Vậy là mình cũng đã vượt qua được chuỗi ngày đó….mình ko muốn gặp lại người mà mình từng rất yêu nữa, mong người ấy có cuộc sống hạnh phúc như người ấy mong và mình cũng sẽ hạnh phúc. Không mong sẽ gặp lại.
Not today Justin

No title available

PR's Tumblrdome

roma★
Three Goblin Art

❣ Chile in a Photography ❣
EXPECTATIONS

ellievsbear
Monterey Bay Aquarium
No title available
occasionally subtle
No title available
official daine visual archive
hello vonnie
Noah Kahan
macklin celebrini has autism
Lint Roller? I Barely Know Her

Love Begins

@theartofmadeline
Misplaced Lens Cap

seen from Norway
seen from Russia
seen from United States

seen from Azerbaijan
seen from Argentina
seen from Poland
seen from Indonesia

seen from United Kingdom
seen from Argentina
seen from Uzbekistan
seen from Nepal
seen from Ecuador
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from T1
seen from United States
@chuheo
Vậy là mình cũng đã vượt qua được chuỗi ngày đó….mình ko muốn gặp lại người mà mình từng rất yêu nữa, mong người ấy có cuộc sống hạnh phúc như người ấy mong và mình cũng sẽ hạnh phúc. Không mong sẽ gặp lại.
Em đã nghĩ chỉ cần người ấy tiến thêm một bước, không có gì là em không thể vượt qua.
Nhưng mà em đã thấy người ta chần chừ.
— AN TRƯƠNG
“Khó khăn đừng kể với mẹ. Mẹ không giúp được, nhưng mẹ không ngủ được.”
(ammny)
“Khó khăn đừng kể với mẹ. Mẹ không giúp được, nhưng mẹ không ngủ được.”
(ammny)
"Thực ra mình cũng không cần cậu hối hận đâu, cái mình muốn là vào một ngày nào đó trong cuộc sống bình đạm này, cậu đột nhiên ý thức được rằng cậu đã đánh mất đi một thứ quý giá tới nhường nào!"
- Hôm nay nhìn em buồn thế?
- Ngày nào mà em chả buồn, chẳng qua hôm nay em không có đủ năng lực để che giấu nó thôi.
Có những người muốn gặp phải ngồi máy bay.
Cũng có những người muốn nhìn thấy lần nữa phải ngồi cỗ máy thời gian để quay về quá khứ
Làm sao biết được hoàng hôn hay bình minh , nếu chỉ dựa trên một tấm hình ?
Làm sao biết được người có yêu tôi như tôi yêu người , nếu đứng giữa ngã ba tình.
Trở nên xinh đẹp có nghĩa là trở thành chính mình. Bạn không cần phải được người khác chấp nhận. Bạn cần phải chấp nhận bản thân. Khi bạn sinh ra là một bông hoa sen, hãy là một bông sen xinh đẹp, đừng cố trở thành một bông hoa mộc lan. Nếu bạn khao khát được chấp nhận, công nhận, và cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với những gì người khác muốn bạn trở thành, bạn sẽ phải chịu đựng cả đời. Hạnh phúc thực sự và sức mạnh thực sự nằm ở việc thấu hiểu bản thân, chấp nhận, và tự tin vào chính mình.
- Thích Nhất Hạnh
st by @decembergirlloverain
Photo was taken in Greece 🇬🇷
FR 06092023
5/1/2022
Trái tim lương thiện còn tốt hơn đầu óc thông minh rất nhiều.
Lời nói hoa mỹ dễ quên,
Tấm lòng vơi khó nhớ.
Đến cuối cùng, điều chúng ta mong cầu nghe nhất, vẫn chỉ là lời thương em, dịu dàng.
_Tiểu Hạ
Bài viết thuộc quyền sở hữu của _Tiểu Hạ nếu reup vui lòng ghi rõ nguồn, ⊂ xin cảm ơn ⊃
"Haruki Murakami đã từng nói: Người yêu bạn nhất không phải là lao đến với bạn khi họ nhìn thấy ánh sáng của bạn. Mà là khi họ nhìn thấy bạn đang vật lộn dưới bùn lầy, họ sẽ bất chấp xấu hổ, nhẹ nhàng đưa tay về phía bạn."
- st @decembergirlloverain
FR 03112023 23:23'
"Nếu em thích anh, em sẽ chủ động tiến về phía anh. Nhưng nếu em bước đến mà thấy anh không có ý chào đón thì em sẽ dừng lại. Thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng tình yêu thì không."
- Mee dịch
Phim: Rolling to You (2018)
Người ấy chầm chậm bước vào cuộc sống của em, kể cho em những chuyện em không hề hỏi, nói với em những điều vô cùng nhỏ nhặt bình thường, cuối cùng lại tỏ ra tất cả chỉ là ngẫu nhiên tình cờ. Có một trái tim ‘lạnh lùng’ đôi khi lại rất hữu dụng, nếu không những lúc thế này sẽ rất chênh chao.
— AN TRƯƠNG
Tôi ghé vào trang cá nhân của cô ấy. Có một mục note chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.
"Em có thể bình yên như vậy, bắt đầu từ lúc em không còn yêu anh."
Chàng trai vì bạn mà khóc, chàng trai vì bạn mà ghen tuông, khi cãi nhau thì luôn nhận thua trước, vừa cách xa lại muốn đi tìm bạn. Người như vậy cả đời chỉ có thể gặp một lần, nếu bỏ lỡ sẽ không gặp lại được nữa.
为你哭的男孩, 为你吃醋的男孩, 吵架先服软的男孩, 再远都想见你的男孩, 一辈子只能遇见一次, 错过了就遇不到了.
(Hạ Họa Xuân dịch)
"Cách để không trở nên khúm núm trước những người có quyền lực và của cải chính là biết hài lòng với cuộc sống của chính mình. Khi bạn không nhìn thấy ở đối phương thứ mình muốn có thì dù gặp gỡ ai bạn cũng có thể đường hoàng tự tin. Chỉ khi tham vọng muốn có được thứ gì đó ở họ, bạn mới trở nên luồn cuối khúm núm."