almost home
DEAR READER
Keni
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available

Origami Around
AnasAbdin
TVSTRANGERTHINGS

❣ Chile in a Photography ❣
wallacepolsom

Janaina Medeiros

No title available

shark vs the universe
d e v o n

⁂
Game of Thrones Daily

JVL
Sade Olutola
One Nice Bug Per Day
we're not kids anymore.
seen from Iran
seen from United States

seen from Bangladesh
seen from United States
seen from Bangladesh

seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from China
seen from United States

seen from T1

seen from United States
seen from Germany

seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Italy

seen from Malaysia

seen from United States
@bllily
Trong thế giới của người Trưởng Thành, Cảm Xúc dường như đã được điều chỉnh về chế độ im lặng.
Không phải là không có lời để nói, mà là nói ra chẳng mấy ai có thể thấu hiểu.
📌Sự im lặng chính là phong độ và tự do cuối cùng.
Tớ biết cậu đang phải gồng mình với rất nhiều áp lực, từ công việc, những kế hoạch tương lai, từ trách nhiệm với gia đình, và cả những điều cậu chưa từng nói ra
Tớ hiểu có những mệt mỏi không thể chia sẻ, chỉ có thể tự mình đi qua
Và bây giờ, tớ không muốn sự hiện diện của tớ, dù vô tình, lại trở thành thêm một gánh nặng trong những ngày cậu đã quá chật chội
Tớ hi vọng sự vắng mặt của tớ sẽ giúp cậu nhẹ nhàng hơn để cậu có thể tập trung trọn vẹn sống cuộc đời của riêng cậu
Tớ không mong mình trở thành điều khiến cậu phải bận tâm, dù chỉ là 1 chút
Nhưng cậu à, ở một nơi rất yên , tớ vẫn luôn dõi theo cậu. Không ồn ào, không níu kéo
Chỉ mong cậu đủ bình an, đủ vững vàng để đi qua tất cả những gì đang chờ phía trước
ST
" Bất kể bạn đang ở độ tuổi nào, tôi nghĩ chúng ta đều nên học cách nói chuyện dịu dàng với những người bên cạnh, ít nhất đừng thốt ra những lời khiến đối phương ấm ức. Bởi vì có lẽ bạn không biết, ngôn ngữ thật sự là một loại sức mạnh thần kỳ, nó sẽ làm mọi người yêu quý bạn, cũng khiến người bạn yêu quyết định bỏ đi."
#tinhtam
Mình cứ nghĩ chỉ cần lòng tha thiết. Sẽ giữ chân được một trái tim buồn. Nhưng có quá nhiều điều mình chưa biết. Nên thương nhiều mà chắc cũng phải buông.
| Linh Tumblr |
Thỉnh thoảng, trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót…Tức là cuộc sống của chúng ta vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Ai bận bịu với việc người nấy, và ít liên quan nhau.
Thế mà, thỉnh thoảng, anh đã rất nhớ em…
Làm thế nào để phát triển được sự nghiệp của bạn ?
Trong cuộc sống này, mỗi người đều có những mong muốn về sự giàu có, thành đạt, địa vị. Tuy vậy, quan điểm về thành công của mỗi người đều khác nhau. Có một quan điểm mà tôi muốn nói đến hôm nay là: “ Thành công là giúp được nhiều người “
Nói một cách nôm na, khi giá trị của bạn được nhiều người công nhận, được nhiều người cần đến thì đó là khi công việc của bạn đang được phát triển thuận lợi. Tim Cook- CEO của Apple đã từng nói :
“Làm công việc mình yêu thích thì cả đời sẽ không phải làm việc ngày nào”
Hầu hết mọi người đều rất tán thành với quan điểm này nhưng một giả thiết rằng công việc bạn yêu thích lại không được mọi người tán thành ủng hộ, liệu bạn có thể sống với nó được không. Ngày hôm nay là thời đại mà chúng ta kinh doanh bằng cách đem lại giá trị. Việc có thể đi tiếp trong công việc hay không phụ thuộc vào sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Một doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại nếu không có khách hàng, một nhân viên sẽ không thể tồn tại nếu sếp và đồng nghiệp không giúp đỡ.
Hay nói cách khác thành công càng lớn khi bạn đem lại giá trị cho càng nhiều người. Bạn có thể tham khảo Cách đem lại giá trị đến mọi người
Khi bạn hạnh phúc, đừng hứa. Khi bạn giận dữ, đừng trả lời. Khi bạn buồn, đừng quyết định. - - Tục ngữ Ba Tư -
Người không nên gặp cũng đã gặp, người không nên thương cũng đã thương. Đến cuối cùng, cái gì không phải sự ưu tiên thì đều không là gì cả.
Sau tất cả sự cố gắng, mọi thứ đều trở về như ngày cũ, chỉ khác nhau ở chỗ, trong lòng mỗi người có thêm một vài vết thương.
Có những việc đừng cố chấp hỏi đáp án, sự im lặng của đối phương chính là câu trả lời. Hiểu được lòng người là khôn ngoan, hiểu được lòng mình là tỉnh ngộ
“Kỳ thực, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng người đối diện đã không còn là người mà ta có thể dốc bầu tâm sự.”
“Kỳ thực, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng người đối diện đã không còn là người mà ta có thể dốc bầu tâm sự.”
Người không nên gặp cũng đã gặp, người không nên thương cũng đã thương. Đến cuối cùng, cái gì không phải sự ưu tiên thì đều không là gì cả.
Sau tất cả sự cố gắng, mọi thứ đều trở về như ngày cũ, chỉ khác nhau ở chỗ, trong lòng mỗi người có thêm một vài vết thương.
Có những việc đừng cố chấp hỏi đáp án, sự im lặng của đối phương chính là câu trả lời. Hiểu được lòng người là khôn ngoan, hiểu được lòng mình là tỉnh ngộ
Cầm lên là thật lòng , Đặt xuống là tỉnh táo
Có những việc "đừng học cách tha thứ, hãy học cách chấm dứt ".
Một người mà lúc nào cũng bỏ rơi mình hết lần này đến lần khác, sẵn sàng rời bỏ mình bất cứ lúc nào, không một chút mảy may thương xót. Một người như vậy, thử hỏi có còn muốn tiếp tục mà đợi chờ thương yêu không?
"...Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Ðời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm...." -Trịnh Công Sơn-
8/8/2025
Tôi không còn gõ cửa những giấc mơ có em, em cũng thôi để gió mang lời nhắn đến chỗ tôi từng ngồi. Chúng ta biến mất khỏi nhau như sương tan lúc mặt trời chưa lên, và sự vắng mặt trở thành thứ ngôn ngữ cuối cùng mà cả hai thấu hiểu.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
"Cảm thấy cuộc sống khổ cực là vì chúng ta có quá nhiều tham vọng; cảm thấy trong lòng mệt mỏi, thực ra là do bạn có quá nhiều thứ không nỡ từ bỏ."
(𝙺𝚎𝚎𝚙 𝙲𝚊𝚕𝚖)