"Không cần chứng minh điều gì với bất cứ ai, vì bạn sẽ luôn đúng với người hiểu, và sai với người không muốn hiểu."
#aoplus
h
TVSTRANGERTHINGS
Claire Keane
Lint Roller? I Barely Know Her
hello vonnie
No title available
trying on a metaphor
Xuebing Du
I'd rather be in outer space 🛸
Game of Thrones Daily
$LAYYYTER

★

tannertan36

祝日 / Permanent Vacation
art blog(derogatory)
almost home
No title available
will byers stan first human second

Andulka

Discoholic 🪩
seen from Türkiye

seen from Brazil
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye
@monnini
"Không cần chứng minh điều gì với bất cứ ai, vì bạn sẽ luôn đúng với người hiểu, và sai với người không muốn hiểu."
#aoplus
Thích câu này:
"Em phải tự tìm thấy được em đã, rồi người khác mới tìm ra được em."
———
Gửi tặng cậu một đoạn văn chữa lành:
Tôi biết cậu gần đây rất mệt, không đủ sức đương đầu với mọi thứ nữa rồi.
Cơ thể, tinh thần, những mối quan hệ tương lai phía trước đều rất mơ hồ, nhưng mong cậu nhất định đừng buông xuống, bởi vì cuộc sống của cậu không bao giờ dừng lại ở đây.
Hãy kiên cường thêm một chút nữa.
Cậu hãy tin rằng, mọi sự tốt đẹp đều đang trên đường chầm chậm đến."
2026: Be gentle. Be kind. Be sweet. Be unapologetically YOU ✨
"Tôi up story lúc 1h sáng,
và tôi xóa nó sau khi vừa ngủ dậy. Không phải vì người cần xem đã xem, mà vì lúc tôi của 8h sáng đã không đồng ý với tôi lúc 1h sáng nữa..."
anh ước mình có thể quay ngược kim đồng hồ và mang theo những nỗi buồn đi. nhưng nếu anh làm vậy, những niềm vui đã có cùng nhau cũng sẽ biến mất.
(st.)
năm tháng ấy, chúng ta thà nhìn nhau đi tìm hạnh phúc mới còn hơn là hạ cái tôi xuống để níu giữ nhau ở lại.
(thu)
Một năm qua, cứ như một cái chớp mắt vậy.
Một năm thanh lọc đầy biến động ở thế giới ngoài kia, và cả thế giới bên trong mình nữa.
Mình tìm thấy được những trải nghiệm mới, hành trình mới, những địa điểm mới và hạnh phúc mới.
Những cảm xúc khó có thể diễn tả được.
ngày cuối cùng của 2025 rồi, mong cuộc sống sau này của tụi mình sẽ thật tươi đẹp, thật hạnh phúc và luôn cùng nhau.
Mình không để bụng, nhưng mình có để ý.
Những điều làm mình không vui, mình không nói ra, cũng không trách móc. Chỉ là lần sau, mình sẽ tự biết cách giữ khoảng cách, trò chuyện ít lại, và đặt cảm xúc của mình ở vị trí an toàn hơn.
Mình không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nữa. Không phải vì ích kỷ, mà vì mình hiểu: cảm giác ổn của bản thân quan trọng hơn việc được người khác thích. Khi ở cạnh ai đó khiến mình thấy nặng lòng, thì lùi lại một bước là đủ.
Chỉ cần bản thân cảm thấy yên, không gồng mình, không phải chịu đựng - như vậy đã là đủ cho một mối quan hệ rồi.
Anh từng hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì. Em còn nhớ rõ khi ấy em trả lời không biết. Nhưng bây giờ rốt cuộc em cũng đã rõ.
Mối quan hệ của chúng ta chính là loại, anh có thể im lặng một ngày, một tuần, một tháng, hay lặng lẽ biến mất về sau. Anh không cần giải thích. Em không cần lí do. Chúng ta cứ ăn ý như thế mà đi tiếp, chẳng cần quay đầu lại giữa biển người mênh mông. Vốn dĩ chưa có được, thì làm sao gọi là đánh mất nhau?
“When you can tell your story and it doesn’t make you cry, that’s when you know you’ve healed.”
— Unknown
“Some people make you feel safe in this world, Not because they understand you deeply But because they love you despite everything.”
— Kriti.G
“Don’t look for someone who will solve all your problems. Look for someone who won’t let you face them alone.”
— Wisdom Quotes
Manifest 2026: Sống kín đáo. Làm việc chăm chỉ.
Ăn mặc chỉn chu. Ăn uống lành mạnh. Nói ít lại. Làm nhiều hơn. Sống trọn vẹn.
Tử tế. Khiêm nhường. Tránh xa thị phi. Cố gắng theo đuổi mục tiêu.
"Khi bạn yêu đúng người, bạn sẽ hiểu rằng con người ta luôn chủ động làm điều gì đó cho người mình yêu mà không cần ai phải nhắc nhở.
Không phải là chuyện lãng mạn, mà là họ tự nhiên trở nên lãng mạn vì bạn, ngay cả khi bản thân họ vốn nghĩ rằng mình không như thế.
Không phải vì họ quen tạo bất ngờ, mà là bởi họ tìm đủ mọi cách để khiến bạn cảm thấy đặc biệt.
Không phải vì họ yêu tất cả những gì bạn yêu, mà là họ sẵn lòng thử dù còn xa lạ, chỉ vì họ biết điều đó quan trọng với bạn.
Không phải vì họ có nhiều, mà là họ luôn tìm cách làm bạn hạnh phúc với những gì cả hai đang có.
Không phải vì họ rảnh rỗi, mà là họ sẵn sàng dành riêng một phần trong ngày cho bạn, cho dù bận rộn đến đâu.
Không phải vì họ giỏi ăn nói, mà là lời từ tim họ thốt ra tự nhiên đã trở nên đẹp đẽ.
Khi bạn yêu đúng người, bạn sẽ hiểu rằng con người ta luôn nỗ lực nhiều hơn cho những gì họ muốn - để giành lấy, để giữ gìn, để kéo dài mãi mãi."
— st
Ảnh phim: Materialists (2025)
@decembergirlloverain
FR 21122025
Mình vừa đọc được một đoạn trích rất hay như thế này:
"Cho phép bản thân được là chính mình, cho phép người khác được là chính họ. Cho phép hôm nay không vui, cho phép hôm nay nhìn nhầm người, đi nhầm đường, lên nhầm xe; cho phép bị sếp phê bình, bị bạn bè xa lánh; cho phép mọi chuyện xảy ra, rồi sau đó chấp nhận tất cả. Bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không có gì to tát, bởi vì khi tầm nhìn mở rộng, tâm trí cũng sẽ rộng mở theo. Cảm giác tốt nhất của việc cho phép là không cần tiêu tốn năng lượng để tranh cãi, hối hận, hay bực dọc."
Cre: Mỗi Ngày Một Trang Sách.
“Whatever happens tomorrow, we’ve had today.”
— David Nicholls; One Day