Người xứng đáng ở cạnh cậu phải là người trân trọng cậu chứ
Mình từng chạy theo người ta trong lúc mà người ta cãi nhau rồi biến mất luôn. Bao nhiêu tủi thân, uất ức trong lòng nhưng mình vẫn nhắn tin, gọi điện suốt hàng tiếng nhưng không được hồi đáp. Mình từ bỏ cái tôi của bản thân để mong được chút chú ý. Vì mình yêu nên người ta có sai lầm mình vẫn cứ dễ dàng bỏ qua. Rồi mình cũng hiểu nếu người ta trân trọng mình thì họ cũng sẽ làm được những điều mà mình đã làm.
Sau rất nhiều chuyện mình nhận ra việc người ta yêu thương, chăm sóc, bảo vệ,... mình chỉ là những yếu tố cơ bản nhất và chỉ khi đủ nhũng thứ đó thì chúng ta hãy sẵn sàng bước vô 1 mối quan hệ. Nhưng để là người mà sau này chúng ta có thể gửi gắm thì phải có thời gian và sự quan sát kĩ lưỡng. Ai mà chẳng không hoàn hảo, mình đây tuy những lời nói ra chả muốn gây cho ai tổn thương. Nhưng vì không khéo ăn nói nên vẫn hay làm mất lòng người khác. Nên người mình muốn gửi gắm phải là người hiểu được những khuyết điểm đó và có thể bao dung mình nhiều hơn.
Mình đã luôn cố gắng, luôn muốn mang tới những thứ tốt đẹp cho người ta nhưng đúng là có nhiều thứ bản thân chúng ta cố gắng và mong muốn thôi là chưa đủ.












