dũng khí để vươn cao, bay xa, chúng ta luôn mong muốn được tha hồ phiêu bạt, nhưng không có đủ sự thông minh, sáng suốt và kinh nghiệm. Trưởng thành, có đủ trí tuệ, thông minh, cũng đã có kinh nghiệm, song lại không có dũng khí rời bỏ cuộc sống yên ổn…”
(Trương Tiểu Nhàn)
#CHIÊU Mỗi người định nghĩa “yên ổn” theo cách của riêng mình.
Bí mật là một thứ lúc nhỏ mình rất thích viết ra giấy. Mình của hiện tại thấy việc đó không cần thiết nữa, vì giấy cũng không đáng tin bằng chính bản thân mình...
oohniee
“Thứ chúng ta tưởng như có nhiều nhất là thời gian. Nhưng thứ chúng ta không nắm chắc nhất cũng chính là thời gian.”
“Người đến bên đời ta, ắt là duyên. Gặp được là duyên, đi cùng là duyên. Chia xa, giận hờn, từ bỏ cũng là duyên. Chỉ một chữ “duyên” mà có khi phải học cả một đời, để ngay cả trước một nghịch duyên cũng có thể cười.”
(Dương Thuỳ)
Chúng ta chỉ là những mảnh vỡ cô độc, tìm thấy lại chẳng dám nắm lấy tay nhau…
Tại sao đèn đường chủ yếu là tông màu ấm?
- Có lẽ là để sưởi ấm những người qua đường cô đơn.
{Weibo - dịch: day-la-meimei's tumblr}
Đừng chạm vào sự yêu thích của người khác, cũng đừng áp đặt sự yêu thích của mình lên họ.
Với bạn, đôi khi chỉ đơn giản là một lời nói. Với người khác, dù một chút vẫn là để tâm.
oohniee
Hôm nay là một ngày đặc biệt và tôi chỉ dành riêng nó cho bản thân..
Như thường lệ, từ chối tất cả cuộc gặp gỡ, để được một mình trong thế giới riêng, ngẫm nghĩ lại khoảng đời đã qua..
Buổi chiều tà, bên ly trà cùng những câu chuyện xưa cũ..
Happy Birthday to me !