"Đừng đòi hỏi để được quan tâm. Nếu người ta thực sự có tình cảm với bạn thì tâm người ta không rời bạn nửa bước."
-Nhà của Sg

oozey mess

blake kathryn
hello vonnie
macklin celebrini has autism

★
cherry valley forever
Lint Roller? I Barely Know Her

JBB: An Artblog!

JVL

❣ Chile in a Photography ❣
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

if i look back, i am lost

Kaledo Art
taylor price
h
Sade Olutola
AnasAbdin

No title available

roma★
ojovivo
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Saudi Arabia
seen from United States

seen from France
seen from Netherlands
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Netherlands
seen from Russia
seen from Finland
seen from Türkiye
seen from Germany

seen from Netherlands
seen from Türkiye
seen from Argentina

seen from United States

seen from Austria
seen from United States
@borninov
"Đừng đòi hỏi để được quan tâm. Nếu người ta thực sự có tình cảm với bạn thì tâm người ta không rời bạn nửa bước."
-Nhà của Sg
Bạn trai tôi là người rất hướng nội, bình thường nếu không có việc gì cần thiết sẽ tuyệt đối không ra đường, ngay cả đi ăn cơm cũng không muốn ngồi lại quán.
Người như vậy, ngày đầu tiên hẹn hò với tôi, đã công khai hết lên mạng xã hội, đổi hình đại diện, kể cho đồng nghiệp, nhắn tin với toàn bộ bạn bè của anh ấy khoe khoang về bạn gái anh ấy đáng yêu thế nào.
Bạn nhìn xem, không có gì là không thể xảy ra cả, công khai tình yêu không phải phép màu gì bất khả thi. Chỉ có muốn hay không muốn mà thôi.
.Cá Yêu Tinh
@cayeutinh
03.10.2021
"Sau này, tôi không muốn trở thành một người như mẹ.
Càng không muốn lấy một người như ba."
Nhìn mẹ dọn từng mảnh vỡ trên nền gạch. Đau lòng, tôi hỏi:
"Tại sao lúc nào mẹ cũng là người nhịn ba thế?"
Mẹ kể, tình yêu trước khi kết hôn là quãng thời gian lãng mạn và hạnh phúc nhất.
Khi ấy, mẹ có thể làm nũng, dỗi hờn vô cớ dăm ba bữa, ba sẽ hết lòng dỗ dành. Kết hôn rồi sinh con, ba không còn là người lúc nào cũng có thể nuông chiều cảm xúc của mẹ nữa.
Mẹ kể ngày xưa, trong một cuộc cãi vã, dù đúng hay sai, mẹ luôn là người không bao giờ cúi đầu chịu thiệt.
Kết hôn rồi, còn có thể nhịn, còn đủ sức vượt qua thì cứ coi uất ức như bụi bay vào mắt. Dẫu nước mắt chảy ròng, chỉ cần lấy tay quệt đi, là xong.
Mẹ dặn, đừng lấy người bản thân ngưỡng mộ, hoặc yêu điên cuồng, bất chấp. Nếu có thể, nhất định phải lấy một người vì mình mà đau lòng.
Một người có thể kiềm chế, không đập phá đồ hoặc dùng bạo lực mỗi khi tức giận.
Một người có thể nâng niu, dịu dàng với những mảnh vỡ và tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Mẹ dặn, tuyệt đối đừng nói chia tay trong một mối quan hệ vẫn còn có thể chắp vá. Bởi lẽ, có những thứ hoặc những câu nói đáng giá đến mức chỉ nên nói một lần.
Điều cuối cùng mẹ dặn, chính là đừng lấy một người đàn ông như ba, đừng trải nghiệm cuộc đời của mẹ!
#vlmn_tinhyeu
@somethingwithuyen
Chén rượu số 3411:
"Giận thì nói với anh, để anh xin lỗi và giải thích cho em nghe. Đừng giấu trong lòng, chuyện có thể ôm một cái là có thể giải quyết được thì đừng chiến tranh lạnh làm gì. Anh không muốn lỡ mất em vì em xứng đáng."
Nguồn: Weibo
Giải Ưu - 解憂dịch
-----------------
Bản tiếng Trung:
生气了跟我说 我向你道歉解释 别藏在心里 抱一抱就可以解决的事情别跟我冷战 我不想错过你你值得
"Sometimes, the people we like don’t like us back, and it’s painful, but there’s nothing we can do about it.
I know what it’s like when someone doesn’t feel the same way about you. It’s… Someone you can’t stop thinking about.
It hurts. But you can’t make people like you.
Love isn’t about grand gestures, or the moon and the stars. It’s just dumb luck.
And sometimes, you meet someone who feels the same way. And then, sometimes, you’re unlucky.
But one day, you’re gonna meet someone who appreciates you for who you are.
I mean, there’s seven billion people on the planet. I know one of them is gonna climb up on a moon for you."
🎥 Sex Education
〔Bài dịch số 1024〕 ngày 02.02.2023 :
快活的人生不是用逃避的方式来忘记眼前的苟且, 而是用死硫的方式去直面问题. 而所谓的诗意与远方, 其实就是你处理完这些问题之后得到的奖赏. 失望就应该被希望镇压, 悲伤就应该被努力节制, 在一个人对生命的全部依恋之中, 有着比世界上任何痛苦都要强大的东西
Cuộc sống vui vẻ không phải là dùng cách trốn chạy để quên đi mọi điều trước mắt, mà phải dùng cách chiến đấu để giải quyết vấn đề trực diện. Mà cái gọi là thơ mộng và xa xôi, thực chất là lời khen ngợi sau khi bạn giải quyết được những vấn đề này. "Thất vọng" nên bị "hy vọng" trấn áp, "bi thương" nên bị "nỗ lực" tiết chế, khi một người nảy sinh trạng thái quyến luyến với cuộc sống, thì đó sẽ là điều mạnh mẽ hơn bất kì nỗi đau nào trong sinh mệnh!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
omg… this feelingg
Bài viết này mang cảm xúc tiêu cực cá nhân, bạn nào không thích thì có thể bỏ qua nha ♡
Oct 15th, 2019
1 ngày mưa, âm u
Cũng lâu lắm rồi... mình đã lãng quên nơi này. Đây là nơi mình dùng để bộc bạch những cảm xúc cá nhân, những lúc bức bối hay khó chịu mình đều dùng chiếc tumblr này để giải tỏa.
Ngày hôm qua là một ngày vô cùng ảm đạm. Mình không phải fan Sulli, nhưng mình thích cái cách chị ấy sống tự do mà không để ý gì đến những lời bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Và, cái kết chị ấy chọn cho bản thân khiến mình rất shock. Hóa ra, ngày qua ngày chị ấy đều phải chịu nhiều đau đớn, áp lực nhưng lại che giấu đằng sau vẻ bề ngoài vui vẻ.
Mình hiểu và đồng cảm với tâm trạng của Sulli. Hẳn trong khoảng thời gian đó, chị rất khó khăn. Một mình chống chọi với trầm cảm nhưng không một ai động viên hay bên cạnh, bế tắc và u uất.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ ngày một chồng chất, không lối thoát. Sự ra đi của Sulli như một vết đâm vào tim, mình đã khóc rất nhiều. Mình tự hỏi liệu bản thân của mình sẽ ra sao đây? Mình cũng muốn chọn cách giải thoát như Sulli, sự thật là vậy. Cảm giác mỗi ngày thức dậy, không biết mình sẽ làm gì, vô định và trống rỗng, không muốn ra ngoài gặp gỡ bất cứ ai, chỉ muốn chôn chân trong phòng. Ra đường lại khoác lên lớp mặt nạ đầy vui vẻ nhưng trong lòng mọi thứ dường như sắp vỡ tan hết cả rồi. Ai cũng bảo cứ chia sẻ đi, đừng có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng, đâu phải ai cũng có thể chia sẻ được.
"Khi bạn chết đi, cả thế giới bỗng yêu thương bạn", Sulli là cô gái cần được yêu thương, cần được cảm thông và được mọi người che chở. Nhưng chị ấy lại không nhận được gì.
Khi đọc câu nói đó, tim mình đã nhói lên 1 lát, liệu mình có nên chết đi để nhận được sự yêu thương nhiều hơn?
Hình ảnh của Sulli trong tim mình mãi mãi là 1 cô gái xinh đẹp, rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Chị an nghỉ, ở nơi xa chị nhất định sẽ hạnh phúc!
如果我们分开,你会记得我吗?
If we separate, will you remember me?
“ Những bức tường chúng ta dựng lên, đôi khi chỉ là sâu trong tâm mình vẫn muốn chờ đợi một ai đó bước đến phá vỡ, kiên nhẫn ở lại - không rời đi. ”
written by hanniefu
from annngn
Sài Gòn
Mình đã quá quen với việc người ta quên mình.
Ừ thì mình vốn dĩ là đứa không biết cách kéo dài mối quan hệ, vậy nên chẳng lạ gì khi người ta cứ đến rồi đi. Ừ thì mình chọn cách sống như vậy, tại sao mình lại thấy buồn khi biết mình không còn tồn tại trong trí nhớ của một ai đó nữa… Mình không biết, đầu tiên là tức giận, sau đó là hụt hẫng, rồi đau lòng. Ừ rồi cuối cùng là mặc kệ.
Người ta hay trách mình sao vô tâm, bởi vì kì vọng quá nhiều, hụt hẫng quá nhiều khiến mình chẳng dám mong đợi gì nữa. Người ta hay trách mình sao xa cách, ừ cũng tại mình bị lãng quên nên đâu dám gần ai.
Thật sự, mình chỉ hợp sống một mình, hoặc chết đi.
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
1. Tôi thích yên tĩnh,
Nhưng lại sợ cô đơn.
Tôi thích một mình,
Nhưng lại thương một người.
tumblr munnhim
2. Tâm trạng yêu thầm một người vô cùng kỳ diệu. Khi người ấy ở trong tầm mắt của bạn, bạn sẽ vờ như không nhìn thấy người ấy, nhưng khi người ấy bước ra khỏi tầm mắt của bạn, bạn sẽ không thể kìm lòng mà tìm kiếm người ấy.
Tình sinh ý động
3. Yêu đơn phương chính là thất tình lâu dài. Đến tư cách để khóc cũng không có.
via tumblr munnhim
4. Chuyện tình cảm ấy mà, ai yêu trước thì người đó thua, mà yêu một người đã dành trái tim cho một người khác thì coi như thất bại hoàn toàn, trừ khi có kỳ tích. Nhưng cuộc sống này, lấy đâu ra kỳ tích cho những người đơn phương.
Kim ©thanhxuancuachungta.tumblr.com
5. Không phải bạn không đủ tốt. Chỉ là ở thời điểm đó có một người, cô ấy đã đến trước bạn. Bước vào tim anh ấy sớm hơn bạn.
tumblr munnhim
6. Thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.
Có những câu chuyện chỉ được kể một lần - Nắng Lạnh
via tumblr dreamaholicc
7. Dẫu biết cuối cùng sẽ chẳng có kết quả, bản thân còn xuất hiện những vết thương chằng chịt. Nhưng dù vậy, vẫn giống như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.
tumblr munnhim
8. Đơn phương chính là cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu. Yêu xa lại là xúc cảm thăng trầm và day dứt nhất khi đã trưởng thành. Đợi chờ rồi được bên nhau có lẽ là hạnh phúc ngọt ngào và bình yên nhất khi không còn gì cả.
tumblr haukino
9. Một mối tình đơn phương đau khổ như vậy, hà cớ gì phải cố chấp không buông?
tumblr kumakura-kumi
10. “Mình chỉ là kẻ đơn phương, đem hết lòng dạ đi thương một người. Nhưng ngặt một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động chứ người không thương!.”
[ H i ê n ]
tumblr blacktea-1009
11. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng cái lúc mà bạn biết được một ai đó yêu bạn thì cũng là lúc người ta đã từ bỏ tình yêu đơn phương ấy rồi.
tumblr sky-full-of-blue
12. “Thanh xuân của em không có tôi, thanh xuân của tôi luôn dõi theo em.”
tumblr munnhim
13. “Có vài người, trong cả đời, có lẽ gặp được một người sai lầm, sau đó dưới đáy lòng mặc niệm cả đời.
Có lúc là không đúng thời điểm, có lúc lại là không đúng người.”
Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước Xước
14. Đến gần người ấy thêm một chút sẽ ấm áp hơn một chút, rồi sao? Sau đó, tim bạn lại lạnh lẽo đi vài phần. Đó là tình đơn phương.
tumblr yusakumi-kudo-haha
15. Tôi yêu một người, rất yêu. Nhưng người đó không yêu tôi, nhất quyết không yêu tôi.
tumblr munnhim
16. Yêu đơn phương một người rất mệt mỏi.
Theo thời gian, thứ tình yêu đập lay động trong ngực kia, nếu như không được đáp lại, sẽ dần dần phai màu, hao mòn, giống như nắm cát trong tay, dù bạn có nắm chặt dùng sức thế nào đi chăng nữa, cát cũng sẽ từ kẽ ngón tay chảy ra.
{Bá yêu mưu tình | Hân Hân Hướng Vinh}
via gac-nho-cua-mach
17. - Tại sao chúng ta lại thích một người?
- Có thể ban đầu là do ngưỡng mộ, sau đó dần dần bị hấp dẫn; cũng có thể là do mới gặp đã thấy hợp, rất muốn gần gũi hơn với người ấy. Tâm tình khi đó cũng thay đổi, bắt đầu trở nên thất thường, thi thoảng sẽ bất giác nhớ về người ấy, cảm thấy rất ngọt ngào, rồi thẫn thờ, cười ngây ngốc, bỗng muốn thay đổi bản thân mình…
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát - Tùy Hầu Châu
18. Bởi vì không yêu nên người ta sẽ không hiểu được bạn đau như thế nào.
tumblr munnhim
19. Thầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.
Truy Đuổi
20. Đôi khi, bạn đã chọn để giữ khoảng cách với một ai đó. Không phải vì không quan tâm, mà vì bạn biết rõ rằng, người đó không thuộc về bạn.
Weibo - Mun Nhim
21. Tình đơn phương dường như luôn bị định sẵn một kết cục buồn thương.
{Nghịch lửa | Phong Tử Tam Tam} -
via gac-nho-cua-mach
22. Khi bạn vẫn đang mải miết đuổi theo một người mà bạn lại không biết rằng, có một người, còn ngốc nghếch hơn bạn, chỉ một mực ở phía sau… chờ bạn quay đầu lại.
tumblr munnhim
23. Tình đơn phương là một thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất, là một thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, bởi chỉ có những con người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương.
Sưu tầm
24. Yêu đơn phương giống như là bơi khắc khoải giữa biển hy vọng và ảo tưởng. Bây giờ tôi không muốn nhấn chìm bản thân mình vào nơi như thế nữa.
Simon x Demon
25. Một đời dài như thế, tôi lại chỉ thích duy nhất mình cậu.
Một đời dài như thế, rồi cậu cũng sẽ thích tôi. Phải không?
tumblr munnhim
26. Không có thứ tình yêu nào vừa chật vật lại vừa thành thật như yêu đơn phương. Chỉ lúc ấy bạn mới sống thật nhất với cảm xúc của mình dành cho người yêu thương mà không bị sợ tác động hay chao đảo từ bất kỳ tình cảm nào đáp lại.
Anh Khang
27. Yêu đơn phương một người, chẳng những phải chịu những tổn thương mà ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong.
Chàng trai trong hoa hướng dương - Ức Cẩm
28. Ai cũng chỉ chú tâm phía trước mà đâu ai muốn tự nhìn lại đằng sau.
tumblr munnhim
29. Tình đơn phương lên phim thì đẹp, do người xem được nhìn thấy những chăm sóc thầm lặng, những ý tứ câm nín. Chứ trong cuộc sống thực, yêu đơn phương chỉ có ấm ức.
Con gái phải mạnh mẽ – Ploy Ngọc Bích
30. Người ấy đã dạy bạn nhiều điều, dạy cho bạn cách nhìn nhận về cuộc đời, dạy cho bạn phải sống mạnh mẽ…, dạy cho bạn biết thế nào là yêu. Nhưng lại quên không dạy bạn cách: “Làm thế nào để ngừng yêu người ấy”.
tumblr munnhim
“Dù thế nào thì anh cũng thua rồi. Anh không thể yêu em nữa, cũng chẳng thể ghét bỏ được em, chỉ bởi điều đó như hủy hoại đời anh vậy. Anh chỉ là không còn đủ thiết tha với em nữa. Anh không muốn mình phải khổ đau vì em. Không muốn nghĩ đến em nữa, cũng không còn đủ dịu dàng để chăm sóc cho em. Thế nhưng, anh vậy mà lại không cách nào bỏ mặc em được. Em biết mà, chính em đã nói rằng anh có khả năng khiến em tổn thương. Nhưng sự thật thì sao, chính em, người gây đau khổ cho tất cả mọi người. Giá mà anh chưa từng gặp em thì tốt biết mấy…”
Blue dịch~
Anh biết đấy em có gì đâu ngoài nỗi buồn và nỗi nhớ anh đâu… Vậy mà hôm nay em lại mang bán hết chúng đi cho người ta. Thế là mất hết vốn liếng để dành bấy lâu cũng không lãi được gì cả… Sau này em sẽ không cần phải lên đây viết nhảm nữa rồi, em cứ vậy mà đi thôi, mấy tài khoản của em cũng đã khóa hết rồi, anh không cần chặn nó nữa, em không nỡ xóa tất cả moi thứ nên em chỉ đành để nó ở đó, chỉ là bắt đầu mọi thứ lại hơi khó khăn nhưng mọi thứ sẽ nhanh ổn định thôii…
chắc cũng có nhiều người giống mình,
cả ngày chỉ mong đến đêm để được ngủ.
😪
“Anh thương lắm đôi bàn chân em đấy Đã lang thang cùng trời cuối đất này Đã vượt bể xuyên ngàn băng giông gió Để mang em, sau hết, đến được đây Nơi có anh chờ sẵn với vòng tay.”
[Nguyễn Thiên Ngân]