Phải mãi lâu sau mới hiểu được: Hóa ra tình cảm của mình, trong mắt người khác đã trở thành gánh nặng rồi.
$LAYYYTER

titsay

Janaina Medeiros
he wasn't even looking at me and he found me

★
Not today Justin
cherry valley forever
wallacepolsom

Product Placement
we're not kids anymore.
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

blake kathryn

❣ Chile in a Photography ❣
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

ellievsbear
No title available
art blog(derogatory)
Monterey Bay Aquarium

if i look back, i am lost
NASA
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Malaysia

seen from Peru
seen from Netherlands
seen from India
seen from Argentina
seen from United States
seen from Colombia
seen from United States
seen from United States

seen from Vietnam

seen from United States
seen from T1
seen from Russia
seen from United States

seen from United States
@binhnhi1991
Phải mãi lâu sau mới hiểu được: Hóa ra tình cảm của mình, trong mắt người khác đã trở thành gánh nặng rồi.
"Người tự tin mới không bị người tầm thường chi phối, mới có thể sống ra dáng vẻ của chính mình."
.St
Nếu bạn đúng, bạn kg cần nổi nóng.
Nếu bạn sai, bạn kg có quyền nổi nóng
"Nếu có 100 tỉ trong tài khoản mình sẽ không làm gì cả, mỗi ngày đều đi làm đẹp, đi tập tennis, pilates, đi cafe mua sắm, rồi mỗi cuối tuần đi nghỉ ở đâu đó cùng chồng. Tối tối về nấu cơm cho chồng con, chơi với con. Không còn đau đầu vì chiến lược, doanh thu, làm việc đêm hôm túc trực khách hàng. Chồng cứ đi làm, còn mình chỉ chill thôi"
Đấy là cuộc sống có thể nhiều ông chồng mong muốn dảnh cho người vợ của mình "em không cần làm gì cả, mọi thứ để anh". Nhưng nói thật, với mình cuộc sống đủ năng lực để không phụ thuộc và đủ năng lực để đồng hành cùng chồng mới là cuộc sống lý tưởng. Là khi cả 2 cùng nỗ lực mỗi ngày tạo ra những giá trị, cùng làm những điều có ích, nhất tâm hướng về nhau và vì nhau hoàn thiện bản thân. Không ai ở lại phía sau.
Vợ chồng muốn trở thành tri kỷ của nhau thì phải chung tam bảo Thầy - Sách - Bạn. Mình rất sợ cảm giác mình không thể hiểu những thứ chồng đang làm, cũng sợ cả việc không giãi bày được với chồng về những mục tiêu của bản thân. Nên việc cùng nhau tiến bộ, chia sẻ sâu mỗi ngày với mình rất quan trọng. Khi ấy sẽ không còn bất cứ bí mật nào không thể giãi bày cùng nhau.
Có thể cả 2 không kiếm tiền giống nhau, người nhiều, người ít, nhưng sự nỗ lực và không phụ thuộc chính là điều khiến cả 2 biết ơn và thêm trân trọng nhau. Với riêng bản thân mình thì cuộc hôn nhân như vậy hạnh phúc hơn là chỉ ở nhà và hưởng thụ.
Trên đời này nếu có người tình nguyện chịu khổ cùng bạn, xin đừng xem đó là điều hiển nhiên. Bởi người ta có thể chọn an nhàn cho riêng mình, nhưng lại chọn đồng hành cùng bạn qua những tháng ngày giông gió.
Nếu bạn tin vào số phận, hãy tin vào nhân quả nhiều hơn.
Bởi số phận không tự nhiên mà có, nó được tạo nên từ từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chính chúng ta.
Cuộc đời sẽ luôn có người vì bạn mà chọn giành mọi thứ cũng có người vì bạn mà từ bỏ mọi thứ, người chọn tiến lên, người chọn lùi về, bạn buộc phải bỏ lỡ một người mới có thể gặp được người tiếp theo. Suy cho cùng, đó chính là sự sắp đặt của duyên phận.
Trên sách nói:
Người tình cảm không thể sống bằng củi gạo mắm muối, người lý trí thì không thể sống bằng phong hoa tuyết nguyệt.
Sau này
Người tình cảm bị người lý trí lừa về nhà sống cuộc sống củi gạo mắm muối.
Người lý trí giấu người tình cảm ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt....
- cre: 旧巷笔录 | 小蓝dịch
kỳ thực vận mệnh sẽ lặp đi lặp lại những bài toán cũ, cho đến khi bạn đưa ra được 1 đáp án mới.
đương có 1 ngày bạn ko lại sợ hãi, bắt đầu trực diện với nó, thì vận mệnh từ giờ khắc ấy cũng bắt đầu thay đổi.
vì vậy chúc bạn giữa vô vàn sự lựa chọn ở giữa, cuối cùng tìm thấy chính mình ..
Nếu một người được cuộc đời ưu ái đến mức chưa từng gãy một chiếc xương nào, thì rốt cuộc, họ sẽ phải trả giá bằng sự vỡ nát đến tận cùng trong nội tâm.
Không ai có thể trốn thoát khỏi khổ đau, nếu nó không đến ở dạng thể xác thì nó sẽ tìm đến ở dạng tâm hồn.
Thế gian vốn dĩ không có khái niệm miễn nhiễm với thương tổn. Nếu cơ thể bạn chưa từng phải học cách tự chữa lành những rạn nứt vật lý, thì tâm hồn bạn sẽ phải gánh vác bài học đó với một cường độ tàn khốc hơn.
Đừng ngưỡng mộ một mặt hồ quá phẳng lặng, Vì bạn không thể nào biết được bên dưới đáy sâu có những rạn nứt gì đâu
- ST -
"Vị trí khác nhau — nói ít là tốt.
Nhận thức khác nhau — không cần tranh cãi.
Giá trị khác nhau — tranh luận chỉ lãng phí.
Tâm rộng thì việc lớn cũng hóa nhỏ;
Tâm hẹp thì việc nhỏ cũng thành khó.
Hiểu đời không bằng hiểu bản chất; hiểu bản chất không bằng buông bỏ."
Những nguyên tắc của cuộc đời.
1. Nguyên tắc của gia đình là: Kinh tế, không phải tình cảm. Có tiền mà thiếu tình cảm thì vẫn sống được. Nhưng có tình cảm mà không có tiền, cuộc sống khó mà đi lâu dài. Là người gánh vác trong nhà, cái cần ưu tiên là kiếm tiền trước đã.
2. Nguyên tắc trong công việc là: Kết quả, không phải vất vả. Sếp chỉ trả lương cho khi xong việc, không ai trả lương vì mình thức khuya hay đi làm sớm. Không cần phải than nhiều, chỉ cần làm ra kết quả vượt trội, hơn người khác.
3. Nguyên tắc của mối quan hệ là: Giá trị trao đổi, chứ không phải lấy lòng. Người ta cần mình vì mình mang lại được điều gì đó, không phải vì mình lễ phép hay biết nhún nhường bao nhiêu. Càng có giá trị, chúng ta càng không cần cố làm vừa lòng ai cả.
4. Nguyên tắc của tình yêu là: Chọn đúng người, không phải nuôi hy vọng. Yêu một người vốn dĩ đã tốt thì dễ thở hơn nhiều so với việc yêu một người chỉ vì họ đối xử tốt với riêng mình.
5. Nguyên tắc của sức khỏe là: Tự giữ, chứ không phải chờ chữa. Cơ thể khỏe mạnh không đến từ bệnh viện, mà đến từ những thói quen nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thức khuya, ăn uống thất thường rồi mong bác sĩ lo hết cho mình – là điều không thực tế.
6. Nguyên tắc của tuổi già là: Tự lo, chứ không phải có con cái bên cạnh. Thời nuôi con để “phòng già” đã không còn đúng nữa. Con cái cũng có cuộc sống, có áp lực riêng. Mình không lo được cho mình thì ai lo?
7. Nguyên tắc của bản thân là: Kỷ luật, không phải cảm hứng. Đừng đợi có động lực rồi mới làm. Những thứ thay đổi cuộc đời đều đến từ việc làm đều, làm đủ — kể cả khi không thích. Người đi xa không phải người giỏi nhất, mà là người giữ được nhịp lâu nhất.
8. Nguyên tắc của cuộc đời là: Chấp nhận, không phải kiểm soát. Không phải chuyện gì mình cũng xoay chuyển được. Có những việc càng cố, càng mệt. Biết cái gì nên giữ, cái gì nên buông — đó là một dạng trưởng thành.
90% bạn bè trên Facebook là không bao giờ liên lạc.
80% quần áo trong tủ là chẳng bao giờ mặc đến.
70% tốc độ của ô tô là dư thừa.
60% diện tích căn nhà bạn là không có ai ở
Và số tiền kiếm được trong cả một đời người thì 70% cũng đâu phải tiêu cho chính mình.
Thế nên sống trên đời, đừng quá lo âu, cũng đừng quá bận lòng
Hãy vui vẻ sống tốt mỗi ngày, đối tốt với bản thân quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Không can thiệp vào lựa chọn của người khác… cũng là một kiểu trưởng thành.
Không phải vì mình thờ ơ.
Mà vì hiểu rằng mỗi người đều có một hoàn cảnh, một cách nhìn, một lý do riêng để chọn con đường của họ.
Điều mình cho là đúng, chưa chắc phù hợp với người khác.
Điều mình không chấp nhận được, có khi lại là cách họ đang cố gắng để sống tiếp.
Trước đây, mình hay muốn giải thích, muốn khuyên, muốn người khác hiểu theo cách mình hiểu.
Sau này mới thấy, không phải ai cũng cần được sửa. Và cũng không phải lúc nào mình cũng có quyền bước vào cuộc đời người khác để “điều chỉnh” nó.
Có những chuyện, đứng yên và không phán xét… lại là sự tử tế.
Khi bạn chấp nhận rằng người khác có thể khác mình,
cũng là lúc lòng bạn nhẹ đi rất nhiều.
Không cần ai phải giống mình.
Không cần mọi thứ phải đi đúng theo suy nghĩ của mình.
Chỉ cần mỗi người sống trọn vẹn với lựa chọn của họ,
và mình giữ được sự bình thản của mình vậy là đủ rồi.
Bà cụ nào đó đã nói rằng: "Còn trẻ không du lịch đây đó, không phiêu lưu thám hiểm, không trải nghiệm đa dạng cách sống, cả ngày chỉ lướt điện thoại, chơi game, làm chuyện mà 80 tuổi như tôi cũng làm được. Vậy cô cậu cần tuổi trẻ để làm gì?"
"truongminhdang
HÔN TRẦM VÀ TRẠO CỬ
Trong sự tu tập hay ngay cả trong đời sống hằng ngày, tâm con người thường rơi vào hai trạng thái phổ biến: hôn trầm và trạo cử. Hôn trầm là khi tâm trở nên nặng nề, mờ mịt, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo. Còn trạo cử là khi tâm dao động, nhảy nhót liên tục, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, khó có thể an định.
Khi hôn trầm khởi lên, con người dễ mất sự sáng suốt, làm việc uể oải, học tập kém hiệu quả, thậm chí ngồi thiền cũng chỉ thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Ngược lại, khi trạo cử xuất hiện, tâm trở nên bất an, lo nghĩ, nhớ quá khứ, tính chuyện tương lai, không thể dừng lại ở hiện tại.
Hai trạng thái này đều làm cho tâm mất quân bình. Một bên kéo tâm chìm xuống trong mê mờ, một bên kéo tâm chạy tán loạn khắp nơi. Vì vậy người tu tập cần học cách nhận ra chúng sớm, quay về với hơi thở, giữ chánh niệm và sự tỉnh giác để đưa tâm trở lại trạng thái an ổn.
Khi tâm dần quân bình, không còn quá nặng nề cũng không còn quá xao động, sự sáng suốt sẽ tự nhiên hiện ra. Từ đó con người sống chậm lại, rõ ràng hơn trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Sống ở đời, nhất định phải mở lòng ra, xem mọi thứ nhẹ nhàng một chút, và… nhẹ thêm chút nữa! Có một số việc và một số người, sở dĩ bạn thấy phiền, là do quá để tâm.
Nhân sinh sở dĩ khổ, chỉ vì mình bám chấp; cuộc đời cảm thấy khó, là khó lòng buông bỏ. Bạn quá để tâm vào điều gì, sẽ bị điều đó giày vò. Cuộc đời mâu thuẩn nhất, chính là chúng ta rõ ràng biết như thế nào mới tốt, nhưng lại không đủ quyết tâm để thực hiện.
Phồn hoa ba ngàn, xem nhẹ được thì chỉ là mây trôi; phiền não vô số, nghĩ thoáng ra thì trời quang mây tạnh. Cuộc đời rối rắm hay không, mình cũng chỉ đến để dạo chơi, thì bận rộn toan tính để làm gì?
Suối Thông biên dịch.