" Cuộc sống của người trưởng thành là như thế nào? Một số người sống trên cao, bầu bạn với các vì sao, và một số người bị đè xuống chân núi, liều mạng chỉ để lấy một hơi thở."
《 Ngân Tích Hoạ Lang 》
tumblr dot com
taylor price

Origami Around
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

#extradirty

ellievsbear
Keni
art blog(derogatory)

bliss lane
Fai_Ryy
Interview Vampire Daily
Color Me Curious

shark vs the universe
RMH
Mike Driver
almost home
🪼
Sade Olutola

No title available
Claire Keane

seen from United States
seen from France

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
seen from Germany
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United States
seen from France

seen from United States

seen from China

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Romania
seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
@hutieubokho
" Cuộc sống của người trưởng thành là như thế nào? Một số người sống trên cao, bầu bạn với các vì sao, và một số người bị đè xuống chân núi, liều mạng chỉ để lấy một hơi thở."
《 Ngân Tích Hoạ Lang 》
“Không ai làm tổn thương bạn cả, họ chỉ làm những việc họ cho là phù hợp với họ. Chẳng qua là bạn quá để tâm đến chuyện đó thôi...”
(meilnt)
'Cuối cùng cũng đến độ tuổi mà lúc bé ngưỡng mộ, lại không thể trở thành người mà lúc bé ngưỡng mộ. "
终于到了小时候羡慕的年纪,却没能成为小时候羡慕的人。
via huagiaduan
“Lạ thật, người ta chỉ để ý đến việc bạn thay đổi thái độ với họ. Nhưng họ lại không nhìn lại hành động bản thân đã làm, khiến bạn phải thay đổi thái độ như vậy."
Ba phần tư người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa.
Trái Đất ba phần tư nước mắt...
“Trước kia bất kể làm việc gì cũng muốn nhận được đáp án. Hiện tại dần hiểu rõ, có rất nhiều việc đều kết thúc trong lặng lẽ. Làm gì có đáp án nào, im lặng cùng xa cách chính là đáp án.” weibo -lamhydi dịch Source: lamhydi
“ mọi 3chuyện cứ để thuận theo tự nhiên,
sống trên đời, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt bằng những tâm tư tiêu cực. ”
Đôi khi bạn phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, ôm nỗi niềm riêng cho bản thân rồi từ từ cũng vơi dần, chẳng có nỗi buồn nào mãi tồn tại đâu,
Đừng trách ai đó làm cho bạn thất vọng mà chỉ nên trách bản thân đã kì vọng quá nhiều…
Có lẽ chúng ta nên khép lại những gì đã cũ, để bắt đầu một thứ mới mẻ hơn…
Bởi
Ai rồi cũng sẽ tìm được,
cho mình một bến đỗ bình yên thôi…
Mỗi người sẽ có một ai đó để luôn trút bầu tâm sự rất nhiều, rất nhiều và khi về lâu chẳng buồn nhắn cho nhau một tin. Có phải chúng ta luôn sợ phiền người khác khi đã "lớn' hơn rồi không?
"Kiến thức càng rộng, so đo càng ít, trải nghiệm càng nhiều, oán trách càng ít."
from me
to me:
Sau mỗi lần phạm sai lầm, hãy tha thứ cho bản thân. Sau đó hãy sống để bản thân tốt hơn và không phải mắc lại sai lầm lần nào nữa. Đừng dằn vặt, đừng tự ti, đừng hạ thấp giá trị bản thân. Đừng chờ đợi ai sẽ là người trân trọng mình mà hãy tự trân trọng bản thân. Vì em xứng đáng được như thế và hơn thế.
Sau bao nhiêu đớn đau mà em gánh chịu, kể cả những vết sẹo mà em đang mang. Tôi vẫn thấy em đẹp nhất, chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn thế 💚
12-11-21
“Lí do mà hai người yêu nhau không thể ở bên nhau có lẽ là vì, anh ấy cảm thấy rất mệt, bạn lại chỉ thấy uất ức. Vốn dĩ chuyện này có thể dùng một cái ôm để giải quyết, thế nhưng lại biến thành anh ấy cho rằng bạn không hiểu chuyện, còn bạn thì cảm thấy anh ta không hề yêu bạn. Cuối cùng giữa hai người chỉ còn sự trầm mặc, trái tim bạn cũng nguội lạnh, nói chẳng nên lời.
Hối tiếc lắm, đúng không?”
Blue dịch
"Người ta giấu giếm rất nhiều thứ đằng sau ba chữ 'không có gì' theo kèm một nụ cười vừa đủ."
Du Phong | Thanh xuân không hối tiếc
oohniee
〔Bài dịch số 880〕 :
Mình không hề trông chờ vào việc sẽ có ai thương lấy mình, mình tự cho mình đứng trên đỉnh cao nhất, dù trời sập xuống cũng sẽ chống đỡ bằng cả hai tay! Dù cho một ngày nào đó đôi tay này không thể gồng gánh được nữa, kết cục cùng lắm là chết mà thôi!
(Vũ Thu Hoài/Baosam1399 dịch)
Hạnh phúc là khi ta dừng lại đúng lúc. Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hy vọng quá nhiều.
- Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều
"Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…"
Mỗi người đều có cách trưởng thành của riêng mình. Có lẽ, quá trình trưởng thành là màn lột xác vất vả lại bi thương, nhưng rồi ai cũng sẽ đều lớn lên, có vài người thì lựa chọn ở lại mãi khi hình hài vẫn chưa trọn vẹn.
Trưởng thành thì là có thể đứng thẳng lưng, một mình đứng giữa mưa gió, bảo vệ chính mình quý trọng đồ vật. Che chở cho người mình thương.
Có phải khi chúng ta yêu, có thấy cũng như không thấy, có nghe cũng như không nghe, có đớn đau cũng cố chấp bình thản như không ?
J u n
"Thứ khiến người ta trở nên xa cách, không phải là thời gian, mà là vài ba chuyện không thể vãn hồi."
(Borges | Tửu Tửu dịch)