"Đời người là chuyến hành trình một chiều, tất cả sai lầm đều không có cơ hội làm lại, đừng tiếp tục sợ bóng sợ gió nữa, chớ để con đường đời của bạn chỉ toàn những điều hối tiếc."
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
trying on a metaphor

titsay
Cosmic Funnies
No title available

No title available

oozey mess
sheepfilms
Lint Roller? I Barely Know Her

祝日 / Permanent Vacation
Alisa U Zemlji Chuda
KIROKAZE

@theartofmadeline
wallacepolsom
RMH
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
h

JVL

blake kathryn
🪼
seen from Brazil
seen from China

seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from France

seen from Netherlands

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Ukraine

seen from United States
@binhdinh
"Đời người là chuyến hành trình một chiều, tất cả sai lầm đều không có cơ hội làm lại, đừng tiếp tục sợ bóng sợ gió nữa, chớ để con đường đời của bạn chỉ toàn những điều hối tiếc."
Đời người, sẽ chẳng có lần sau
Đời người là cuộc hành trình một chiều, rất nhiều người đã bỏ lỡ thì không thể gặp lại, rất nhiều chuyện đã bỏ lỡ thì không thể quay đầu. Sức khỏe chẳng đợi ai, sinh mệnh cũng chẳng chờ, nếu một mực đợi chờ thì chỉ lưu lại toàn tiếc nuối. Bởi vì thời gian không thể quay lại lần nữa, cuộc đời cũng chẳng có lần sau.
Đã từng nghe qua một câu thế này: Đã từng luôn cứ nghĩ rằng tương lai ngày sau còn dài, tất thảy mọi chuyện đều có thể đợi. Mà giờ đây mới nhận ra rằng, dù trước dù sau thì sinh mệnh vẫn luôn là một phép trừ, qua một ngày lại ít đi một ngày. Có một vài người cũng vậy gặp một lần là ít đi một lần, không ai biết được tương lai và bất trắc cái nào xảy tới trước. Vì thế khi còn có thể nhất định phải học cách trân trọng.
Đời người, chẳng có lần sau, dẫu hối hận vì lúc đầu đã không làm khác đi thì cũng đã chẳng còn cơ hội để thay đổi lại nữa. Trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện chẳng có cơ hội để sai lầm. Mất đi bạn bè, chỉ có thể nhớ về những tháng ngày cùng tay nắm tay. Mất đi người thân, chỉ có thể hối hận ban đầu đã chẳng ở bên.
Đời người thực ra chẳng dài như chúng ta tưởng, có rất nhiều chuyện đợi mãi đợi mãi để rồi sau cùng mọi thứ vẫn còn đó, nhưng người sớm đã đổi thay. Vì thế đừng để phải đợi đến khi quay lưng rời đi mới hiểu ra rằng cái gì mới là quan trọng nhất. Đời người, vốn chỉ có một cơ hội, nhất định phải trân quý tất thảy những người đang bên cạnh mình.
Đời người, chẳng có lần sau, dẫu hối hận thì cũng đã muộn, chẳng còn tư cách để làm lại lần nữa. Một đời rất ngắn, chớp mắt đã đứng tuổi, sẽ càng hiểu rằng phải biết trân quý mỗi phút giây còn lại tới nhường nào. Lúc tình còn hãy thường xuyên liên lạc, lúc còn trẻ khoẻ hãy nỗ lực nhiều hơn.”
Đời người chỉ vỏn vẹn trong mấy mươi năm, dẫu cho là xuất chúng hay tầm thường, trọn vẹn hay nuối tiếc, chỉ cần không nắm chắc cơ hội thì đều có thể lỡ mất. Sinh mệnh đến rồi đi, rất nhiều chuyện chẳng có thể lần nữa lại tới, vì thế nhân lúc vẫn còn kịp, hãy đi làm những chuyện mình muốn, trở thành người mình muốn trở thành đi.
Hoa đã tàn, năm sau còn có thể nở lại. Nhưng đời người, chẳng còn cơ hội để làm lại. Nếu đã đến với thế giới này, hãy cố gắng đừng để bản thân phải ôm lấy bất cứ tiếc nuối nào. Trong những tháng ngày về sau, mong mỗi năm, mỗi ngày, mỗi phút của bạn trôi qua đều sẽ không phụ lấy khoảng thời gian đẹp đẽ này, càng không được mắc nợ lấy bạn ở phiên bản tốt nhất này.
• Dịch: Fangyu • Ảnh: Fangyu • Chỉ đăng tải lại khi có sự cho phép của Ngôn từ mùa xuân 🌹
"Làm gì có nỗi buồn nào thật đẹp, chẳng qua nó chỉ là một kỷ niệm đẹp làm chúng ta buồn khi nó không còn nữa."
---------------------------
-mi9kex1
"Lúc còn làm trẻ con khi đó chúng tôi không biết rằng chúng tôi đang tạo ra những kỉ niệm, chúng tôi chỉ biết rằng lúc đó chúng tôi đang rất vui"
“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã
Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn”
- Xuân | Chế Lan Viên (1937).
Có câu nói nào ảnh hưởng tới bạn trong thời gian dài không?
1、Một người không thể vừa thẳng thắn lại vừa tỏ ra là mình thẳng thắn được。
— André Gide 《Kẻ vô luân》
2、Kiêu hãnh phần nhiều không gì khác chính là cách chúng ta tự định giá mình, còn sự kiêu căng là những gì mà người khác nghĩ về chúng ta。
— Jane Austen 《Kiêu hãnh và định kiến》
3、Những gì bạn phải khắc chế chính là tự phụ và sự khoe khoang của chính bạn, và điều bạn sẽ phải đối phó là sự khôn vặt mà bạn luôn muốn được trưng ra。
— William Somerset Maugham
4、Sợ làm hao phẩm chất châu ngọc của mình nên không gắng công khắc khổ rèn giũa。Tin rằng mình đã có được phân nửa chất ngọc, nên chẳng muốn xuống ngang hàng với hàng ngói vỡ gạch vụn。
— Nakajima Atsushi
5、Phàm là thứ mà bạn thấy độc đáo mà chẳng nơi nào có mới xứng để bạn lưu tâm。Mang tâm thái vừa khẩn trương nhưng cũng phải nhẫn nại để định hình lại bản thân, mới có thể khiến bản thân trở thành người chẳng ai thay thế được。
— 《Ẩm thực nhân gian》
6、Vì người mà tôi đã nâng tầm cho cuộc đời mình lên cao tới mức mọi niềm vui trên thế gian này đối với tôi chỉ toàn là sự thất vọng。
— André Gide 《Khung cửa hẹp》
7、Ước mơ của tôi, xứng đáng để tôi đấu tranh。 Cuộc sống ngày hôm nay của tôi, tuyệt đối không phải là bản đạo nhái lại cuộc sống nhạt nhẽo của ngày hôm qua。
— Stendhal 《Đỏ và đen》
8、Chúng ta cứ trông chờ vào sự công nhận của thế giới này cho đến khi chúng ta nhận ra rằng thế giới là của riêng chúng ta, người khác vốn chẳng liên quan gì。
— Dương Giáng
9、Những người không nghe thấy tiếng nhạc đều cho rằng vũ công là những kẻ điên。
— Friedrich Nietzsche
10、Thà bị ghét bỏ nhưng được làm chính mình vẫn hơn là vì để lấy được sự yêu thích của người khác mà đánh mất chính mình。
— André Gide
• Dịch: Fangyu • Chỉ đăng tải lại khi có sự cho phép của Ngôn từ mùa xuân
"Có một thế giới rộng lớn, có hàng tỷ con người nhỏ bé. Có hai người trong số đó đã gặp được nhau. Nhưng rồi, thật chẳng may, họ lại lạc nhau trong vô số hàng tỷ người."
mi9kex1
"Mỗi người sống một đời khác nhau. Nên đâu ai biết ai đang hạnh phúc hay khổ đau. Người ta luôn cáng đáng nhau tại sao em bình thản, chỉ tôi rối bời. Nhưng đâu ai biết sau cái vẻ bình thản đó có người đã gần như chết đi sống lại cả ngàn lần."
“Cuộc đời là như vậy, khi ánh mắt còn chưa phân định rõ trắng đen. Bản thân đã phải vội vã đưa ra những quyết định cả đời ...”
_Đồng Hoa
Nhân sinh nơi nào là không tương phùng, nhưng có những cái quay người, thì thực sự là một đời, từ đó về sau không hẹn ngày gặp lại, mãi mãi chẳng gặp nhau.
Thế Giới này cái gì cũng có, chỉ là không có “nếu như”. Trải nghiệm càng nhiều, bạn sẽ càng tin vào câu nói : “Sống vô tình một chút sẽ chẳng sai”. Cái giá phải trả khi lớn lên chính là đánh mất đi hình dáng ban đầu của chính mình!
(Baosam1398 dịch)
CÓ CÂU VĂN NÀO ĐỌC QUA LIỀN MUỐN KHÓC KHÔNG?
[1] Có vài chuyện, bạn có thể thông suốt, cũng có thể chấp nhận, nhưng lại không thể không đau lòng.
《Cứ xem như anh ấy chưa từng đến》
[2] Anh từ trước đến nay rõ ràng chưa từng có được em dù chỉ là một giây, nhưng trong lòng anh lại như thể mất đi em cả ngàn vạn lần rồi.
_ Trích từ hot comment trên NetEase Music bài hát 《Tạm biệt Nhị Đinh Mục》
[3] Tôi cứ ngỡ là để hai người yêu nhau chia tay, chí ít phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, ví dụ như người thứ ba, ví dụ như bệnh nan y, nhưng thì ra không cần, bất an bận bịu và mỏi mệt là đủ rồi.
[4] Vào một đêm nọ, tôi đốt hết tất cả những hồi ức, từ đó giấc mơ liền trở nên trong suốt.
|Tagore|
[5] Hai ngàn người chết đi thật ra cũng chẳng phải thảm họa gì, thảm họa thực sự, là khi một người cố gắng để chết hai ngàn lần.
|Kitano Takeshi|
[6] Ngày đó chúng ta đều có ước mơ, mơ về tri thức, mơ về tình yêu, mơ về du lịch vòng quanh thế giới. Hôm nay, chúng ta ngồi uống rượu trong đêm, cùng nhau cạn ly, cũng nghe đâu đó âm thanh tan vỡ của những giấc mơ.
|Bei Dao|
[7] Làm người đừng quá tự ti,Vì cha bạn từng nhấc bổng bạn trên đầu. Lúc không vui thì cũng nhớ cười lên,Vì ước nguyện của mẹ bạn là hy vọng bạn mỗi ngày đều vui vẻ.
[8] Đau lòng là thứ duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy cảm thấy tỉnh táo trong chớp mắt.
[9] Thứ thực sự làm tổn thương bạn, thực ra không xuất phát từ bản thân vấn đề, mà là cách bạn nhìn nhận vấn đề đó. Không ai có thể khiến bạn đau lòng lâu như thế nếu như bản thân bạn không nguyện ý.
|Trương Đức Phân|
[10] Tôi chỉ là một diễn viên, chỉ có thể ở trong câu chuyện của người khác mà khóc cho chính mình.
[11] Dù sao thì bạn cũng không cần cảm thấy kì lạ, thành phố ấy, vốn là một nơi mà cuộc sống của hàng trăm nghìn người đều cô độc như nhau.
[12] Trước đây cái gì cũng sợ, hiện tại cái gì cũng đều không quan trọng.
[13] Lúc còn nhỏ chỉ hận không thể diễn tả hết ý muốn nói, trưởng thành rồi, lời nói ra lại không xuất phát từ tận đáy lòng nữa.
[14] Lúc còn nhỏ tưởng rằng chảy máu là chuyện vô cùng nghiêm trọng, không cần biết có đau hay không cũng phải khóc trước rồi tính, sau này trưởng thành rồi mới phát hiện thì ra so với đổ máu, rơi nước mắt càng đau hơn.
[15] Nếu nói không đủ chân thành là một loại nguy hiểm thì quá chân thành lại chính là một đòn chí mạng.
[16] Người càng có nhiều câu chuyện càng trầm lặng giản đơn, người càng nông cạn kém cỏi càng xốc nổi bất an.
[17] Cuộc sống của mỗi người giống như một thế giới thu nhỏ vậy, cho dù là những người bình thường nhất, cũng cần phải vì sự tồn tại của thế giới mình mà tranh đấu.
[18] Chúng ta vẫn luôn học cách để bày ra vẻ mặt vui tươi, cuối cùng lại biến thành những kẻ đến khóc cũng không dám.
Cre: Nhiên
Thế giới của mỗi người chúng ta chẳng ai giống hệt nhau hoàn toàn cả.
Tôi không thể biết ngày mai tôi là ai và đứng ở vị trí nào. Có một cuộc sống bình thường, gặp gỡ những người bình thường. "Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó", tôi luôn vững tin người trong tương lai có thể giúp bản thân hoàn thiện hơn.
Dù nhiều khi tôi cảm giác tiêu cực, nhưng hai từ "Hạnh Phúc" vẫn thắp sáng một khoảng trong lòng ngực. Điều thực hư chưa bao giờ được sáng tỏ, chẳng ánh đèn nào chiếu sáng rõ tâm can người đời. Tự dựng lấy "niềm vui nhân tạo", mỗi lúc tôi được nằm xuống và nghỉ ngơi, lấy màn đêm làm tiếng gọi lời mời.
Là như thế, bao giờ mà thảnh thơi...
(Khiếm Khuyết.)
Chú Quốc Bảo viết Tặng Trần Lê Quỳnh.
Hôm nay tôi nghe một ca sĩ trẻ hát.
Tôi thích chữ “và” mở đầu bài.
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai (như hai người bạn)
Như thể câu chuyện đã được kể từ lâu, giờ kể tiếp. Cái đau nhất ở đây là hứa trở lại như bạn bè. Ai thèm cái bạn bè ấy chứ! Vậy mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ừ thì bạn, cũng được chứ sao!
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua
Anh chờ em về cùng với lời thề, lời thề quay lại là phao cứu sinh duy nhất của anh bao nhiêu năm nay.
Và nếu thuộc về nhau, Em sẽ trở lại
Nhưng em có trở lại quái đâu.
Nên anh không thấy hoa rơi tươi thắm những con đường, anh chỉ thấy mỗi một màu xám ngắt của kỷ niệm.
Mãi mãi là như thế Anh không trẻ lại.
Anh khát thèm hạnh phúc, nên mới muốn có em. Mà em cũng đi mất biệt. Đời thì ngắn, nhớ thì dài. Dài quá sức tưởng tượng. Quá sức chịu đựng. Anh thấy mình già, mong bé lại chút cho vừa nỗi nhớ ấu thơ. Và em thì bội thề. Và và và và…
__
Để nhẹ đây một cái link nghe Cô gái đến từ hôm qua do mình hát. Ahihi.
"Người cầm một giỏ kẹo, gặp ai người cũng cho.
Vậy mà, vào lúc đó tôi lại nghĩ, viên kẹo của mình là ngọt nhất..."
(Sưu Tầm)
NHỮNG CÂU NÓI HAY TRONG BỘ PHIM ĐIỆU CHA-CHA-CHA LÀNG BIỂN - (Trích dẫn góp nhặt từ phim bởi Vũ Bảo Sam. Bộ phim đang được chiếu vào tối Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên Netflix với sự tham gia của Shin Min Ah và Kim Seon Ho đóng chính. Bộ phim được biên dịch bởi Lê Diệu Linh)
(1) Có lẽ cô không biết, nhưng cuộc đời này không công bằng lắm đâu, có người cả đời này phải đi trên con đường sỏi đá gập ghềnh, cũng có những người phải chạy bạt mạng nhưng cuối đường lại là vách đá - Tập 2
(2) Anh có biết bố mẹ làm gì mới thật sự tốt cho con cái không? Là sống thật lâu và đừng đau ốm. Không phải là chịu khổ chịu đau chỉ để tiết kiệm vài đồng bạc, mà là chăm sóc bản thân mình cho tốt - Tập 3
(3) Cơn đau răng lạ lắm bà ạ, vì nó không bày ra trước mắt, nên chỉ bản thân người bệnh mới biết nó đau đến mức nào, con cái cũng không hiểu được. - Tập 3
(4) Sống trên đời là phải biết hoà nhập cộng đồng. Sống trong tập thể mà khó ở thế thì phải làm sao? - Tập 4
(5) Tôi tuyệt đối không để bản thân uống say, vì không thích mở lòng, trở nên yếu đuối và thành thật hơn. Khi cảm thấy sắp say, tôi sẽ nắm chặt tay lại như vậy. - Tập 4
(6) Cái ngày tôi bất thình lình tới Gongjin là ngày sinh nhật mẹ tôi. Khi con người ta chết đi, việc mất đi ngày sinh và chỉ còn lại ngày giỗ thật là buồn. Cứ như sự tồn tại của mẹ tôi trên đời này đang dần nhoà đi vậy. - Tập 4
(7) Mi Seon à, Sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải nói với tớ đấy. Càng gặp khó khăn thì càng phải dựa vào bạn bè mà. Tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thôi! - Tập 4
(8) Có cuộc đời của ai mà không có lúc gặp mưa rào, những lúc như vậy dù cho có che ô rồi cũng sẽ bị ướt, những lúc như vậy là phải “Kệ nó, chơi đi” rồi thoải mái tắm mưa - Tập 5
(9) “Tôi là người thực tế, đã đầu tư thì phải có lợi nhuận” - “Nếu lợi nhuận mà cô nói là tiền và sự thành công thì tôi trong mắt cô chắc là kẻ làm ăn bết bát lắm. Trên đời không chỉ có tiền và thành công, mà còn nhiều thứ giá trị khác. Hạnh phúc - sự hài lòng - hoà bình thế giới - tình yêu… Tóm lại, cuộc đời không phải là công thức toán học, không thể tính toán chi li cũng không có đáp án chính xác. Nó phụ thuộc vào cách giải bài toán mà mình được giao” - Tập 5
(10) Tớ là người đơn giản, chỉ nhìn mặt thôi. Còn cậu thì soi người ta nát nước. Khuôn mặt, chiều cao, học vấn, nghề nghiệp, tất tần tật. Này, càng chọn lọc thì càng vớ phải hàng lỗi đấy. - Tập 5
(11) Nếu ba em mà có bạn gái, em sẽ đẩy thuyền khí thế cho xem. Vì tội nghiệp mà chị, vì cứ phải thương nhớ người đã khuất cả đời này - Tập 6
(12) Không thì cậu quen đại ai đó đi. Suốt ngày ngồi nghe người khác than thở, rồi cậu biết giãi bày tâm sự với ai? - Tập 6
(13) Lướt sóng cũng giống như cuộc đời vậy, hôm nào sóng tốt thì lướt lên rồi nhẹ nhàng lướt xuống, hôm nào sóng quá mạnh hoặc không có sóng thì phải kiên nhẫn chấp nhận - Tập 8
(14) Bị ốm mà phải ở một mình thì tủi lắm - Tập 8
(15) NamSuk từng có một đứa con gái, tên à A Ram. Con bé bằng tuổi với Ju Ri, sau khi mất con nó sống như người vô hồn cả năm trời, rồi từ khi lấy tên Song A Ram của con gái để quyên góp cho khoa nhi thì nó mới dần đỡ hơn. Năm nào cũng quyên góp cho tới tận bây giờ. Có lẽ là do chúng tôi từng thấy bộ dạng héo mòn của nó, nên dù khó ưa đến mấy chúng tôi cũng vẫn mừng, vì mọi người đều hiểu là do nó quá cô đơn. Nên dù nó có gây chuyện, chỉ cần nó vẫn ổn là tôi mừng rồi - Tập 8
(To be continued….)
không biết nói gì....càng đọc càng toang...càng muốn nghỉ việc là làm sao nhỉ?
Cũng không còn trẻ, cũng không còn độc thân, cũng không phải thời nông nổi, cũng không thể không sống theo ý mình. Nhưng mục đích sống của mình là gì mình cũng không biết nữa.
Tức.... cười
“Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng. Tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.”
— (via karoline-son)
Adam Lindsay Gordon | Diana, Princess of Wales