Khi nóng giận xin đừng nói gì cả, bởi vì:
"Trong lời nói có chứa nhiệt độ. Không biết nói ra sẽ cảm thấy thoải mái hay không, nhưng người nghe lại bị bỏng khắp người."
- Nhiệt độ ngôn ngữ I Ki Ju Lee

⁂
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Today's Document

Kiana Khansmith

PR's Tumblrdome
tumblr dot com

#extradirty
Jules of Nature

★
🪼
RMH
almost home
todays bird

tannertan36
NASA

shark vs the universe

roma★
Stranger Things

pixel skylines
Cosimo Galluzzi

seen from Poland

seen from Philippines
seen from Canada
seen from Hungary

seen from Finland

seen from Bangladesh
seen from France
seen from Jordan
seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from Slovakia

seen from Finland
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@binhyenblog
Khi nóng giận xin đừng nói gì cả, bởi vì:
"Trong lời nói có chứa nhiệt độ. Không biết nói ra sẽ cảm thấy thoải mái hay không, nhưng người nghe lại bị bỏng khắp người."
- Nhiệt độ ngôn ngữ I Ki Ju Lee
" Những người may mắn được tuổi thơ chữa lành một đời, còn những người kém may mắn lại dùng một đời để chữa lành tuổi thơ."
《 Sưu tầm 》
_31.08.2022 | anoriana
" Có người dùng nửa chén trà, nhìn thế sự chìm nổi. Có người dùng trái tim phiền muộn, nhìn cuộc đời ồn ào náo nhiệt.
Dùng tâm hồn não nề nhìn thế giới, bạn sẽ không có đường chốn. Dùng ánh mắt nhẹ nhõm nhìn thế giới, khắp nơi đều là cảnh đẹp. "
《 Dịch : Bé Yêu 》
_28.08.2022 | anoriana
“Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì
Dây đàn đứt có người về nối lại
Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi…”
- Nguyễn Thiên Ngân.
Xưa kia tôi đạo đức vì chưa đủ tiền để hư.
- Trúng số độc đắc | Vũ Trọng Phụng.
“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã
Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn”
- Xuân | Chế Lan Viên (1937).
“Có điều, cuộc sống dạy chậm rãi quá, nhẩn nha quá. Tốn mười năm, nó chỉ học được vài bài học thí dụ như “không có gì là mãi mãi”, như “đừng mù quáng tin vào cảm xúc” hay “yêu phải để dành”. Nó rất nôn nóng được học nhanh nữa, để chứng tỏ bản lĩnh, sự già dặn của mình.
Bữa nay, nó nhận ra mình buồn quá, khôn mà buồn. Biết nhiều mà buồn. Tỉnh táo mà buồn. Trải đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi, từ lúc hoài nghi lên ngôi.”
- Nửa đời ngơ ngác | Nguyễn Ngọc Tư.
"Rõ ràng không còn trẻ nữa, lại không thực sự cam tâm trở thành người lớn. Rõ ràng không còn trẻ nữa, cũng không phải đã già thật sự, rõ ràng rất muốn tự dựa vào chính bản thân hơn bất cứ điều gì, lại phát hiện bản thân không thể dựa vào, rõ ràng rất muốn tiến về phía trước, lại không biết nên đi về hướng nào."
(Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ | Lư Tư Hạo)
Người ta vẫn thường có dăm bảy lần thất tình để rồi gặp gỡ người đi cùng mình cả nửa đời sau mà em.
Chuyện nửa đời sau, người ta không thể chỉ dùng yêu hay không yêu mà còn là tình và nghĩa nữa em à.
Có thể sau này anh chẳng thể đi cùng em - tay nhỏ nắm tay to, chúng ta chỉ còn là người lạ nhưng mọi thứ của hôm nay là đều thật, là tuổi trẻ nồng nhiệt của chúng ta…
Bất tương, bất hối.
古北水镇
20190125
- Y Khuynh
"Mỗi sớm mai thức giấc
Vẫn được thấy bình mình
Được làm việc quen thuộc
Gặp gỡ bạn bè mình
Uống ngụm trà tỏa khói
Nở một nụ cười xinh
Thì mong cầu chi nữa
Những mộng ảo hư vinh"
Cre: Winlinh
Nửa đời sau, xin hãy học cách im lặng Đôi khi, dẫu bị hiểu lầm, ta cũng không muốn tranh biện, nên chọn giữ im lặng. Trong cuộc sống, không phải việc gì cũng có thể nói rạch ròi lý lẽ, phải trái, thậm chí vốn dĩ không có đúng sai tuyệt đối. Vậy nếu không muốn nói, thì cứ giữ im lặng thôi. Khi nói nhiều cũng vô ích, im lặng lại là giải pháp tốt nhất.
Nửa đời sau, xin hãy về với bình yên Đến một tuổi nào đó, con người sẽ không còn thích nơi náo nhiệt, ồn ã nữa, mà cõi lòng sẽ hướng đến sự yên bình, vì điều này tốt cho sức khỏe hơn, giúp kéo dài tuổi thọ. Dù cuộc sống vật chất đủ đầy hay khốn khó, chỉ cần tâm yên bình, khắc sẽ thấy hạnh phúc.
Nửa đời sau, xin hãy tiếp tục học tập Đọc sách báo, luyện thư pháp, vẽ tranh, ca hát, nhảy múa, câu cá... đều là một trong rất nhiều cách thức để ta duy trì việc học tập. Hãy tạo thói quen luôn mang bên mình một cái đài, máy nghe nhạc hoặc một chiếc điện thoại, để dù ở nhà hay ở đâu, sáng sớm hay chiều muộn, cũng có thể vừa nghe nhạc vừa làm việc. Như vậy, cuộc sống sẽ thêm nhiều vui thú, tâm trạng cũng luôn thoải mái.
Nửa đời sau, xin giữ lấy sự chất phác Càng nghĩ nhiều càng làm cuộc sống thêm phức tạp. Ngây thơ, chất phác thực chất là món quà Trời ban cho chúng ta. Hãy sống giản đơn cho hiện tại, tập trung thưởng thức vị ngon của từng món ăn, đắm mình trong niềm vui của lao động, trò chuyện thoải mái cùng bạn bè như những đứa trẻ ngây thơ. Đừng nghĩ quá nhiều, sống thực ra là niềm vui giản đơn.
Nửa đời sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác Mình đối xử với người ta thế nào, thì người ta sẽ đối xử với mình thế ấy. Vì vậy, cứ thường xuyên khen ngợi bạn bè đi, thường xuyên biểu dương con cháu đi, thường xuyên chúc phúc cho người khác đi, kể cả đó là người xa lạ. Khi mang niềm vui tới cho mọi người, bạn sẽ thấy mình nhận lại niềm vui gấp bội!
Cre: Tủ sách chữa lành
Có những thứ có thể thoả hiệp, có những thứ thì không.
Vì khi bạn thoả hiệp lần 1, sẽ có lần 2, lần 3, lần thứ n. Cho nên nếu có thể, phải xây cho mình toà thành “Nguyên tắc” mà bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không thể phá vỡ. Cứ kiên định với con đường mình chọn, cứ bước tiếp.
"Chỉ cần trong lòng mình có nắng
Thì ngày giông bão cũng hóa trời xanh"
Khoảng khắc trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều là những chuyến tàu lượn, thấy mây thấy núi, có sợ hãi cũng có vui vẻ.
Mặc kệ là vui vẻ hay sợ hãi, tàu lượn không phải sẽ chạy rất nhanh sao? Sợ hãi một chốc là sẽ qua, vui vẻ có thể để mãi trong lòng, sau tất cả hết thảy đều chính là trải nghiệm.
Cuộc đời nhỏ này của chúng ta là chính là như vậy, sẽ có lúc bạn tuyệt vọng tới không thở nổi, cũng có lúc cô đơn trống rỗng tới tận tim gan, nhưng những chuyện vui nho nhỏ cũng luôn xuất hiện đúng không? Một con mèo hoang nhỏ vì chút đồ ăn bạn cho mà meo meo không ngừng, quên cầm theo ô nhưng hôm nay trời lại không mưa, dự án sếp giao vốn sắp trễ hạn nộp thì đúng lúc ngày mai lại là ngày lễ, chiếc bánh giảm giá cuối cùng nằm trong góc khuất không ai thấy. Hết thảy niềm vui nhỏ này đều tồn tại, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Đau khổ dù không rời đi, nhưng niềm vui lại không ngừng tới.
Lạc quan một chút, mỉm cười nhiều hơn một chút, vui vẻ sẽ không bao giờ lãng quên bạn.
-Cá Yêu Tinh
Đằng sau những hào quang và trưng diện
Là một đứa trẻ thơ o e khóc đòi quà
Chúng ta là những đứa trẻ mơ xa
Rồi té ngã, bị cuộc đời ép lớn!
Hien.
"Đời này của một người, có vô số những mối quan hệ bạn cho đi mà không được nhận lại, người thật lòng đối xử tốt với bạn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Điều bạn cần ghi nhớ là: phải quan tâm đến người đã ở bên khi bạn cần, phải bảo vệ người cùng huyết mạch với bạn, trân trọng những người đã cùng bạn đồng cam cộng khổ, và đừng phụ lòng những đoạn tình cảm sưởi ấm trái tim của bạn."
…. Ta hẹn nhau vào một buổi chiều đông Em tỏa nắng như một trời mùa hạ. Tay buông lơi như đánh rơi tán lá. Khẽ nhoẻn cười: “tay anh có lạnh không?” Khăn choàng vai, môi nhỏ thoáng chu cong. Chân sáo níu tay anh tan vào phố. Hoàng hôn buông đổ bóng mình ngồ ngộ. Bóng lớn to tròn bên bóng nhỏ tung tăng. … .. . Ta hẹn nhau vào một buổi mưa giăng. Không ai nói, chỉ nhìn nhau chất chứa. Lời chia ly xé toang câu hẹn hứa. Yêu dấu phai màu chẳng phải lỗi riêng ai. …. Ta gặp nhau, chẳng là đúng là sai. Duyên phận đến rồi lại đi có lẽ. Mùa lại qua, lại mình anh khe khẽ… Lạnh về rồi… em cũng sẽ về không? [Trần Phan Thanh]
#Thanhơi #chuyệncủaThanh #TrầnPhanThanh