Thầy hiệu trưởng trường tôi vừa mới qua đời…Ngày 18/4/2022Đó là ngày "đặc biệt" như lời thầy nói...Lúc ấy tôi suy nghĩ, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên chào cờ sau 2 năm dịch bệnh thôi mà, trời thì nắng gắt, cả trường phải phơi nắng thì có gì gọi là đặc biệt chứ.Thầy nói : "Hôm nay là một ngày đặc biệt, đố các em tại sao nó đặt biệt"
HS: "Vì hôm nay là ngày đầu tiên lớp 10 được chào cờ và ngày đầu tiên các anh chị lớp 12 được chào cờ lại sau 2 năm ạ"Thầy đáp: "Cũng đúng nhưng có bạn nào có câu trả lời khác không?"Một học sinh lớp 12 bên cạnh lớp tôi trả lời : "Vì hôm nay có thầy ạ"Cả trường cười ồ lên, thầy cũng cười, ai cũng cười nhưng đó không phải là câu trả lời của thầy.Câu trả lời của thầy là : Hôm nay ngày 18/4 cộng lại là 22, năm nay là năm 2022 và là thứ 2, vậy là chúng ta có 5 con số 2 trong một ngày,... Sau đó thầy dặn dò đủ điều, nhắc nhở hs 12 lo học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, thầy hứa sẽ tổ chức trại cho hs khối 12...Nhưng thầy ơi, sao thầy ra đi vội vàng thế.Sáng hôm ấy, chuẩn bị vào tiết, mấy đứa con trai cùng lớp chạy ào ào bảo là :" Thầy bị tai nạn mất rồi"Lúc ấy tôi còn chửi tụi nó :"Tụi bây giỡn gì kì vậy, hôm qua thầy còn đó mà"... Nhưng không, đó là sự thật, một sự thật đến giờ tôi vẫn chưa tin.Thầy có thói quen đi tắm biển sớm, nhưng hôm nay, biển ôm ấp thầy về Thiên đàng rồi...Thầy cô ai cũng bàng hoàng, học sinh thì quá sốc,... không khí cả trường chìm xuống. Hôm qua trời nắng gắt ấy, nhưng hôm nay trời mưa rồi... Cả bầu trời xám xịt tối đen,... thầy ơi! Hôm qua đúng là đặc biệt thật thầy nhỉ, vì có thầy...Thầy ra đi để lại qua tiếc nuối cho cả hội động trường và học sinh toàn trường... Trước khi lên làm hiệu trưởng, thầy là giáo viên dạy Lý nhưng thầy lại đem lòng say mê những con chữ, thầy làm thơ rất hay có cả sách riêng nữa,...Thầy giản dị, hay cười nói, đánh đàn, ca hát cùng với học sinh, thầy có mái tóc dài bồng bềnh nghệ sĩ lắm, thầy mê nhạc Trịnh,... thầy mới sáng tác một bài thơ cuối cũng là viết về cố NS Trịnh Công Sơn...Bên cạnh đó còn có những vần thơ dành tặng cho hs khối 12 nữa... Thầy thương học trò thế đấy!Ngày mai, sẽ đưa di ảnh của thầy đến thăm trường lần cuối...Thầy đi thật rồi, ở một nơi nào đó,...Thầy sẽ dõi bước theo ngôi trường này và cả đám học sinh quậy phá này nữa đúng không thầy ơi...Bằng tất cả lòng thành kính, em xin chia buồn cùng gia đình thầy và mong thầy vềmiền vãng sanh cực lạc. Sứ mệnh là một người diều dắt bao thế hệ của thầy, thầy đã hoàn thành trọn vẹn rồi,... Thôi thì, thầy yên nghỉ nhé!