WAY TO THE SEA 🏍🏝 (SàiGòn - BìnhThuận - NinhThuận)
“We belong to the sea
Open wide being free
A minute everlasting with you”
Nếu cuộc đời là đại dương thì có lẽ mỗi người trong chúng ta chỉ là hạt nước nhỏ trôi dạt tạm thời trong không gian, tự vẽ lên cho mình những màu sắc hình hài lạ lẫm trong lúc chờ một ngày hòa về biển lớn.
Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi với sự chờ đợi trong vô định?.
Vậy thì hãy xách balo lên và đi thôi.
Về với biển xanh trên những con đường rải nhựa xám, qua những cồn cát trắng tinh hay vách núi đỏ cheo leo. Có bầu trời và những áng mây dõi theo, có nắng vàng trò chuyện hay những cơn gió biển mát lành thi thoảng ghé thăm trêu chọc. Và trên hết là, có một người bạn đồng hành thân thương, để biết rằng mình không cô đơn trên chuyến đi dài ấy.
Hành trình về với biển của tụi mình đã đi qua những đâu và có gì thú vị ?
—-
NGÀY 1: HÀ NỘI - SÀI GÒN – BÌNH THUẬN
+++ Di chuyển: ~ 200km xe khách (hãng Kumho Samco) và ~ 25km xe máy
Mình book chuyến bay sớm trong ngày lúc 6h hơn với hy vọng bắt được bình minh trên cao, nhưng rồi Vietjet lại như thường lệ delay đến 7h30.
Từ Sài Gòn tụi mình đi xe khách của Kumho Samco để đến Phan Thiết (Bình Thuận) lúc 11 trưa, vì không mua vé trước nên lúc đó chỉ còn xe ghế ngồi thôi. Thật ra nếu đặt vé sớm hơn rất có thể mình đã lựa được các xe ngon của Hạnh Café, Phương Trang hoặc Limousine, nhưng cũng vì lo máy bay trễ chuyến nên quyết định vào đó mới mua. Nghe có vẻ hơi liều lĩnh vì không đặt vé trước dịp nghỉ lễ, nhưng Kumho theo mình biết thì cứ mỗi giờ một chuyến và nhiều xe lắm, trải nghiệm trên xe cũng khá ổn khi không bắt khách dọc đường và dồn người, xe không quá nặng mùi và bác tài ở mức thân thiện vừa phải.
1. Làng Chài Mũi Né
Tụi mình đến Phan Thiết vào khoảng 4h chiều, rồi thuê xe máy (150k/ngày) để đến Mũi Né. Mình ở Diễm Liên Guesthouse ngay bờ biển, từ đó chạy xe ra làng chài ngắm hoàng hôn khá tiện. Ở Phan Thiết thật khó để bắt được bình minh đẹp nên hoàng hôn có thể coi là khung cảnh lung linh nhất trong ngày mà bạn không nên bỏ qua. Sau khi ngắm hoàng hôn xong bạn có thể măm tối hải sản luôn ở làng chài.
—
NGÀY 2: BÌNH THUẬN – NINH THUẬN
+++Di chuyển: ~ 150 km xe máy
Nổi bật nhất trong hành trình ngày hai là cung đường bao biển tuyệt đẹp nối từ Phan Thiết qua Phan Rang đến Vịnh Vĩnh Hy. Lúc thì thẳng tắp, khi thì uốn lượn lên trên rồi vòng một đường cung thật mềm mại đổ xuống.
Có đoạn là con đường bê tông mới và êm với hai bên là những cồn cát trắng mịn to bự,
rồi thoắt cái sau lần vít ga, lại là biển xanh nối tới trời và bên cạnh là vách núi đá sừng sững. Rất giống trải nghiệm khi chơi trò tàu lượn trên không với một tốc độ chậm nhất có thể để bạn thỏa thuê nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
Và ở trên cung đườg này, có một số địa điểm khá đẹp và đặc trưng tụi mình đã ghé thăm:
2. Red Canyon
Nếu có nhiều thời gian hơn chắc mình đã vào đây leo núi rồi, phải cái trời thì quá nắng trong khi cung đường thì vẫy gọi nên tụi mình chỉ dừng ở cổng vào, đứng trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi quay lưng đi tiếp.
3. DT716B. Bàu Trắng
Mặc dù con đường được xây dựng như thể đâm xuyên qua sa mạc nhưng kỳ lạ là mình chẳng có cảm giác bụi bặm hay bí bách như ở HN, mà vẫn thấy bầu không rất trong lành.
4. Bãi đá bảy màu và Biển Cổ Thạch
Nói là đá bảy màu nhưng thú thực mình đếm đi đếm lại vẫn chưa đủ màu trên một bàn tay @@. Có lẽ là qua con mắt và những bức hình của các nghệ sĩ nên nó mới được long lanh thế.
Biển Cổ Thạch nước trong xanh, có bãi đá to to phục vụ sống ảo (giống bãi đá nhảy Quảng Bình)
5. Hang Rái
Hang Rái nghe bảo đẹp nhất vào tháng 3, khi rong rêu bám đầy trên những phiến đá và nước dâng qua nhìn như thác nước từ thiên đường đổ xuống. Nhưng kể cả không phải đúng mùa thì thiên nhiên cũng ưu ái cho nó vẻ đẹp rất lạ. Từ những khối đá bị nước biển bào mòn thành hình thù kỳ lạ. Đến tảng đá to bự nổi bật ở khu vực trung tâm mà có nhiều truyền thuyết quanh nó: người thì bảo trông như miếng thiên thạch lao xuống hay một mảnh mặt trăng rơi xuống trần, người thì đơn giản hơn cho là đá san hô cổ bị bào mòn nên bề mặt mới lồi lõm thô kệch thế.
Hang Rái đẹp nhất khi bình mình, mà lịch trình tụi mình thì không cho phép nên đành ngồi chơi một lúc rồi tiếp tục lên đường.
—
NGÀY 3: NINH THUẬN – BÌNH THUẬN – SÀI GÒN
+++Di chuyển: ~ 210 km xe máy và ~200km xe khách (hãng Kumho Samco)
6. Vịnh Vĩnh Hy
Nếu ngày 2 không quá mệt và thời gian cho phép, thì bạn có thể chạy xe ra Vịnh Vĩnh Hy để ngắm hoàng hôn ngoài vịnh luôn nhé. Còn không có thể để sáng hôm sau thong thả vừa đi vừa ngắm con đường từ Phan Rang dọc biển Bình Tiên (tụi mình ngày 2 bị đến muộn hơn dự kiến nên thành ra đến Vịnh 2 lần liền mới đủ thoả mãn :)).
Có một chỗ checkin nổi tiếng ở vịnh mà gần như search Google về Ninh Thuận đâu đâu cũng góc ấy, của đáng tội từ trên cao nhìn xuống thu vào tầm mắt cả bờ biển xanh trong với tàu bè tấp nập nhìn như tranh vẽ vậy.
Sau khi chơi ở Vịnh thì lại tiếp tục chuyến hành trình trở về với quãng đường bằng hôm qua. Đi về từ Vĩnh Hy đến Mũi Né khoảng 180km, nên tầm 10h hơn là tụi mình trả phòng rồi xuất phát để về kịp thành phố trước 04h chiều. Chuyến xe muộn nhất từ Mũi Né đi Sài Gòn là 5h (cũng của Kumho Samco) nên phải gần 10h đêm tụi mình mới về Khách sạn ở quận Tân Bình (tụi mình chọn KS ở đây cho tiện ra sân bay hôm sau). Cả ngày cũng thấm mệt rồi nên về KS là nghỉ luôn chứ không có thời gian ngắm nghía thành phố về đêm nữa ~~
—
Lưu ý cần chuẩn bị:
- Kem chống nắng, chống muỗi và các thứ che chắn có thể, vì nắng và gió biển có thể thổi bay làn da Châu Âu của bạn sang Châu Phi chỉ trong vài nốt nhạc.
- Điện thoại 3G với sạc dự phòng đầy đủ vì mình sẽ đi theo Google Maps cả hành trình là chủ yếu.
- Chai nhựa không để đựng xăng dự phòng, thật ra vẫn có khá nhiều trạm xăng dọc đường đi nhưng thừa còn hơn thiếu.
- Vì nắng nóng nên mang theo nước khoáng nữa nhé để cấp nước khi cần.