2019-10-06
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
Ước gì…
YOU ARE THE REASON
almost home

No title available
NASA

roma★
taylor price
occasionally subtle
RMH
Peter Solarz
i don't do bad sauce passes
d e v o n

No title available
Not today Justin
No title available
hello vonnie
tumblr dot com
trying on a metaphor

Kaledo Art

oozey mess
styofa doing anything
seen from Canada
seen from United States
seen from Australia

seen from Türkiye
seen from Philippines
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States

seen from Colombia

seen from United States

seen from Bulgaria

seen from Ghana

seen from Singapore

seen from United States

seen from United States
@arigreenblog
2019-10-06
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
Ước gì…
I.
Chúc bạn bình an vui vẻ, cuối cùng gặp gỡ được người tốt
Chúc bạn không phụ cảnh xuân tươi đẹp biến giấc mơ thành hành động làm định hướng cho mục tiêu ở tương lai
Chúc bạn dù cho nhiều lần trải qua gian khổ vẫn cho rằng nhân gian có ý nghĩa
Chúc bạn cho dù từng trải gió táp mưa sa quay đầu nhìn lại vẫn ở tuổi thiếu niên
II.
Chúc bạn dù cho dốc cạn sức lực, cũng sẽ không phải lưu lại sự tiếc nuối
Chúc bạn một đời nỗ lực, một đời được yêu thương
Chúc bạn luôn luôn lạc quan vui vẻ
Chúc cho sự chín chắn của bạn không phải là do bị ép buộc mà thành
Chúc cho con đường sau này của bạn muốn gì được nấy, sau đó... có tiền!
III.
Chúc cho sự nhiệt huyết của bạn không bao giờ mất đi, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ
Chúc đời này của bạn có cuộc sống vui vẻ, thẳng thắn mà chân thành
Chúc cho thời gian có thể mãi chầm chậm không vội vàng , chúc cho cố nhân có thể mãi không rời bỏ mãi không buông tay
Chúc cho nụ cười của bạn luôn luôn trong sáng vô ưu, vầng thái dương ngập tràn trong đáy mắt
- Dịch : Vũ Bảo Sam -
Chúc cho mình đạt được điều đó!
Những tiệm sách của tuổi trẻ lạc lối
Đã qua rồi cái thời những nhà sách thường to đùng, khô cứng và nhàm chán; sách thì cong queo, cũ kỹ do quá nhiều người cầm lên đọc. Bây giờ càng lúc càng xuất hiện nhiều tiệm sách nhỏ nhắn, xinh đẹp và mới mẻ giữa Saigon. Khởi điểm của chúng là từ niềm yêu thích sách vở của chủ nhân, cho tới một căn phòng nhỏ, thêm vài kệ gỗ và rất nhiều sách quý. Mỗi lần bước chân vào thế giới san-sẻ-riêng-tư ấy, mình lại không khỏi xao xuyến trong lòng. Vừa muốn ôm hết về nhà, vừa đau lòng giữ ví tiền, vừa ganh tỵ lại vừa biết ơn chủ quán đã tạo ra nơi chốn diệu kỳ này. Mình gọi những chốn ấy là tiệm sách của tuổi trẻ lạc lối. Bước chân vào nhất định sẽ lạc - lạc trong lạc mất (cả hồn và tiền) và lạc trong lạc quan (sung sướng dù ăn mì gói). Nay mình chia sẻ vài góc nhỏ bé như vậy tại Saigon, ai yêu mến thì mời ghé thăm. Để tiệm làm ăn được. Để tiệm còn đó hoài. Cho mình loay hoay tuổi trẻ trong đó nữa. 1/ Kafka Bấm chuông tại: 2/17 Kỳ Đồng P.9 Q.3 Tiệm nằm trong con hẻm nhỏ nên tiệm cũng nho nhỏ luôn. Chị chủ quán dễ thương lắm. Sách trong tiệm sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng, lại hay có hoa xinh. Bước vào là thấy như về nhà, chỉ muốn lựa một cuốn truyện thiếu nhi rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào kệ, rồi đọc say sưa quên tháng ngày. Mua sách ở đây được giảm 20% trên giá bìa nhé. 2/ Booknest Gõ cửa ở: 53-C9 đường 11 (Miếu Nổi) P.2, Q. Phú Nhuận Thích tiệm này nhất, vì gần nhà mình nhất, trông cũng đẹp nhất. Tiệm mới khai trương thôi, bán một phần sách mới và nhiều phần sách cũ. Phía trước tiệm có bán cây xanh, bên trong tiệm có cà phê - trà rất ngon (miễn phí cho hội viên thư viện) cùng một số “đồ chơi” như: bọc sách bằng vải/da, sổ tay, thiệp,… Nói chung đến đây đừng mang nhiều tiền quá (đùa đấy) nếu không là nghèo đấy (cái này thì thật). 3/ BOA Leo cầu thang tới: Phòng C26, lầu 2, 42 Trần Cao Vân (số 6 Công Trường Quốc Tế) Q.3 Thế này, đi tới hồ con rùa, ngó mé đường có Vietjet Air, nhìn thấy quán Pizza 365 gì đó, đi thẳng vào, tạt sang bên phải, phát hiện cái cầu thang be bé, cắm đầu lao lên lầu 2 tìm cái cửa có treo bảng BOA là tới tiệm sách rồi đó. Ở đây chuyên sách ngoại văn. Bày trí đẹp, bảo quản sách tốt, thể loại chưa phong phú lắm nhưng đủ để bỏ túi mang đi du lịch rồi. Mấy con mèo ở đây thấy ghét lắm. Phụ kiện đi kèm như kẹp sách, postcard, sổ tay, vòng vèo…. cũng rất yêu. Mình tốn nhiều tiền ở đây rồi. Các bạn đến tốn tiền cùng đi. 4/ Book a life Tạt qua: 84A Trần Quốc Toản, Q.3 Đi hết đường Pasteur là thấy tiệm nằm xanh ngát ngay đó. Chuyên sách ngoại văn cũ. Giá khá tốt. Thời điểm viết cái này thì đang sale 160k/3 cuốn fiction, ai qua hốt lẹ đi. Trong tiệm có góc đọc sách thơ mộng, treo guitar phía trên. Bày trí cũng ổn, mở nhạc hay. Nhưng mấy cuốn mình đang kiếm thì đều hết hàng, hơi buồn. 5/ Trần Huy Liệu Tìm đến: tất nhiên là phố-sách-cũ Trần Huy Liệu Q. Phú Nhuận rồi. Có nhiều hàng để tha hồ lựa, các bác chủ tiệm nhìn chung dễ chịu, có tiệm còn để xô nước ở ngoài cho khách bới sách xong thì ra rửa tay. Mình hay ghé vào hàng số mấy quên rồi, nhưng chủ tiệm là một bác gái khá lớn tuổi. Bác bán sách rẻ, luôn miệng bảo mình “mấy con còn đi học, lấy tiền đâu mua sách, rồi cũng toàn tiền ba má gửi lên không”. Hay vì thế mà bác thường giảm giá cho mình? Nghĩ vậy nên không dám nói ra sự thật mình đã bị tống cổ khỏi trường từ lâu.
6/ Sách Hà Nội Ngụ tại: 245 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 Sách Hà Nội thì kinh điển quá, nên cứ nghĩ mãi có nên cho vào danh sách không. Tiệm hoạt động được hơn 10 năm rồi. Sách ở đây cực kỳ phong phú và giá rất tốt (giảm 20-30% trên giá bìa, thỉnh thoảng có sale 50-70% sách cũ). Tầng trệt chủ yếu là sách Phật giáo và sách giảm giá, lầu 1 là sách văn học trong nước và lầu 2 là văn học nước ngoài. Cách bài trí tạo cảm giác như một thư viện nho nhỏ, có ghế gỗ cho khách hàng ngồi đọc thoải mái trước khi quyết định mua.
Còn gì nữa không nhỉ? Thôi tới đó đã, từ từ cập nhật tiếp. Ghé mua sách đi nha mọi người!
Nhược Lạc
để dành, mai mốt lạc lối :3
Để dành.
Để dành, biết đâu vô trỏng :D
Anh lấy niềm đau của kẻ đến trước đặt lên cuộc đời của em Anh lấy cơn mơ mà người để lại bắt em mang chếnh choáng trong cuộc đời. - Tự thương mình sau những tháng năm thương người -
Có những ngày em cần vì bản thân em mà sống tốt… Thật kỳ lạ, có một vài giai đoạn trong cuộc đời em lại thích bản thân một mình hơn cả. Khác hẳn những lúc em cảm thấy mình cần một vòng ôm, cần một nụ hôn để thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá. Là những ngày em muốn nằm ì ở nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Là những ngày em cần tĩnh tâm một mình, nằm nghe tiếng nước tu tu hay ăn một miếng bánh bông lan trứng muối mặc kệ bản thân đang ra sức giảm béo. Là những ngày em bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương của tình yêu. Là những ngày em không còn quan tâm về cảm giác của người khác, không phải là tiêu cực, chỉ là bản thân em muốn đầu óc được thảnh thơi, không chờ tin nhắn, không truy tìm nguyên do. Những ngày không động lòng vì ai thật thích. Thật ra cho đến tuổi này rồi, em thấy ở bên cạnh ai thoải mái thì ở. Tình yêu cũng vậy, bạn bè cũng thế. Thà cô đơn chứ không dối lòng. Thà nuối tiếc chứ không tạm bợ. Bởi vậy cô đơn cũng là một hạnh phúc. Em cô đơn để chờ đợi bờ vai có thể cùng em đi qua những ngày mưa và ngày nắng, cùng em đi qua cả những ngày giông bão, khi mà tưởng chừng không thuộc về nhau thì lại là của nhau. Như vậy đấy, là người sẽ không bỏ em đi khi em yếu đuối nhất, cũng là người em nhất quyết khó khăn đến mấy cũng ở lại với người ta. Nhưng nếu người đó chưa xuất hiện, thì cô đơn cũng là điều hiển nhiên tốt nhất. Thà không yêu còn hơn yêu mà phải mệt mỏi và đau khổ. Em 'già' rồi nên không muốn thất tình thêm vài lần nữa. Đừng áp đặt mình cùng ai thì mới hạnh phúc. Trên thế giới này, chúng ta gặp gỡ ai, quen biết ai, yêu thương ai, bỏ lỡ ai, tất cả đều đã được an bài. Thế thì những ngày một mình là những ngày em nên tận hưởng cho riêng em thôi. Không vội vã, không cố gắng, không thất vọng. Chẳng phải mọi thứ đều ổn là điều mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm hay sao? Cô đơn một mình, sau giờ làm thì đi ăn, tụ tập với lũ bạn. Về nhà thì đắp mặt nạ, đọc sách hoặc chơi game, thi thoảng đi du lịch. Đó những là ngày em có thể sống như một… con heo, không cần suy nghĩ. Em bình tĩnh đi từng bước, để rồi tin sẽ có ngày mình chung đôi, với yêu thương mình hơn cả. Vậy nên đừng đeo đuổi những điều nặng lòng, phải không?
Mỗi khi muốn tìm một ai đó đi cùng mình. Tôi lại bất giác nhận ra rằng: • Một số người không thể tìm thấy. • Số khác thì không nên tìm thấy. Vì vậy, tôi chọn giữ những mảng cô đơn riêng mình. Vì thế sau này đừng hỏi tôi vì sao chẳng chia sẻ tâm tư của mình. Đừng đợi tôi tự làm mình ổn lại đến hỏi thăm tôi có sao không. Đừng làm việc vô nghĩa.
Người càng che giấu nhiều bao nhiêu lại càng muốn có người hiểu và lắng nghe mình bấy nhiêu. Không phải là không muốn nói mà là nhất định phải đúng người mới có thể nói. Nhiều khi nói những bí mật của mình cho những người xa lạ, những người không quá thân thiết dễ hơn nhiều so với những người thân thiết và ở gần bên. Vì còn lo sợ phản ứng của người đối diện không như mình mong muốn nên nhiều khi con người ta lựa chọn che giấu.
Và ngày hôm nay đây, em tạm thời chọn cho mình một cuộc sống một mình. Là những buổi tối mát mẻ em muốn đi dạo phố thì cứ đi. Muốn đến quán coffee nào đó trên cao nhìn ra bầu trời lộng gió thì cứ đến. Muốn đi bộ trên một đoạn đường tấp nập, có điều vui, thì sẽ không tiếp tục ở nhà. Dù chỉ là một mình. Em sẽ không nhất thiết phải có ai đó đi cùng nữa. Càng không cần ai qua đưa đi, đón về nữa. Em sẽ tự đi một mình. Là khi có một bộ phim rất hay mà em muốn xem, em sẽ không để lỡ, chỉ vì cố tìm một người đi xem cùng nữa. Khi thèm một món ăn, em cũng không chờ phải có người đi ăn cùng nữa, để rồi trôi qua cơn thèm đó. Từ nay, em sẽ không để phí hoài những ngày tháng thanh xuân của mình trong sự im lặng, rỗng không, trong bốn bức tường ngột ngạt do chính mình dựng nên nữa. Cũng không phải cố tìm một người ở bên, nhưng lại càng thấy cô đơn vô cùng. Có thể sau này em sẽ gặp những người bạn mới. Em sẽ không ngại mở lòng với họ, nếu em thấy hợp với mình. Nhưng còn tình yêu, em tạm thời không muốn yêu nữa. Em tạm thời muốn chọn một cuộc sống độc thân, không mệt mỏi, không muộn phiền, càng không phải đau lòng đến rơi nước mắt. Cũng không phải cố bước qua những tháng ngày chênh vênh, hụt hẫng khi người ta không quan tâm đến em nữa. Từ hôm nay, em muốn dành cho con tim mình một thời gian tạm ngơi nghỉ. Đợi đến khi nó thật sự sẵn sàng, đã nếm trải hết những mùi vị của độc thân, thậm chí cô đơn, thì em sẽ lại yêu. Còn giờ, em muốn được một mình. Tự yêu thương, chăm lo lấy mình. Và có một cuộc sống riêng vững vàng hơn. Sau tất cả, em mệt rồi…
"Làm gì có ai yêu em như vậy. Có ai cần em đến thế. Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày. Mong niềm vui dù em thuộc về ai. Làm gì có ai thương em như vậy. Có ai vẫn luôn ở đấy. Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi. Mang bình yên chẳng mong gì xa xôi... Có ai thương em..."
Rồi sẽ có một ngày, bạn tìm thấy người đối tốt với bạn. Bất kể ở đâu, bất cứ lúc nào đều nhớ bạn. Người ấy sẽ không chậm trễ mà trả lời tin nhắn của bạn quá ba giây, sẽ nắm chặt bàn tay bạn, cùng bạn ăn cơm, lắng nghe bạn thì thầm hát. Người đó sẽ không làm bạn buồn, càng không khiến bạn phải chịu tổn thương. Người đó mới chính là người thực sự đi cùng bạn đến hết cuộc đời này. Cho nên hãy nhớ, hạnh phúc có thể đến muộn một chút, chỉ cần nó chân thành là đủ. #troixanhatdaanbai
Có đôi khi rất nhiều chuyện phải học cách thuận theo tự nhiên thì chúng ta mới biết được nó đó có đáng giá hay không. #muondidauxagapaidola
Tôi dễ mở lòng với mọi người nhưng không giỏi duy trì các mối quan hệ. Bởi tôi biết rõ hơn hết, họ muốn ở thì có đuổi vẫn không đi. Họ muốn đi, thì cố giữ, cũng sẽ mất.
Chúng ta không cảm thấy vui vẻ là vì thứ chúng ta theo đuổi không phải là hạnh phúc mà là so đo với hạnh phúc của người khác. Hãy sống mỗi ngày như cánh hoa hướng dương. Vì mỗi ngày của nó rất hạnh phú và tươi sáng. Chỉ đơn giản vì được đón ánh nắng mặt trời.
"Nếu bạn buồn, hãy mua và tô thêm son để tiếp tục chiến đấu" - Coco Chanel https://www.instagram.com/p/Bp9JOrjFqGEUUmy2FEMkgSJap-UxunWATf0Bm80/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1f2p13x8t12j4
Trung thu trong tôi là những ngày trăng sáng to tròn... Trung thu trong em là một lễ hội trong những lễ hội khác rải đều khắp 365 ngày... Trung thu trong tôi là những bánh nướng con lợn xinh xinh... Trung thu trong em là những chiếc bánh trung thu đủ vị, bánh kẹo tràn lan, còn em thì hờ hững đi qua... Trung thu trong tôi là những ngày rong chơi cùng ánh sáng từ chiếc đèn ông sao... Trung thu trong em là những món đồ chơi lấp lánh, ánh sáng tràn ngập lấp mất ánh trăng... Trung thu trong tôi là tiếng cười an nhàn bên gia đình thân yêu... Trung thu trong em là những bức ảnh selfie qua màn ảnh nhỏ, hàng trăm khuôn mặt cười toe toét xếp cạnh nhau... Trung thu trong tôi là hoài niệm... Trung thu trong em là một trong nhiều dịp vui... "Đôi khi ta chỉ nhớ về Trung Thu như một quá khứ đẹp đẽ xen lẫn chút ngốc nghếch đã đi qua. Đó là lúc chúng ta trưởng thành hơn và Trung Thu của người lớn đơn giản lại trở thành khoảnh khắc mà suy nghĩ vẹn tròn theo từng mùa trăng của đời người. Là khi biết quý hơn gia đình, bè bạn, là khi biết trân trọng quá khứ nhưng chẳng muốn đong đếm nỗi buồn. Là khi nhớ về mua trăng cũ nhưng chỉ hướng đến mùa trăng sau mà vẫn giữ được những người thân cũ ở bên mình..."
Ờ! Đời nó thế!
Vừa mừng một chút, lại đầy thất vọng! Thôi!