nay mẹ nói với mình rằng,
“ mẹ cũng từng trải qua độ tuổi của con, cũng từng sống chết yêu một người đến cùng, cũng từng nhất định phải là người đó, vì người đó mà bỏ qua tất cả nên mẹ hiểu suy nghĩ của con.
nhưng con nhất định phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân. khi đến độ tuổi của mẹ, con sẽ hiểu sức khoẻ quan trọng thế nào, không có sức khoẻ con cũng chẳng thể ở bên người con yêu được. và mẹ, không muốn con hối hận.
vậy nên trước khi toàn tâm toàn ý nghĩ đến người ‘ có thể ’ sau này sẽ là gia đình của con rồi cả ngày buồn bã không vui sau đó bỏ mặc sức khoẻ, thì hãy nghĩ đến bản thân con và gia đình hiện tại của mình là mẹ trước có được hay không? ”
@somethingwithuyen
















