Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, tính cách có ra sao, chỉ cần bạn có đặc điểm là dễ tin người, thì đó chính là điểm chết tuyệt đối của bạn!!!
{ Nguồn : @wenyixiaoduanju || Dịch : @baosam1399 }
Noah Kahan
No title available
cherry valley forever
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
RMH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
d e v o n

Discoholic 🪩

Kiana Khansmith

Product Placement
Sade Olutola
Cosmic Funnies
Sweet Seals For You, Always
Cookie Run:Kingdom Official!
Fai_Ryy
Show & Tell

@theartofmadeline

Game Changer & Make Some Noise

ellievsbear
occasionally subtle
seen from United States

seen from United States
seen from Venezuela
seen from Sweden
seen from United States
seen from China

seen from Brazil
seen from Uzbekistan
seen from Brazil
seen from Brazil

seen from Hong Kong SAR China
seen from United States
seen from Brazil

seen from Vietnam

seen from Morocco

seen from Croatia

seen from United States

seen from Canada
seen from United States
seen from Mexico
@sukhanhhh-blog
Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, tính cách có ra sao, chỉ cần bạn có đặc điểm là dễ tin người, thì đó chính là điểm chết tuyệt đối của bạn!!!
{ Nguồn : @wenyixiaoduanju || Dịch : @baosam1399 }
Những câu nói khiến lòng người đau nhói; những câu nói sâu sắc:
1. Tôi không biết rốt cuộc là mình đang cố chấp điều gì nhưng tôi biết, tôi vẫn luôn làm khó chính mình.
2. Đau thương quá mức thì sau này sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, có lẽ sẽ chỉ là một người có trái tim lạnh nhạt.
3. Gặp được nhau luôn là chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng chia xa lại có nhiều phần tính toán từ lâu, cuối cùng, sẽ có một vài người từ từ biết mất khỏi cuộc sống của bạn, bạn phải học cách chấp nhận chứ không phải là hoài niệm.
4. Nếu có một ngày, bạn không tìm được tôi nữa thì trăm ngàn lần cũng đừng buồn, không phải tôi không thương bạn, cũng không phải bạn bỏ lỡ tôi, mà là cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để rời xa, nhưng xin bạn hãy nhớ kỹ, trước đó tôi đã thật sự ngu ngốc chờ đợi.
5. Người thấy tôi mỉm cười đi ngang qua thế giới của người nhưng lại không thấy được khi người đi qua rồi, mặt nạ của tôi liền vỡ vụn.
6. Tôi đang khóc, anh đang cười, tôi ngu ngốc, lại còn đang bùng cháy vì cái gọi là tình yêu! Khi lời nói dối bị đâm vỡ, khi lời hứa rơi đầy đất, khi ruột gan đứt từng đoạn cũng không thể nhặt được những kỷ niệm ban đầu, phản bội biến thành con dao nhọn đâm “tình yêu đẹp nhất” bị thương.
7. Chúng ta luôn ở sai thời điểm, sai địa điểm mà yêu sai người, sau đó phải dùng hết cả đời để quên đi.
8. Vì một người không yêu bạn mà chết lên chết xuống, bạn là một đứa não tàn hay là không hiểu tình yêu vốn rất tàn nhẫn?
9. Khoảng cách có lẽ chính là: Anh biết em chưa ngủ, em cũng biết anh chưa ngủ, lại chỉ có thể nhìn những trạng thái mới đăng của đối phương mà không thể nói một câu nào.
10. Con người đôi khi lại tự dưng trở nên yếu đuối, tự dưng mà không vui, tự dưng trong trí nhớ có một chi tiết nhỏ nào đó chiếm lấy, tự dưng rơi vào trầm mặc thật lâu không muốn nói chuyện.
11. Có một số người, một số việc vốn nên quên đi, người ta còn chưa từng đặt bạn ở trong lòng, bạn cần gì phải tự mình đa tình?
12. Đôi khi không phải không hiểu mà là không muốn hiểu. Đôi khi không phải không hiểu mà cho dù tôi có hiểu cũng chẳng biết phải làm thế nào.
13. Có khi cứ nghĩ rằng, bởi vì trong lòng kìm nén đầy uất ức mà bật khóc thật lớn một lúc. Lúc tâm tình không vui thì muốn điên một chút. Lúc trong lòng khó chịu thì muốn chửi ầm lên. Có khi bởi vì thật sự rất mệt mỏi nên chỉ muốn im lặng.
14. Có thể bạn đã từng cảm động nhưng mà những thăng trầm của cuộc đời đều thành công bằng cách quên đi nhưng chúng ta vẫn phải sống trong những tang thương ấy. Tình cảm của bạn bên nào nặng bên nào nhẹ thì trong lòng phải rõ ràng…
15. Trêu chọc em trước là anh, không nỡ bỏ là em, rung động với anh là em, không buông bỏ được cũng là em, anh mệt mỏi không muốn diễn nữa, không chịu kết thúc là em, anh rời đi, một mình em nhận hết tất cả vai diễn. Nếu như trước kia chúng ta không làm bạn thì có thể là sau cùng ngay cả hồi ức chúng ta cũng chẳng có.
16. Trong tim mỗi người đều có một vết thương giấu kín. Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất thế giới không phải là yêu, cũng chẳng phải hận, mà là từ người quen dần dần trở thành xa lạ.
17. Có một khoảnh khắc như thế, tự dưng em cảm thấy, tất thảy những chờ đợi của mình trong mắt anh cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì không đổi được sự quý trọng nào của anh. Không phải do em không biết kiên trì, mà là đã rất lâu rồi chưa thấy anh hồi âm, cho nên lần này em quyết định rời đi.
18. Đừng lúc nào cũng xem mình là ngoại lệ thì có lẽ bạn sẽ không thất vọng nhiều như vậy rồi.
19. Một tình yêu không được chấp nhận, thứ cần thiết không phải là đau lòng mà là thời gian, một khoảng thời gian dùng để quên đi. Một trái tim bị tổn thương sâu đậm, thứ cần thiết không phải là đồng tình mà là hiểu rõ.
20. Có một loại tình cảm dây dưa càng lâu, càng về sau bạn sẽ càng không phân biệt được cuối cùng là yêu hay muốn thắng.
Weibo | Dưa dịch
Khi con người ta bước vào tuổi đôi mươi, mong ước lớn nhất là tìm một người bên cạnh nhau cả đời, không phải một người bước tạm qua cuộc đời !
—Yang
“Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, cho dù biết rõ không phải là thật, cũng sẽ nổi lên tâm tham luyến.”
Lie to me again.
I love you.
Những con người có trái tim tan vỡ, thường vận vào thân vô vàn nỗi sợ. Mà một trong những sự run rẩy lớn nhất đã đẩy họ đi xa bình yên, chính là nỗi sợ bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Vì sợ cho nên chọn từ bỏ, lầm lũi đơn độc. Vì sợ, cho nên mới không dám chấp nhận bất kỳ ai.
Hôm nay trời thật đẹp và ấm áp. Những ngày như hôm nay làm chúng ta cảm thấy rất đáng sống. Có lúc, tôi nghĩ tôi sẽ không thể tiếp tục nếu không có những ngày như thế này.
|Temma
“Phụ nữ đúng là cần cảm giác an toàn nhưng không phải dùng đồng tiền để duy trì. Chỉ khi không tìm thấy cảm giác an toàn, phụ nữ mới gửi gắm tinh thần vào đồng tiền.”
Tôi nghĩ, dù là trong cảm xúc cũng sẽ có một điểm gọi là ngưỡng bảo hòa. Giống như là, khi thương tổn đem gieo lên con người ta quá nhiều lần, rồi thì đến một lúc ngoài gom góp tất cả nhét vào trong hai từ mệt mỏi ra, họ chẳng còn có thể hiểu rõ được mình đang vui hay đang buồn.
“Đây là tôi.
Không để cho các vết thương cũ khép lại và rồi tạo ra những vết thương mới.
Vô lí. Vô tâm. Vô trách nhiệm.”
"Cái tên là của người khác, nó không thuộc về mình. Cái duy nhất thuộc về mình là những suy tư không được đặt tên."
| Huy |
Nếu bạn có nhiều tiền thì cuộc đời sẽ tha thứ cho bạn rất nhiều chuyện.
Sau một thời gian cùng nhau im lặng, thứ còn lại giữa bọn mình chỉ là cái bóng đen trải dài của năm tháng cũ, có hờn giận, có than thở, cũng có chút bi thương.
“I am doing okay”
Everything feels good
Again,
Everything feels calm.
I haven’t felt that in a long time.
It’s a unfamiliar and uninterrupted
And unforgiving
Feeling.
But,
Everything feels fine
Again,
At least I think I know what ‘fine’ means.
Just going with the flow.
Just learning how to cope.
Just putting on this show.
Just trying not to feel
Broken
Inside.
But I swear that
Everything is normal again
And that I am doing okay.
Some days I listen to myself and I think
It’s sad that your sadness is your identity,
I then question myself naturally.
What does it all mean?
What does it mean to feel clean?
How can I stop myself from wanting to scream?
Too many thoughts.
Too many opinions.
Put it all on mute.