Cứ thấy trống vắng thiếu thiếu gì đó, rồi hơi bất an, rồi một chút tự ti, xong thì bận rộn, rồi lại đến hoài nghi
Cả ngày nay cứ thế đấy
YOU ARE THE REASON
ojovivo
Jules of Nature

titsay

★
RMH
occasionally subtle
Three Goblin Art
Cosmic Funnies
AnasAbdin

Product Placement
will byers stan first human second

@theartofmadeline

shark vs the universe
Show & Tell

izzy's playlists!
Monterey Bay Aquarium

blake kathryn

JBB: An Artblog!

❣ Chile in a Photography ❣
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from Uruguay

seen from United Kingdom
seen from T1

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from France

seen from Canada
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Finland

seen from Singapore
@tarnhome
Cứ thấy trống vắng thiếu thiếu gì đó, rồi hơi bất an, rồi một chút tự ti, xong thì bận rộn, rồi lại đến hoài nghi
Cả ngày nay cứ thế đấy
Có một đứa trẻ không biết cách bộc bạch nổi lòng của mình, chỉ biết khóc, đến lúc bùng nổ lại nói ra những lời làm tổn thương người khác…
Nếu một người được cuộc đời ưu ái đến mức chưa từng gãy một chiếc xương nào, thì rốt cuộc, họ sẽ phải trả giá bằng sự vỡ nát đến tận cùng trong nội tâm.
Không ai có thể trốn thoát khỏi khổ đau, nếu nó không đến ở dạng thể xác thì nó sẽ tìm đến ở dạng tâm hồn.
Thế gian vốn dĩ không có khái niệm miễn nhiễm với thương tổn. Nếu cơ thể bạn chưa từng phải học cách tự chữa lành những rạn nứt vật lý, thì tâm hồn bạn sẽ phải gánh vác bài học đó với một cường độ tàn khốc hơn.
Đừng ngưỡng mộ một mặt hồ quá phẳng lặng, Vì bạn không thể nào biết được bên dưới đáy sâu có những rạn nứt gì đâu
- ST -
Không phải không có người quan tâm, mà chỉ là sự quan tâm ấy không đến từ người mình muốn. Không phải là vô duyện không có người yêu, mà chỉ là tình yêu ấy không đến từ người mà mình muốn, cho nên không cần, cho nên không thể hồi đáp.
"Đi làm mệt, nhớ ăn uống đầy đủ"
”Trời mưa đấy, ra đường nhớ cầm dù theo”
”Trời lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác nhé”…
Tất cả những sự quan tâm ấy, vẫn không bằng được sự hờ hững của người mình mình muốn yêu. Chỉ thấy người ấy thật tốt, nhưng cũng không vui vẻ gì, không yêu nên hờ hững, hai chữ thôi, "biết rồi", xin đừng quan tâm nữa, cái cảm giác ấy đôi lúc khiến con người ta cảm thấy tội lỗi và nặng nề lắm…
Bởi vì không yêu, nên không cảm động, và bởi vì yêu, nên sự hờ hững ấy mới khiến cho mình đau lòng. Ngọt bùi đắng cay, vẫn chấp nhận, người ta vô tâm, cũng vẫn không dứt được, vì người ấy mà buồn, vì người ấy mà rơi nước mất, vẫn chấp nhận.
Nhưng đời là thế, là vòng luẩn quẩn của người tổn thương ta và ta tổn thương người, vì không yêu nên tổn thương người khác, thì cũng vì yêu người khác mà bị tổn thương, nhưng chúng ta có thể làm dược gì? Tình yêu thì vô lý lắm, người ngoài cuộc thì luôn biết người trong cuộc nên sống thế nào, nhưng họ lại không biết rằng đôi khi không phải là người trong cuôc u mê, mà là họ tình nguyện lựa chọn.
Ai rồi cũng thế, đời nào rồi cũng vậy, sẽ luôn có những người bỏ rơi ta, và cũng sẽ luôn có những người bị ta bỏ rơi mà thôi…
Moctieungu
Cũng chẳng biết vì sao nữa, rõ ràng đã từng khóc vì một điều gì đó. Nhưng hôm nay khi nước mắt rơi từng dòng, thì toàn bộ những câu chuyện trong quá khứ lại ùa về như một thước phim, không ngừng phản chiếu. Thì ra có một vài nỗi đau, luôn kéo dài âm ỉ, dù có cố gắng khóc bao nhiêu lần thì vẫn chẳng thể quên được.
“Hoá ra dẫu là chuyện nằm trong dự tính, nhưng vẫn sẽ buồn rất lâu.”
原来预料之中的事也会难过很久很久。
Nguồn: xhs
Giải Ưu - 解憂dịch
Chúng sinh ai cũng đang cố gắng
chỉ khác nhau ở cách chịu đựng
Ai cũng mang một đoạn khổ riêng.
Đời người ai cũng đang trả nghiệp,
nên hãy nhẹ lời với nhau.
“Tác dụng phụ của việc cảm xúc ổn định là mất đi khả năng yêu người khác.”
Tớ biết cậu đang phải gồng mình với rất nhiều áp lực, từ công việc, những kế hoạch tương lai, từ trách nhiệm với gia đình, và cả những điều cậu chưa từng nói ra
Tớ hiểu có những mệt mỏi không thể chia sẻ, chỉ có thể tự mình đi qua
Và bây giờ, tớ không muốn sự hiện diện của tớ, dù vô tình, lại trở thành thêm một gánh nặng trong những ngày cậu đã quá chật chội
Tớ hi vọng sự vắng mặt của tớ sẽ giúp cậu nhẹ nhàng hơn để cậu có thể tập trung trọn vẹn sống cuộc đời của riêng cậu
Tớ không mong mình trở thành điều khiến cậu phải bận tâm, dù chỉ là 1 chút
Nhưng cậu à, ở một nơi rất yên , tớ vẫn luôn dõi theo cậu. Không ồn ào, không níu kéo
Chỉ mong cậu đủ bình an, đủ vững vàng để đi qua tất cả những gì đang chờ phía trước
ST
Sau này em hiểu ra rồi, khoảng cách không phải là vấn đề, nhưng nó là lý do.
- Lạc Yến dịch
8/8/2025
Tôi không còn gõ cửa những giấc mơ có em, em cũng thôi để gió mang lời nhắn đến chỗ tôi từng ngồi. Chúng ta biến mất khỏi nhau như sương tan lúc mặt trời chưa lên, và sự vắng mặt trở thành thứ ngôn ngữ cuối cùng mà cả hai thấu hiểu.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Mình không khóc đâu, đôi khi nước mặt tự chảy.
Mình biết mỗi người đều có khoảng thời gian khó khăn, nhưng rồi sẽ qua.
Mình luôn an ủi mình như thế, chắc chắn là thế.
后来我长大了,我才明白,人力之渺小,无能为力才是常态。
Trưởng thành khiến tôi nhận ra, năng lực con người vô cùng nhỏ bé, bất lực là chuyện thường tình.
- Như An dịch
“Mịt mờ là điều hiển nhiên bởi vì em không bằng lòng với tình hình hiện tại.”
Cr: 十月文案馆
Giải Ưu - 解憂dịch
“Thật muốn yêu thương thế giới này”
Thật sự, thật sự, thật sự đang rất cố gắng giữ mình qua từng ngày, học cách biết ơn, học cách bình thản tồn tại . Vậy mà có những đêm nước mắt chảy dài, chỉ muốn lặng lẽ mà ra đi. Đau đớn quá!!!
@ryantualison
Mình ngủ thiếp đi khi nghe một bài hát trên youtube. Nhạc dừng cũng là lúc mình tỉnh dậy.
Chẳng hiểu nước mắt tại sao lại cứ chảy ra từ khóe mắt. Cũng chẳng hiểu mình đang tiếc thương chuyện gì, mà không dừng lại được.
Mình mở máy lên và lưu lại những dòng này:
Hy vọng sau này, mỗi lần tỉnh lại lúc nửa đêm, cõi lòng không còn thấy trống rỗng như lúc này nữa. Bản thân không còn thấy bất lực và thương tâm như lúc này nữa.
Đừng khóc một cách vô nghĩa vậy nữa, đáng buồn lắm biết không?
7.4.19
Vẫn là câu nói đó.
“Cảm ơn vì đã theo dõi mình suốt một năm qua. Cảm ơn vì đã ở lại.”
Người khác nói không mong bạn phồn hoa tựa gấm, chỉ mong bạn hiện thế an ổn. Mình không!!! Mình mong bạn vinh hoa suốt kiếp, phú quý cả đời. Vĩnh viễn không bị đồng tiền buộc cho phải khom lưng bó gối, ép không thở nổi. Nói phiến diện một chút, thời đại này chỉ như vậy mới có thể bắt đầu chữa lành nội tâm của chính mình thôi. Ăn còn chẳng đúng bữa đủ no, ngủ còn không đủ giấc,... bài đặt nói cái gì “healing”.
2025 an lành ❀ Xin phép ôm bạn một chút. Nói là nói vậy, trên hết vẫn cứ hãy bình an trước nhé ✿ฺ
@ryantualison