we could be lovers or friends
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Claire Keane
noise dept.
$LAYYYTER

titsay

★
Mike Driver
Alisa U Zemlji Chuda

Kiana Khansmith
Peter Solarz

shark vs the universe
AnasAbdin
Game of Thrones Daily
TVSTRANGERTHINGS
Lint Roller? I Barely Know Her
Today's Document

❣ Chile in a Photography ❣

@theartofmadeline
todays bird

seen from United States
seen from United States
seen from Italy
seen from Malaysia

seen from United States

seen from India
seen from United States

seen from Germany

seen from Italy

seen from Germany
seen from Netherlands

seen from Canada
seen from United States

seen from Belgium
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Australia
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
@enkoiemhk
we could be lovers or friends
Thôi thì mình cứ xót xa
Như đồng hoang phế sau ba mùa cằn
Miễn là bên ấy mướt xanh
Miễn lòng ai đó sớm lành vết đau…
-Nắng Lạnh-
Dịch bài : @baosam1399 | (To Be Continued...) |
398. “Trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng, vô dụng cũng vẫn sáng. Giống như : Mình rất yêu cậu, yêu cũng vô dụng, vô dụng cũng vẫn yêu.”
399. “Những thứ đột nhiên bị ta từ bỏ nhất định là đã tích luỹ quá nhiều những bất lực và nỗi thất vọng, bạn phát hiện ra bản thân cứ mãi kiên trì như vậy chẳng hề vui vẻ, thế là cuối cùng bạn cũng buông tha cho bản thân.”
400. “Bạn không quên được người ấy không phải vì người ấy tốt ra sao, mà là bạn đã từng... đã từng đặt người ấy vào một vị trí rất rất quan trọng trong tim. Dẫu cho người ấy đã rời đi rồi, bạn cũng không muốn một ai khác tới bù đắp.”
401. “Không cần phải khuyên mình vui vẻ lên, mình không vui vẻ lên được, cũng không cần phải khuyên mình đừng nghĩ quá nhiều, nếu như mình có thể nghĩ thông suốt được thì không cần người khác tới khuyên. Nếu mình đã nghĩ không thông, ai khuyên cũng là vô dụng.” - “Nếu như vui vẻ quá khó khăn, vậy mình chúc cậu bình an.”
402. “Đừng động một tí là hứa “sau này...” rồi thì “tương lai...”, mình chỉ biết rằng, buổi trưa hôm nay mình nói muốn đi xem phim, buổi tối cậu sẽ đưa mình đi.”
403. Buổi tối ba mẹ ở sân thu chăn mền, ông bà nội ở bên cạnh kể lại chuyện quá khứ, khoảnh khắc ấy thật lòng thật tâm cảm thấy rất vui vẻ, có lẽ loại cảm giác hạnh phúc này chỉ có những đứa trẻ lớn lên ở nông thông mới có thể hiểu được.
404. “Hôm qua anh ấy kể mình nghe chuyện hồi còn nhỏ của anh ấy, đang kể được một nửa bỗng dưng không kể nữa, anh ấy nói, em gả cho anh đi, để mẹ anh kể tiếp cho em nghe.”
405. “Rất thích một câu mà Quách Đức Cương đã nói : Cả Thế Giới đều có thể có lỗi với cô ấy, thế nhưng chỉ cần cô ấy đối tốt với cậu, cậu không được phép làm ra chuyện có lỗi với cô ấy.”
406. “Tại sao cậu lại hút thuốc?”
407. Lô Tư Hạo đã từng nói : “Khi yêu không phụ người, khi chơi không phụ phong cảnh, khi ngủ không phụ giường, khi một mình không phụ bản thân.”
408. Trong một bộ phim điện ảnh Châu Đông Vũ đã nói một câu thế này : “Sao cậu có thể ăn thức ăn mà hai người làm ra chứ?” Ý nghĩa chính là : Sao cậu có thể đối xử với người khác giống y như cậu đã từng đối xử với tôi?
409. Thực ra cái chúng ta nuối tiếc nhất, chính là từ trước tới nay chưa từng cảm nhận được cảm giác được người khác kiên định lựa chọn, giống như người ấy vừa vặn cần, còn ta vừa vặn ở đó mà thôi....
410. “Vừa nhìn thôi mà nước mắt đã rơi, từ trước tới nay không chỉ là những dòng chữ này.”
411. “Chính là hồi Sơ Trung... Có một lần cô giáo bàn luận với chúng tôi về việc yêu sớm, nói mãi nói mãi đột nhiên cô nói rằng nhất định phải trân trọng lấy mối tình đầu, sau đó đột nhiên cô nghẹn lời, ở trước mặt toàn bộ học sinh hai mắt đỏ hồng lên.”
412. Chu Nhân nói : “Nếu như người ấy thật sự yêu ngươi, ngươi đi không nổi mà chạy cũng không thoát, trừ phi người ấy có ý muốn ngươi đi, ngươi còn có gì không hiểu nữa đây?”
413. Trong tất cả những câu chuyện cười đều sẽ ẩn chứa những lời thật lòng, mà trong những câu trả lời nhìn thì có vẻ là không hiểu kia, thật ra đều là đang dùng một sự khéo léo nhất để từ chối mà thôi.
414. Cũng không biết cảm giác hiện tại đối với người ấy là gì, có lẽ là hận, cũng có lẽ là giận. Trên miệng thì lúc nào cũng nói muốn cuộc sống của người ấy trôi qua phải thật thảm hại, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng người ấy hãy sẽ sống thật tốt.
415. Có nhiều khi không biết là bỏ lỡ nhau tốt hơn, hay ở bên nhau rồi đem phần tình yêu ấy yêu đến kiệt quệ rồi lại chia tay thì tốt hơn.
416. Chúng ta cứ mải miết chạy về phía trước mà quên mất việc phải thưởng thức phong cảnh ở bên đường.
417. Hai người ở bên nhau, sợ nhất là cảm giác; một người thì đang tính toán cho tương lai, một người thì đang chuẩn bị nói chia tay.
“Khi tâm trạng bạn không hề tốt nhưng vẫn có thể cười cười nói nói như thường.
Một là bị khùng.
Hai là bạn thật sự hiểu được ý nghĩa của 2 tiếng “trưởng thành”.
Bởi trưởng thành, nghĩa là biết dối người dối mình một cách trắng trợn, rằng mình vẫn ổn, rất ổn – dù thực lòng chỉ toàn những thương tổn của một người lớn cô đơn.”
RADIO NHUỴ HY ngày 21 tháng 10 năm 2019 : CỨ MÃI GIẢ VỜ KIÊN CƯỜNG, THÌ THẬT SỰ SẼ CÀNG CÀNG CÀNG KIÊN CƯỜNG!
Người đọc : Nhuỵ Hy | Dịch bài : @baosam1399
1. Nếu như Thế Giới này thật sự có kỳ tích, thì đó cũng chỉ là tên gọi khác của sự nỗ lực mà thôi. Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống này không phải là không có ai hiểu bạn, mà là đến chính bạn cũng không hiểu nổi bản thân mình. - Friedrich Nietzsche
2. Nếu như có một ngày bạn không còn đi kiếm tìm tình yêu, chỉ là đi yêu; bạn không còn khao khát thành công, chỉ là đi hoàn thành nó; bạn không còn mưu cầu trưởng thành, chỉ là học được cách thay đổi. Mọi thứ mới thực sự là sự khởi đầu - Kahlil Gibran.
3. Buông bỏ không khó khăn, nhưng nếu kiên trì thì sẽ rất cool - Miracles of the Namiya General Store
4. Rất nhiều người không cần thiết phải gặp lại, vì chúng ta chỉ là vô tình lướt qua đời nhau mà thôi, quên đi chính là kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà ta dành cho đối phương - Lâm Huy Nhân
5. Không có đớn đau nào là không thể trị liệu, không có sự trầm luân nào là không thể kết thúc, tất cả những thứ mà ta mất đi, đều sẽ quay trở về bên ta bằng một cách thức khác - Cây ước nguyện Lam Tsuen
6. Những nơi có nếp gấp chỉ biểu thị rằng nụ cười đã từng nán lại ở nơi đó - Mark Twain
7. Những tủi thân có thể nói ra khỏi miệng, thường không gọi là tủi thân; những con người có thể dễ dàng bị người khác dành mất, thường không gọi là người yêu - Khai Đáo Đồ Mi
8. Có nhiều khi, chúng ta không thể không kiên cường. Kể từ ấy, trong quá trình chúng ta giả vờ kiên cường, liền thật sự sẽ càng ngày càng kiên cường - Dương Giáng
9. Cuộc sống của ta không thể đợi người khác tới an bài, phải là do bản thân tự thực hiện và phấn đấu - Lộ Dao
10. Hạnh phúc là uống nước ngọt uống tới nấc cụt, một bên chiến đấu một bên mỉm cười, cuộc sống tươi đẹp xiết bao - Lâm Thanh Huyền
11. Cô độc một chút cũng không sao cả, chỉ cần có thể tự tận đáy lòng yêu lấy một ai đó, thì cuộc đời này sẽ có sự cứu rỗi mà thôi, dẫu cho ta không thể cùng người ấy ở bên nhau - Haruki Murakami
12. Yêu kiểu ẫu trĩ, không trưởng thành : “Tôi yêu cậu, vì tôi cần cậu”, còn trưởng thành chính là : “Tôi cần cậu, vì tôi yêu cậu.” - The Art of Loving | Erich Fromm
13. Chẳng có ai có thể làm chủ được vạn vật trong cuộc sống, mỗi một người đều chỉ là đang đi trong bóng tối giống như đi trong cơn say mà thôi - Richard McGuire
via weheartit
“Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người trưởng thành lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh.”
Lạc Hi
“Phim ảnh quá nhân từ, luôn có thể để những người bỏ lỡ nhau gặp nhau lần nữa. Nhưng cuộc sống không giống thế, có người đã nói tạm biệt rồi thì chẳng bao giờ gặp lại.”
Bangkok
Mọi thứ bạn muốn đều có thể là của bạn: Kiểu công việc bạn muốn, mối quan hệ bạn cần, những điều làm bạn hạnh phúc. Nhưng trước hết bạn phải biết bản thân mình muốn điều gì?
- Richard Koch -
Có quá nhiều chuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản rồi bạn mới sực hiểu ra.
Và cũng có nhiều chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là đã hiểu nhưng trong lòng không thể chấp nhận.
- Dennis Q. dịch.
What if?
“Schopenhauer đã nói, “Chúng ta đánh mất ba phần tư bản thân mình để giống với những người khác”, và sau đó thì tình yêu – với những phần tốt đẹp nhất của nó – là cách để chúng ta lấy lại những phần mình đã đánh mất. Cái phần tự do mà ta sớm tuột khỏi tay từ lúc thơ dại. Có lẽ tình yêu đơn giản chỉ là tìm thấy người mà bạn có thể chia sẻ phần kỳ quặc của bản thân với người ấy…”
I lost
Ngày xanh thì vẫn còn đó, nên thôi mình đừng tương tư về một nỗi buồn đã cũ và ngả màu.
Nói xa là xa. Chắc cũng tại mình thôi