Một buổi trưa nghỉ thảnh thơi sau Tết, mình và chị đồng nghiệp cùng nhau thử bộ môn “gắn nail giả” vào móng tay. Kể cũng lạ, mình là cô gái yêu thích cái đẹp, vậy mà mình mới chỉ duy nhất trong đời 2 lần thực sự làm nail. 1 lần là khi chụp ảnh cưới, và lần 2… tất nhiên, chính là ngày cưới 😛. Nghe cũng buồn cười nhỉ?
Quay trở lại buổi trưa ngẫu hứng hôm ấy. Sau khi hì hụi gắn mấy chiếc móng giả vào tay, cả mình và chị đều chụp lại 1 tấm hình và gửi cho chồng, đại ý muốn thử hỏi xem liệu các anh chồng có sẵn lòng trả một mức giá hơi “ảo” cho bộ nail vợ vừa đi làm tại tiệm này không?
Chị đồng nghiệp mình nhận đc tin phản hồi trước, với cụt lủn dòng tin “sao làm cái móng mà chọn màu gì trông thâm xì thâm xịt vậy”. Chồng chị hơn chị 2 tuổi, một cai thầu xây dựng rất giàu - và giỏi. Nhưng vì tin nhắn ấy mà chị ko rep lại, tất nhiên là cũng ko có khoản thanh toán nào xảy ra cả.
Mọi người đổ dồn vào chờ tin nhắn reply của chồng mình. Mình cũng thế. Nhưng dù chồng chưa rep, thì mình vẫn có niềm tin rõ rệt rằng anh sẽ sẵn lòng giúp vợ thanh toán. Quả nhiên sau giờ nghỉ trưa, lúc mở máy chồng liền rep cho mình: “thế vợ làm hết bao nhiêu tiền á?” Mình nói đại 1 mức giá là 290k (thực tình mình mua bộ nail giả này 29k 😂). Và ít phút sau, tài khoản của mình được cộng thêm 686868đ - một dạng con số tài lộc. Tất nhiên, mình rất vui và không quên gửi tặng chiếc icon trái tim to bự tặng chồng ❤️
Vậy đó. Người ta sẽ hạnh phúc khi có sự hậu thuẫn của vật chất. Nhưng, bằng câu chuyện vu vơ từ những chiếc nail giả, mình nhận ra rằng quan điểm của mình về hạnh phúc, về tình yêu vẫn luôn luôn như thế.
Chính là, Dù bạn nghèo hay giàu, bạn hoàn toàn vẫn có thể hạnh phúc. Hạnh phúc chính là thứ mà ai ai cũng có thể cảm nhận. Hạnh phúc là món quà mà không phân biệt điều kiện tài chính hay của cải vật chất. Thị Nở cũng vẫn hạnh phúc cạnh Chí Phèo. Mà Chí Phèo vẫn tìm thấy tình yêu từ bát cháo hành của Thị Nở đó thôi?
Có người mơ tưởng 1 cuộc sống an nhàn, với vật chất đủ đầy, chỉ có vậy mới khiên họ an tâm và tin tưởng vào tình yêu cùng hạnh phúc, bởi “có thực mới vực được đạo”.
Nhưng cũng có những tình yêu vô cùng bình dị, giả như những cái nắm tay giữa phố xá đông người, nụ hôn phớt nhẹ những sớm mai trước khi rời khỏi mái ấm, vòng tay ôm đầy mạnh mẽ bao dung những khi mệt mỏi hay yếu lòng. Một dạng tình yêu lãng mạn với túp lều tranh nhưng chứa trái tim vàng.
Có người yêu trong tỉnh thức. Có người yêu thực tế. Cũng lại có người yêu nhau lãng mạn. Dẫu là bạn yêu theo cách nào, thật sự hy vọng bạn sẽ tìm được một nửa dành cho mình. Bởi bất luận xuất thân giàu hay nghèo, thế giới quan thực tế hay lãng mạn, thì chúng ta ai ai cũng muốn được hạnh phúc, và một lần đắm đuối yêu thương!