Năm 20t, mình nghĩ yêu là phải có được người mình thương.
Năm 30t, mình hiểu được, yêu là không là khó người mình thương.
The Bright Sessions
noise dept.
Keni
Mike Driver
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available

if i look back, i am lost
art blog(derogatory)
YOU ARE THE REASON
Cosmic Funnies

Origami Around

Product Placement
One Nice Bug Per Day
Fieri Frames

Love Begins
ojovivo
Monterey Bay Aquarium

Jar Jar Binks Fan Club
Cookie Run:Kingdom Official!

seen from United States

seen from India
seen from United States
seen from Qatar

seen from Egypt

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Brazil

seen from United Kingdom

seen from Vietnam
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Thailand

seen from Australia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Brazil
seen from Ecuador

seen from Singapore
@hoaitifishing
Năm 20t, mình nghĩ yêu là phải có được người mình thương.
Năm 30t, mình hiểu được, yêu là không là khó người mình thương.
Tôi đặc biệt thích câu nói này của Kazuo Inamori:
Trước khi ra khơi, người ngư dân không biết cá ở nơi đâu, nhưng họ vẫn quyết định lên đường, vì họ tin rằng nhất định sẽ trở về với một mẻ cá đầy. Trong cuộc sống, nhiều khi phải dám chọn lựa thì mới có cơ hội, phải dám tin tưởng mới có thể thành công.
@taifang dịch
"nếu ước mơ của bạn quá lớn, thì người đồng hành càng không được sai"
"Khi lý trí chọn đúng đường, trái tim lại phải trả một cái giá quá đắt"…
"Phương thuốc chữa lành cho mọi thứ là nước muối: mồ hôi, nước mắt hoặc biển cả."
Isak Dinesen
Một ngày nào đó, bạn sẽ tìm thấy một người yêu bạn. Còn bây giờ, hãy yêu chính mình.
#loveyourself
"Điều khiến con người ta bật khóc không phải là mất đi một ai đó.
Mà là một ngày nọ, giữa vô vàn năm tháng còn lại, ta vẫn yêu họ như ngày đầu tiên, còn họ đã trở thành một phần của quá khứ." 🌙🥀
"Khi bỗng nhiên một ai đó mất tích trong cuộc đời bạn thì bạn cũng đừng thắc mắc tại sao.
Chỉ là đã đến lúc người ấy cần phải đi, còn bạn cũng chỉ cần chấp nhận nó là được rồi.
Dù là bạn bè hay là người yêu cũng vậy.
Trưởng thành chính là khi mình biết có vài việc chỉ đơn giản là đến lúc kết thúc mà thôi."
Có 1 câu rất hay là:
Tâm thái đỉnh cao nhất trong đời người chính là: cho phép mọi điều xảy ra.
Đừng ngại chi tiền cho concert và du lịch.
Hãy sợ việc già đi mà nhận ra cả đời mình chỉ quanh quẩn từ nhà đến nơi làm việc
Trông tôi có vẻ ổn, nhưng thực ra bên trong đã kiệt sức từ lâu rồi.
Lời nhắc:
“Thuận cảnh thì mình tu đức
Nghịch cảnh thì mình tu tâm
Tam quan mà chỉnh tề
Ngày nào cũng là ngày lành
Tháng nào cũng là tháng tốt.”
Các cụ k nói: éo bao giờ yêu đương nữa
Các cụ nói:
"Thiếp về lựa chuối thiếp mua
Lựa hương thiếp thắp, lựa chùa thiếp tu"
04.04.2026
Mình bảo này …
Khi mà ai đó không cần bạn nữa, bạn nhất định phải rời đi. Bản thân là gốc, gia đình là rễ, sự nghiệp là thân cây và tình yêu là hoa. Hoa có thể làm nên vẻ đẹp của một mùa, nhưng mà gốc rễ mới là thứ âm thầm giữ lấy cả một đời xanh.
Ai mà không muốn bản thân được hạnh phúc chứ? Nhưng nếu bạn phải đánh đổi quá nhiều so với những gì bạn đang có so với sức chịu đựng của bạn chỉ để được yêu … thì thôi, đừng cần nữa.
Chuyện đã qua rồi, không bàn đến đúng sai Có thể gặp là may mắn, bỏ lỡ cũng như vậy. • Sưu tầm
Đã đọc trong sách.
"Phải từ bỏ ý nghĩ tái ngộ thì mới có thể tái ngộ. Khi buông tay thì họ sẽ quay trở lại."
Khi bạn đủ tầm ảnh hưởng, người khác sẽ nói xấu về bạn nhiều hơn nói về chính họ.
Đó không phải rắc rối - đó là vị thế.