“Người mang gươm giáo ra khua khoắng
Kẻ nép bên hiên uống tách trà
Đâu đó ở giữa buồn- thương- giận
Chỉ muốn làm một giọt nước tan ra"
Misplaced Lens Cap
🩵 avery cochrane 🩵

tannertan36
cherry valley forever
Cosmic Funnies
todays bird

Discoholic 🪩
macklin celebrini has autism

oozey mess
Not today Justin
Mike Driver
No title available
Sade Olutola
Cosimo Galluzzi
Keni

Kaledo Art

roma★
Fai_Ryy
d e v o n

#extradirty
seen from Singapore

seen from Serbia
seen from Mexico
seen from Türkiye
seen from Türkiye

seen from Singapore
seen from United States
seen from China

seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from Brazil
seen from Russia
seen from United States
seen from Mexico

seen from Italy

seen from United States
seen from Australia

seen from Türkiye

seen from Singapore
@huong-meo
“Người mang gươm giáo ra khua khoắng
Kẻ nép bên hiên uống tách trà
Đâu đó ở giữa buồn- thương- giận
Chỉ muốn làm một giọt nước tan ra"
Tâm hồn muốn vươn ra biển cả
Nhưng ví tiền chỉ đủ tới quán Cafe ☹️
———
Người biết quay lại nhìn mình, ít khi lạc đường.
Cả đời chỉ cần làm 3 việc lớn:
Nghiên cứu cách kiếm tiền, tiền có thể giải quyết hơn 99% vấn đề.
Nghiên cứu bản tính con người, chỉ cần hiểu thấu lòng người bạn sẽ có thể đứng vững trong xã hội này.
Chăm sóc sức khỏe, sai lầm lớn nhất của con người đó là đánh đổi sức khỏe để lấy những thứ bên ngoài.
"Tôi vấp ngã dưới trời mưa, không trách đường trơn.
Chỉ trách bản thân đi không khéo..."
Manifest:
"Mong bạn đi đến đâu cũng gặp sự tử tế, làm điều gì cũng thuận lòng".
Với tư cách là một người thích uống sữa chuối, tôi hoàn toàn không có ý kiến hay quan tâm đến việc người khác thích sữa sô cô la, sữa dâu, sữa dưa gang. Mọi chuyện trên đời không phải đều nên áp dụng như vậy sao.
Mình đọc được mấy câu này trong “Nghệ thuật sống”, thấy rất có giá trị tham khảo, xin chia sẻ với mọi người (và gửi tín hiệu tới.. vũ trụ):
“Ở một mình có thể nuôi dưỡng 10% tinh thần, im lặng có thể tránh 20% thị phi, cắt đứt liên lạc có thể giảm 30% hao tổn nội tâm, ngậm miệng có thể tránh 40% cạm bẫy, tiết kiệm tiền có thể giữ vững 50% tài chính, kỷ luật có thể thắng 60% cuộc đời, biết nhìn người có thể giảm 70% tổn thất, quyết đoán có thể giữ 80% thời gian, cứng rắn có thể giữ 90% an toàn, dựa vào bản thân thì chắc thắng 100% cuộc đời.”
Suối thông
Đó đã từng là một người gần gũi và quan trọng hơn rất nhiều người còn lại trên thế giới này. Cho nên nếu họ sống không hạnh phúc thì mình cũng rất đau lòng. Dĩ nhiên họ sống tốt thì mình có chút không vui, còn nếu sống chung thì lại đau đầu.
Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm khi mình sai. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì đã đáp trả sự thiếu tôn trọng.
Nếu bạn là người châm lửa, đừng đứng trong ngọn lửa giả vờ là nạn nhân. — Source: phan-viet-ha
“Về chuyện mạo hiểm, thật ra nguy cơ gần như tiềm ẩn trong tất cả những gì chúng ta làm trên đời này.”
— L.M. Montgomery, Anne Tóc Đỏ của Chái Nhà Xanh (Marilla)
"Mình không quyết định được mặt trời mấy giờ mọc, nhưng mình quyết định được mấy giờ mình dậy"
Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà
Nóng thì hương tỏa, nhạt thì hương bay,
Cuộc đời xưa nay lòng người ấm lạnh
Ấm thì ta giữ, lạnh thì ta buông...
Khi một người đàn ông dịu dàng, mềm mỏng, và luôn tôn trọng em, đó là lúc hệ thần kinh của em bắt đầu được chữa lành. Đó là lý do tại sao một số phụ nữ tỏa sáng đặc biệt khi họ được yêu đúng cách trong một mối quan hệ. Không phải tình yêu tự thân, mà là sự an toàn về mặt cảm xúc.
Và chúng ta cũng hiểu tại sao khi nhìn thấy một người phụ nữ cau có, khó tính, u uất. Không phải vì họ không biết yêu bản thân, mà họ phải liên tục chống chọi với những nỗi buồn từ bên trong.
Dù cuộc đời em có tốt đẹp và bằng phẳng đến nhường nào, chỉ cần người bên cạnh em khiến em mệt mỏi, đau đớn thì mọi thứ xung quanh em cũng đã trở nên u ám và xấu xí rồi.
Em à, đừng để bản thân phải thiệt thòi vì một người không xứng đáng nhé 🖤
“Công chúa đâu quan tâm người khác nói gì, nàng chỉ để ý váy của mình có bị bẩn hay không”
(Sưu tầm)
Buông bỏ và giản lược chính là đỉnh cao của sự tự kỷ luật ở người Trưởng Thành.
Biết dừng đúng lúc, thấy đủ thì thu, không được thì lùi, quá hạn thì không chờ.
Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm khi mình sai. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì đã đáp trả sự thiếu tôn trọng.
Nếu bạn là người châm lửa, đừng đứng trong ngọn lửa giả vờ là nạn nhân.
Ngoại dạy :
Khi nghe người khác nói, hãy nghe nội dung trước, rồi mới nghe thái độ.
Khi nói chuyện với người khác, hãy chỉnh thái độ trước, rồi mới nói nội dung.