Tính cách vốn bánh bèo mít ướt , mà mọi người xung quanh đều đối xử với mình cỡ này thì bao giờ mình mới lớn được nhỉ . Nói vậy thôi , chứ biết ơn nhiều thật nhiều vì được sống trong 1 gia đình yêu thương em nhiều thật nhiều . Bố mẹ không có nhiều , nhưng luôn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời họ cho mình . Mình không dám nghĩ tới một ngày không còn họ cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa …
Mình ước cuộc đời này cũng sẽ nhẹ nhàng với bố mẹ như cách họ đối xử với mình .
Từng đọc được 1 câu rất hay : “ Đừng để bất cứ ai làm lu mờ ánh sáng của bạn , khi bố mẹ đã dốc hết cả đời để bạn được toả sáng . ”










